HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Mất tương lai khi trót “hết mình“ cho tình quá khứ?
Old 01-11-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Xã hội phát triển khiến quan niệm về tình dục trước hôn nhân cũng như vấn đề trinh tiết của người phụ nữ được nhìn nhận thoáng và nhân văn hơn trước. Tuy vậy, vẫn còn đó những định kiến khắt khe về trinh tiết và phẩm giá của người phụ nữ trước khi kết hôn đã trót “dâng hiến” cho người đàn ông khác. Đáng buồn, đó lại là nguyên nhân tan vỡ của nhiều cuộc hôn nhân.


Ảnh minh họa: Hoài niệm đớn đau
Nghe trần tình đẫm lệ chốn công đường
Phiên tòa sơ thẩm ly hôn của TAND quận Đống Đa (Hà Nội) hôm đó, chị Minh là một cử nhân văn chương nhưng phải ở nhà nội trợ còn anh Hà chồng chị học chưa hết cấp 3 lại là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Chị Minh trình bày trước tòa trong tột cùng nỗi đau.


Mười hai năm về trước, khi còn là cô nữ sinh chân ướt chân ráo từ Yên Bái xuống Hà Nội học văn khoa, chị đã có mối tình lãng mạn với anh bạn cùng khóa quê Thừa Thiên Huế. Ngất ngây với tình đầu, Minh đã trót sống thử với anh này. Tốt nghiệp đại học, anh kia về quê lập nghiệp còn chị trụ lại Hà thành, mối tình sinh viên từ đó chia đôi ngả.
Những năm tháng lận đận kiếm việc làm, Minh đã gặp anh Hà chồng chị bây giờ. Anh Hà có hộ khẩu nội thành, có nhà Hà Nội, lại là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Minh nhanh chóng chấp nhận làm vợ anh, chấp nhận sẽ bỏ nghề ở nhà để thu vén gia đình. Có điều, chị tuyệt nhiên không hé răng về mối tình quá khứ cho đến khi hai người làm đám cưới. Thật lòng, Minh ngỡ rằng tính anh Hà phóng khoáng, anh có đủ tình yêu và lòng vị tha để hiểu và cảm thông, chấp nhận quá khứ của chị.


Đêm tân hôn, thay vì sự ngọt ngào lãng mạn thì chỉ còn là sự căm hận, ghen tuông khi anh Hà phát hiện Minh không còn trinh trắng. Sau đó, mỗi lần uống rượu hoặc khi vợ chồng mâu thuẫn là anh Hà chì chiết, đay nghiến Minh vì “tội lỗi” kia. Hết rượu, chồng xin lỗi, hứa sẽ quên đi quá khứ và không bao giờ “tái phạm”. Minh lại mủi lòng, lại đau khổ, ân hận, trách mình giá như ngày xưa giữ cho mình, giữ cho chồng thì đâu đến đỗi.


Nhưng sau lời xin lỗi không lâu thì chồng lại “tái phạm”. Vì thế đời sống tình cảm, tâm lý luôn nặng nề khiến Minh mắc chứng trầm cảm. Chị mang thai rồi bị sảy; mấy lần như thế, đi khám bác sĩ mới cho biết cơ thể chị không thể giữ được đứa con. Điều khiến Minh đau đớn nhất là chồng chị đã không một lời an ủi, sẻ chia mà còn chì chiết cay độc: “Chắc hồi sống thử với thằng đó cô phá thai nhiều nên giờ trời quả báo!”.
Minh không còn nước mắt để khóc, chị lặng lẽ viết đơn ly hôn rồi khăn gói về quê. Như mọi lần, anh Hà lại xin lỗi và năn nỉ vợ nghĩ lại, trước sau anh vẫn là người yêu thương chị hết lòng. Nhưng lòng chị đã quyết. Yêu nhau kiểu đó bằng mười hại nhau. Nếu tiếp tục chung sống, Minh sẽ còn bị giày vò, đày đọa đời sống tinh thần đến chết...


