HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tuấn "tổng" rời ghế, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thì sao?
Old 12-27-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
6 năm qua ai cũng biết Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là một cặp “trên bến, dưới thuyền”. Nay, ông Tuấn tổng đã rời ghế vì “bóng đá Việt Nam cần phải thay đổi”.

Vậy ông Nguyễn Trọng Hỷ thì sao?

Như vậy vào 26/12 ông Tuấn đã chính thức bước ra khỏi “ngôi nhà” VFF Sau khi chính thức rời ghế TTK VFF, ông đã khẳng định không phải mình chịu sức ép dư luận mà phải từ chức, mà bởi đây là thời điểm bóng đá Việt Nam cần thay đổi. Nếu quả thực những gì ông Tuấn nói là gan ruột thì Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nghĩ gì về việc này?

6 năm qua, ai cũng biết đây là một cặp “trên bến, dưới thuyền - đồng cam, cộng khổ”. Khi người TTK thân thuộc của mình rời ghế không phải vì sức ép dư luận thì không rõ ông Nguyễn Trọng Hỷ nghĩ về hai chữ “dư luận” thế nào?


TTK Trần Quốc Tuấn đã đệ đơn xin từ chức


Giai đoạn đầu, ông Nguyễn Trọng Hỷ rất được lòng người hâm mộ khi ông nói rằng “tôi là người lính đã từng cầm súng chiến đấu”. Người hâm mộ tưởng rằng với bản lĩnh của một người lính ông sẽ đấu tranh tới cùng, chống mọi tiêu cực trong bóng đá Việt Nam. Thế nhưng hình như nói vậy mà chưa phải vậy. Từ khi ông Hỷ lên nắm quyền, tình hình bóng đá Việt Nam càng trở nên rối ren hơn và có dấu hiệu thụt lùi so với các nước trong khu vực.

Người ta cũng thấy giải V-League sau mỗi năm lượng khán giả càng ngày càng ít đi. Rồi cả câu chuyện một ông chủ hai đội bóng, giá cầu thủ thì càng ngày càng tăng mà đạo đức nghề nghiệp và chất lượng cầu thủ thì ngày càng giảm là những thực tế càng càng nhức nhối.

Thế nhưng khi được hỏi về chuyện ông Tuấn xin từ chức sau SEA Games 26, thì ông Nguyễn Trong Hỷ trả lời thẳng thắn: “ Tôi sẽ khuyên anh Tuấn, bản lĩnh của một người lãnh đạo không cho phép từ chức trước áp lực của dư luận”.

Có lẽ, khi ông Nguyễn Trọng Hỷ giới thiệu ông là một người lính đã từng cầm súng chiến đấu, ai cũng nghĩ bản lĩnh của ông vững vàng lắm! Nhưng trong hôm 26/12 ông còn nói: "Nếu ông Goetz bị sa thải, 100% người thay thế sẽ là HLV nội". Chẳng hiểu, bản lĩnh của ông ở đâu mà phải nói từ “nếu” trong câu chuyện sa thải ông Goetz. Bởi nói gì thì nói, ông Hỷ là chủ tịch VFF, là người có quyền lực nhất VFF, ông có thừa quyền sa thải ông Goetz và cách chức ông Tuấn. Riêng việc này đã thấy bản lĩnh của ông mới thể hiện ở lời nói.

Hay chính vì “bản lĩnh” quá vững vàng của một người lính mà ông Nguyễn Trọng Hỷ phải xin BCH VFF bỏ phiếu tín nhiệm đối với đơn từ chức của ông Tuấn và giờ đây việc “trảm” ông Goetz ông cũng phải đẩy bóng sang Hội đồng HLV quốc gia? Đến mức, một thành viên Hội đồng HLV quốc gia là ông Lê Thế Thọ đã lên tiếng thẳng thắn “Tôi và đồng nghiệp của mình rất đau lòng khi VFF lập ra các ban bệ nhưng chúng tôi chỉ ngồi đó giống như một bức bình phong. Trong suốt quá trình U-23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 26, Hội đồng HLV Quốc gia không bao giờ nhận được một lời đề nghị từ phía VFF cần sự tham mưu, tư vấn”.


