Kiên Giang lần đầu tiên được hưởng bầu không khí của một mặt trận đỉnh cao, Bình Dương cũng sẽ khởi đầu hành trình chinh phục vinh quang của mình và đâu đó là HA.GL với khát vọng tương tự, bên cạnh một Hải Phòng đang chập chững dưới một triều đại mới. 2 cặp đấu sớm, dù chưa phải là những trận cầu đinh của vòng đầu tiên diễn ra chiều 31/12, nhưng cũng là rất đáng để xem...
Tâm điểm của vòng đầu tiên có lẽ chính là cái tên Kiên Giang, dù thực tế đội bóng của HLV Lai Hồng Vân đã ra mắt vô cùng ấn tượng tại Cúp QG khi có mặt ở vòng tứ kết đầy bất ngờ, cũng như từng gây tiếng vang ở giải hạng Nhất năm ngoái.
Rất đáng để trông vào, bởi một lẽ đội bóng nằm ở cực Nam Tổ Quốc này chỉ là tân binh ở giải đấu cao nhất mảnh đất hình chữ S. Và đáng nói hơn cả đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân có một số phận kỳ lạ nhất tại Super League.
Ở mùa giải trước khi Kiên Giang thăng hạng đã khiến cho nhiều người sốc thực sự, bởi tại giải hạng Nhất 2011 đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân cũng chỉ là một...tân binh.
|
Ngay vòng đầu tiên, HAGL (trắng) đã phải gặp đối thủ khó chơi, V.Hải Phòng
|
Có mặt ở giải hạng Nhất mùa trước, ai cũng tin rằng nếu cố lắm đội bóng này cũng chỉ trụ hạng khó khăn chứ đừng nói là nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Thế nhưng những gì mà Kiên Giang làm được khiến tất cả đều "choáng".
Ngưỡng mộ hơn nữa, đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân lúc đó hầu hết đều là hàng "dạt" từ các nơi khác đổ về khi không có tiền nhiều để chiêu dụ những cái tên có máu mặt.
Gom đủ quân để đá như thế, nhưng Kiên Giang đã khiến cho tất cả đều bất ngờ bằng lối chơi quả cảm, thậm chí là vô tư đúng chất miền Tây của mình. Và quả ngọt rồi cũng tới khi thầy trò HLV Lai Hồng Vân có mặt ở Super League mùa bóng này.
Hành trình kỳ lạ của Kiên Giang vẫn chưa dừng ở đó, mùa này dù cũng đã được chăm chút hơn với gần 20 cầu thủ được đưa về chuẩn bị cho sân chơi khốc liệt này, nhưng tổng giá trị chuyển nhượng cũng chỉ hơn kém thương vụ cao nhất của BĐVN đôi chút thì đủ để hiểu đội bóng này nghèo cỡ nào.
Nghèo, nhưng đổi lại khát khao thì có thừa, và bằng chứng Kiên Giang lần lượt vượt qua Quảng Nam, và nhất là HA.GL ngay trên sân nhà Rạch Giá để có mặt ở vòng tứ kết. Và phong độ cũng như sự thể hiện ấy đã buộc các đối thủ ở Super League dè chừng.
Và tất nhiên Bình Dương cũng khó có thể coi thường đối thủ đầu tiên của mình trên con đường chinh phục lại đỉnh cao vinh quang vào chiều 31/12 tới đây tại Gò Đậu.
Rõ ràng, khó có thể chủ quan bởi phong độ gần đây cho thấy Kiên Giang chơi tốt và quyết tâm hơn hẳn so với Bình Dương, bởi đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh đã phải nói lời chia tay với cúp QG ngay từ vòng 1.
Tất nhiên, cúp QG là cúp QG và Super League thì phải khác, người Bình Dương tin rằng như thế khi có trong tay một đội hình không thể mạnh hơn ở mùa giải này, nhưng dè chừng là không phải thừa.
Bình Dương có một đội hình tốt, nhưng đổi lại sự kết dính vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhất là khi chứng kiến đội bóng này ngã ngựa trước Lâm Đồng ở cúp QG cũng như các giải giao hữu trước đó.
Và trước một đối thủ chơi bằng tinh thần, thể lực sung mãn như Kiên Giang bất ngờ là không phải không có, dù Bình Dương mạnh hơn, có nhiều lợi thế hơn so với đội bóng đến từ cực Nam của Tổ quốc.
|
B.Bình Dương có cơ hội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân khi tiếp tân binh
K.Kiên Giang
|
Thế nên, muốn có bước đi đầu tiên vững chãi không còn cách nào khác thày trò HLV Đặng Trần Chỉnh phải vào trận với sự tập trung cao độ, cũng như thể hiện hết khả năng của mình khi đối thủ không dễ nhằn, dù họ chỉ là tân binh của Super League.
Trong khi đó, trận đấu sớm thứ 2 giữa HA.GL và Hải Phòng lại có số phận khá giống nhau. Cả hai đội bóng này đầu tư không phải là ít ở những mùa bóng gần đây, nhưng kết quả thì đã thấy: Cả hai thất bại hoàn toàn.
HA.GL thay tướng, đồng thời cho ra đi rất nhiều hảo thủ như Việt Cường, Văn Trương...Và những gì ở triều đại mới này vẫn chưa cho thấy sự khả quan nào từ giải giao hữu mà họ là chủ giải, đến cúp QG. Tất cả đều là thất bại.
Hải Phòng chẳng khác gì mấy, thậm chí còn bi đát hơn khi cũng đang gặp khó khăn lớn trong việc ổn định lòng quân, bất chấp lực lượng mới đến là không hề tồi.
Những khúc mắc của HLV Nguyễn Đình Hưng với các học trò vẫn chưa được giải quyết triệt để, dù bề ngoài có vẻ như sóng lặng thật. Và đây chính là rào cản lớn nhất để Hải Phòng khó có thể thăng hoa ngay từ vòng đầu tiên.
Đội chủ nhà nhỉnh hơn về tư tưởng và chuyên môn, nhưng trước một đội bóng khó lường đến từ Thành phố Hoa phượng đỏ, rõ ràng muốn có sự khởi đầu hoàn hảo HA.GL cũng phải cố rất nhiều...
Hai cặp đấu mở màn cho Super League sẽ có bất ngờ, nhưng rơi vào trận nào thì còn phải chờ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa sẽ rất đáng xem khi màn ra mắt luôn luôn hấp dẫn...
Lịch thi đấu vòng 1 (đá sớm):
Sân Pleiku (16h10): HA.GL - Hải Phòng
Sân Gò Đậu (18h30): Bình Dương - Kiên Giang
M.A, VIETNAMNET.VN