“Công tố viên” kết tội quá khứ của vợ
Nguyên nhân ly hôn của chị Đường Ngọc Yến (26 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng xuất phát từ bi kịch mang tên “trinh tiết”. Yến mới lấy chồng được 3 năm, vừa mới sinh con gái được 4 tháng nhưng đã phải đệ đơn xin ly hôn vì không thể sống tiếp với anh chồng tựa như “công tố viên” luôn tra khảo, kết tội vợ chỉ vì trót dâng hiến cho cuộc tình quá khứ. Mà chua xót làm sao, cái quá khứ đau buồn đó Yến đã phải cố quên, đào sâu chôn chặt tận đáy lòng.


Yến xinh đẹp và chịu chơi nhưng cô không phải là người dễ dãi, buông thả. Thậm chí, trước kia quan niệm của cô về tình dục trước hôn nhân còn khắt khe đến mức có người cho rằng cô cổ hủ và lạc hậu. Thế rồi Yến bị chính gã bạn trai cùng lớp thời phổ thông "cho sập bẫy tình"!.
Chuyện ấy xảy ra đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 23 của cô, tỉnh dậy sau ly rượu mạnh nồng say, Yến biết mình đã mất đời con gái. Gã trai sau đó đã “quất ngựa truy phong” để cưới một cô gái nhà giàu. Trong lúc Yến đau khổ thì có một chàng trai bao dung đã chìa bờ vai để cho cô nức nở, anh vỗ về yêu thương Yến dù biết rõ sự tình. Người đó là chồng Yến bây giờ.
Nhưng rồi sự bao dung cao thượng của anh ấy đã nhanh chóng thay bằng sự ghen tuông, nghi kỵ khi họ cưới nhau. Dù Yến có cố gắng đến đâu thì trong suy nghĩ của anh ấy cũng không thể bù đắp, cứu chuộc được “cái ngàn vàng” mà cô đã trót đánh mất. Cuộc sống nặng nề mệt mỏi khiến Yến phải dứt tình, dù đứa con vẫn còn đang ẵm ngửa. Thà một lần đau còn hơn cứ phải “sống chung với lũ” cả đời.



Giá trị cuộc sống và chuyện mất, còn
Xã hội phát triển dẫn đến tình trạng thanh niên yêu đương và “nếm trái cấm sớm”, để rồi ngọt ngào qua nhanh nhưng nhiều trường hợp dư âm đắng ngắt của nó còn đeo đẳng, ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của người con gái mãi sau này. “Giá như ngày xưa biết giữ cho mình, giữ cho chồng thì đâu đến nỗi!” - tâm sự của Minh trong phiên tòa ly hôn hôm đó khiến ai cũng ngậm ngùi.



Luật sư, nhà tư vấn tâm lý tình cảm Nguyễn Thị Minh Hương (Hà Nội) cho rằng, ngoài sự mềm lòng trước cám dỗ của tình ái, còn nhiều nguyên nhân khác như tai nạn hay bị xâm hại cũng khiến người con gái không còn nguyên vẹn trước khi đến với hôn nhân. Vì vậy người đàn ông đừng nghĩ mình là chồng thì có quyền phán quyết, xem vợ như một tội đồ. Điều quan trọng phải xem sau ngày cưới vợ mình là người như thế nào.
Bà Hương nhấn mạnh, người chồng hãy nghĩ rằng khi đã chấp nhận là vợ chồng của nhau nghĩa là phải yêu thương, tin tưởng và chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn đời. Quá khứ không thể thay đổi được mà chỉ có thể rút kinh nghiệm, từ đó mà cùng nhau tạo dựng tương lai, tận hưởng cuộc sống.
Xét cho cùng, phẩm hạnh của người phụ nữ và giá trị hạnh phúc không thể phụ thuộc vào cái điều còn hay mất vốn rất mong manh, mơ hồ đó.
Lê Nguyễn
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images649679_sad_and_lonely.jpg
Views:	14
Size:	39.7 KB
ID:	350083  
 
User Tag List



 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09494 seconds with 13 queries