Chủ tịch VFF - Nguyễn Trọng Hỷ

Ông Thọ còn than thở: “Thật buồn cười và phi lý khi VFF đặt chúng tôi vào tư thế của những người mù. Không bao giờ Hội đồng HLV Quốc gia lại đi làm cái công việc mà mình chẳng biết gì hết. Chúng tôi có lòng tự trọng và đạo đức nghề nghiệp nên không thể làm trái với lương tâm. Nếu VFF tôn trọng Hội đồng HLV Quốc gia thật sự thì họ đừng làm cái chuyện vô lý như thế”.

Còn về vấn đề chuyên môn thì thế nào? Ông Hỷ vốn không phải xuất thân từ dân chơi bóng chính gốc mà từ môn bóng rổ. Ông biện minh cho thất bại của U23 Việt Nam bằng việc nhìn sang đội U23 Thái Lan (đội bị loại từ vòng bảng), như một cách để xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ. Với cách xoa dịu đó chỉ chứng tỏ một điều ông Nguyễn Trọng Hỷ không hiểu cách làm bóng đá của người Thái. Họ đã đặt mục tiêu lên tầm Châu Á và thế giới, không quá quan trọng sân chơi Đông Nam Á nữa.

Riêng về ông Goetz, khi mới đặt chân tới Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “HLV Goetz là HLV nước ngoài xuất sắc nhất mà chúng ta có được từ trước tới nay”. Nhưng sau phiên họp hôm 22/12, chính ông Hỷ lại phát biểu:

“Lỗi trong thất bại của U23 Việt Nam thuộc về HLV Falko Goetz, ông ấy đã sử dụng lối chơi không phù hợp, sử dụng lực lượng không ổn định. 100% thành viên của thường vụ VFF hôm nay đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với HLV Falko Goetz. Chúng tôi sẽ chuyển đề nghị này sang Hội đồng HLV QG. Nếu Hội đồng HLV QG quyết định sa thải, chúng tôi sẽ sa thải”! Trình độ chuyên môn của ông về bóng đá là thế sao?

Lúc trước thì khen hết lời, lúc sau thì đổ mọi tội lỗi lên đầu HLV. Mà nếu là người có trình độ chuyên môn vững cộng với bản lĩnh người lính thì chắc chắn ông Hỷ đã không cần phải hỏi Hội đồng HLV quốc gia.

Có lẽ, chính vì những chuyện này, thi thoảng người ta “đá xoáy” ông Nguyễn Trọng Hỷ bằng câu “trả lại bóng đá cho người làm bóng đá”, xét thấy cũng không oan tí nào.

Nếu để ý kỹ, người ta còn thấy ông Nguyễn Trọng Hỷ rất hay lấy ví dụ từ các nước láng giềng. Để giải thích cho thất bại tại SEA Games 26, ông lấy Thái Lan làm thước ngắm.

Khi muốn đuổi ông Goetz, ông Hỷ lại đưa Malaysia và Indonesia làm chuẩn. Người hâm mộ biết Malaysia thành công với HLV nội từ lâu rồi (2009), chứ không phải đợi chủ tịch ví von. Trong khi mỗi nền bóng đá có một đặc điểm địa lý, con người, cách chơi, mục tiêu khác nhau.

Cả ông Tuấn và ông Hỷ đều khẳng định không chịu và không ngại sức ép dư luận. Khi mà ông Tuấn đã vì “thời điểm bóng đá Việt Nam cần thay đổi” mà từ chức, vậy còn ông Nguyễn Trọng Hỷ thì sao?

Phạm Mạnh, vietnamnet.vn
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20111226232547_1324867699-bong-da-Trong-Hy.jpg
Views:	9
Size:	29.2 KB
ID:	345703  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11381 seconds with 13 queries