Được chơi trên sân nhà Nou Camp trong bối cảnh bắt buộc phải thắng và thậm chí là một chiến thắng thuyết phục, Lionel Messi và các đồng đội đã làm được điều mà người hâm mộ chờ đợi với cơn mưa gôn vào lưới đội khách Rayo.
Với sự trở lại của Iniesta ở giữa sân, sát cánh cùng Xavi và Keita, Barcelona có cơ sở để tin vào một chiến thắng hoàng tráng. Trên hàng công, Alexis Sanchez vẫn được tin tưởng chơi bên cạnh Messi và Villa dù đã thể hiện không tốt ở trận gặp Getafe. Chiến thắng với đội chủ nhà trong trận đấu này là điều bắt buộc, và họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
 |
Pha lập công của Alexis Sanchez - Nguồn: Getty
|
Rayo Vallecano với tâm lí thoải mái hơn hẳn đã là những người chơi chủ động hơn trong khoảng 10 phút đầu tiên, trong khi đó áp lực buộc phải thắng đã khiến cho Barca không thể chơi thanh thoát ở tuyến giữa như thường lệ.
Phút thứ 4, Suýt chút nữa Vallecano đã mở tỷ số sau khi Lass có cơ hội rất đẹp để dứt điểm cận thành sau quả tạt điểm rơi cực kỳ chính xác của đồng đội, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Mất khoảng 15 phút, Barcelona mới dần tìm lại được hình ảnh của lối chơi tiqui-taca quen thuộc và lẽ dĩ nhiên là họ vượt trội hơn hẳn về thời gian kiểm soát bóng trên sân (69%). Tuy vậy khi mà đội chủ nhà vẫn chưa cụ thể hóa được ưu thế thì đội khách lại tỏ ra khá sắc sảo trong những tình huống tấn công hiếm hoi.
Phút thứ 22, cú đá phạt quá mạnh của Michel lại vô tình trở thành một pha treo bóng nguy hiểm, buộc Valdes đẩy bóng dội xà ngang. Suýt chút nữa bàn thắng đã được ghi cho Vallecano.
Chơi không thực sự nổi trội nhưng đẳng cấp đã giúp Barcelona có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút thứ 29', Alexis Sanchez tỏa sáng với một pha xử lí tuyệt vời: có bóng bên cánh trái từ đường kiến tạo của Xavi rồi loại bỏ một hậu vệ Vallecano trước khi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, đưa bóng dội cột dọc trước khi làm tung lưới thủ thành Cobeno. 1-0 cho Barcelona!
Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Barcelona giải tỏa phần nào gánh nặng tâm lí và chơi thanh thoát hơn hẳn. Các tình huống lên bóng của họ trở nên mỗi lúc một nguy hiểm hơn và đe dọa từng phút lên khung thành của Rayo.
Và như một kết quả tất yếu, phút thứ 41, Barcelona có bàn thắng thứ hai. Người lập công vẫn là Alexis Sanchez bằng một pha xử lý tinh tế khác để nhân đôi cách biệt cho Barca. Từ pha chọc khe của Messi, Xavi xử lý hỏng vô tình tạo điều kiện cho Alexis băng xuống khống chế gọn gàng rồi xỉa bóng chính xác bằng má ngoài chân phải. 2-0 cho đội chủ sân Nou Camp!
Chỉ hai phút sau, cách biệt đã được nới rộng lên thành 3 bàn. Người có pha lập công là Villa với một pha đệm bóng cận thành khá đơn giản, công lớn thuộc về Alves với đường căng ngang hết sức chính xác.
Hiệp một kết thúc với lợi thế dẫn đến 3 bàn dành cho Barcelona.
Bước sang hiệp hai, Barcelona nhanh chóng có thêm một bàn thắng nữa ở phút thứ 50, sau pha phối hợp với Alves bên cánh phải, Messi bứt tốc độ để vượt qua một hậu vệ Vallecano trước khi băng xuống đánh bại Cobeno bằng một pha dứt điểm kỹ thuật ở góc hẹp, nâng tỉ số lên 4-0!
Có được lợi thế dẫn trước tới 4 bàn và coi như cầm chắc chiến thắng, Pep Guardiola đã thực hiện 2 sự thay đổi người hòng giúp các trụ cột có thể nghỉ ngơi và tránh chấn thương: Xavi và Iniesta rời sân nhường chỗ cho Fabregas và Thiago.
Sau những sự thay đổi này, Barcelona cũng không còn quá vội vã trong việc tìm thêm bàn thắng, họ chủ động kiểm soát bóng nhưng chơi chậm và không tổ chức tấn công liên tục.
Phút thứ 71', Sanchez cũng rời sân nhường chỗ cho Adriano.
Thời gian còn lại của trận đấu không có diễn biến gì đáng chú ý ngoại trừ thẻ vàng khá thú vị của Pique:nhận thẻ vàng vì phàn nàn quá nhiều với trọng tài. Chiếc thẻ này dành cho Pique sẽ không có gì đáng nói nếu đây không phải là thẻ vàng thứ 5 của trung vệ Barca, điều này đồng nghĩa với việc Pique sẽ bị treo giò ở lượt đấu tiếp theo và hoàn toàn "trong sạch" khi bước vào trận "kinh điển" với Real Madrid. Chiến thuật "tẩy thẻ" của Barca chăng?
Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-0 cho Barcelona. Sự tỏa sáng của Alexis Sanchez cùng với Villa và Messi đã giúp đội chủ nhà có được chiến thắng quan trọng để tiếp tục bám đuổi Real Madrid trên bảng xếp hạng cũng như củng cố lại lòng tin vừa ít nhiều bị lung lay.
Đội hình ra sân:
Barcelona (4-3-3): Valdes; Alves, Pique, Mascherano, Abidal; Xavi, Iniesta, Keita; Sanchez, Messi, Villa.
Vallecano (4-2-3-1): Cobeno; Botelho, Arribas, Jordi, Casado; Fuego, Movilla; Michu, Michel, Lass; Tamudo.
Bàn thắng: Sanchez (29',41'), Lionel Messi (49'), Villa (44').
Liga BBVA
| Vị trí |
| Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm |
| 1 |  | Real Madrid | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 10 | 36 | 34 |
| 2 |  | FC Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 7 | 35 | 31 |
| 3 |  | Valencia CF | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 27 |
| 4 |  | Levante UD | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 |
| 5 |  | Málaga CF | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 23 |
| 6 |  | Sevilla FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 21 |
| 7 |  | Osasuna | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 25 | -9 | 18 |
| 8 |  | Athletic Bilbao | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 17 |
| 9 |  | RCD Espanyol | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 17 |
| 10 |  | Atlético Madrid | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 11 |  | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
| 12 |  | Villarreal CF | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 |
| 13 |  | Getafe CF | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 14 |  | Real Betis | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | 13 |
| 15 |  | RCD Mallorca | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 13 |
C.P, bongda.com.vn