R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Kỳ quặc chuyện chồng bị đuổi khỏi nhà khi vợ chết
Khi sinh đứa con thứ 7 thì người vợ qua đời, để lại 6 đứa con nheo nhóc. Ngay sau đó, người chồng đã bị đuổi ra khỏi nhà. 6 đứa trẻ không mẹ, không cha sống nhờ những người họ hàng không chút tài sản…
Chia sẻ với phóng viên bên lề Hội thảo công bố báo cáo tình trạng hộ sinh thế giới năm 2011 với chủ đề “Chăm sóc sức khoẻ, Cứu sống con người”, bà Lệ cho biết, dù đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều chuyện đau lòng về những cái chết oan ức của các sản phụ, nhưng bà không thể quên được câu chuyện xảy ra tại xã Phước Đại, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Đó là vào năm 1999, khi bà Lệ cùng đoàn công tác đến tìm hiểu về tình hình chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ ở huyện vùng núi Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận, bà đã gặp anh M. trong tình trạng hết sức đau khổ, ở xã Phước Đại.
Câu chuyện do bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó GĐ Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Ninh Thuận kể lại cứ như ở một thời nào đó rất xa, nhưng nó lại là sự thật đang hiển hiện tại một bản vùng núi của tỉnh Ninh Thuận.
Theo lời anh M. thì vợ chồng anh đã có 7 đứa con. Khi sinh 6 đứa con trước, vợ anh không hề đến trạm xá hay mời cô đỡ mà đều tự sinh, đứa thì ở nhà, đứa thì sinh ngay trên rẫy. Khi có bầu đứa thứ 7 đến tháng thứ 8, chị vẫn lên núi làm nương rẫy. Khi thấy đau bụng, anh M lại tự tay đỡ đẻ cho vợ. Thế nhưng, sau khi cắt rốn cho con, “đợi mãi vẫn không thấy cái cục gì đó (nhau thai - PV) sổ ra, mà chỉ thấy máu chảy tràn. Lúc đó, anh mới cuống lên, đưa vợ xuống chân núi để đưa đi bệnh viện. Mặc dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng vợ anh đã không qua khỏi. May mắn là cháu bé được cứu sống.
Tuy nhiên, khi đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn, cùng với 6 người anh chị em của nó còn lít nha lít nhít, thì theo phong tục ở nơi vẫn còn duy trì chế độ mẫu hệ này, anh M đã bị gia đình vợ đuổi ra khỏi nhà. “Anh ấy kể rằng, anh ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng quan trọng hơn là anh rất thương 7 đứa con thơ, đã mất mẹ, giờ lại không có bố. Nhưng mỗi lần anh ấy mon men đến nhà để thăm nom, cho quà mấy đứa con thì lại bị gia đình vợ xua đuổi” - bà Lệ kể lại.
Cũng theo lời bà Lệ thì những đứa trẻ trong trường hợp tương tự như con của anh M sau đó sẽ được họ hàng bên nhà mẹ nuôi. “Tiếng là nuôi thôi, nhưng những đứa lớn lớn một chút là tự lo, tự đào củ, lên rẫy… Còn những đứa sơ sinh, chỉ 2 ngày tuổi họ đã cho ăn bằng thức ăn mà họ tự chế. Ở đây, mọi nhà đều rất nghèo, hầu như không có một chút tài sản gì. Khi tôi đến, dì của đứa trẻ đang cho con chị ta bú, trong khi con của anh M thì nằm đó khóc vì đói. Dù bằng tháng nhau, nhưng đứa trẻ có mẹ cân nặng 6kg, còn con anh M chỉ nặng có 3 kg, trông rất tội nghiệp.” - bà Lệ nói.
Cô đỡ thôn bản với mức lương 652.000đ cho… 3 tháng!
Trong khi tình trạng thiếu nữ hộ sinh đang xảy ra phổ biến ở các vùng sâu, vùng xa khiến nhiều bà mẹ có thể mất mạng thì những cô đỡ thôn bản hiếm hoi đang được trả lương là 652.000đ cho 3 tháng.
 | Cô đỡ Cham Maléa Thị Dém đang thăm khám cho sản phụ | Có mặt tại hội thảo công bố báo cáo tình trạng hộ sinh thế giới năm 2011, cô đỡ Cham Maléa Thị Dém thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài nhỏ bé, khuôn mặt với đôi mắt to tròn, trông còn như một đứa trẻ nhưng lại đã có thâm niên 5 năm làm công việc đỡ đẻ.
Cham Maléa Thị Dém đến từ thôn Manai, xã Phước Hành, huyện Bắc Ái, Ninh Thuận. Khi Dém 16 tuổi, học hết lớp 9 thì may mắn được theo học lớp đào tạo cô đỡ thôn bản do bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) tổ chức. 6 tháng sau, Dém chính thức trở thành cô đỡ, với mức lương hơn 200.000 đ/tháng. Dém cùng 2 cô đỡ khác phụ trách việc sinh đẻ của… 5 thôn. Phương tiện đi lại lúc đầu của các cô chỉ là đi bộ hoặc xe đạp. Sau này, nhờ chương trình do bác sĩ Phượng kêu gọi tài trợ, các cô đỡ được trang bị mỗi người một chiếc xe máy. Số tiền lương ít ỏi được trích ra để mua xăng, vì các thôn cách nhau ít nhất cũng 3km.
 | Cham Maléa Thị Dém tại Hội thảo | “Em còn nhớ như in lần đầu tiên đi đỡ đẻ. Đó là vào ngày 24/10/2006. Lúc đó em sợ lắm. Nhưng áp dụng những kỹ thuật học được, mọi việc rồi cũng suôn sẻ. Cháu bé nặng 2,8 kg, là con thứ hai. Cũng nhờ được vận động nên từ đó đến nay, mẹ cháu bé không sinh thêm lần nào nữa” - Dém vui vẻ kể.
Cũng theo lời cô đỡ Dém thì mỗi khi có dấu hiệu trở dạ, các sản phụ sẽ gọi điện báo cho cô biết. Bất kể là ngày hay đêm, là khi họ ở nhà hay đang trên rẫy, cô cũng ngay lập tức có mặt để giúp các bà mẹ vượt cạn an toàn. Ca nào dự báo khó sinh, Dém yêu cầu gia đình chuyển sản phụ lên bệnh viện. “Tiền lương ít quá, đời sống cũng khó khăn lắm. Nhưng em vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ để giúp bà con. Họ còn nghèo, còn khổ lắm” - Dém hiền lành nói.
Trong 5 năm qua, riêng cô đỡ Cham Maléa Thị Dém đã đỡ được trên 100 ca sinh nở mẹ tròn con vuông. Nhờ có những cô đỡ thôn bản như Cham Maléa Thị Dém, Cham Maléa Thị Tê…, tính mạng của nhiều phụ nữ và trẻ sơ sinh ở xã vùng núi Phước Hành, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đã được cứu sống. Nếu như các gia đình quan tâm và có điều kiện để tìm đến, chí ít là những cô đỡ thôn bản, thì có lẽ, những trường hợp như vợ anh M đã được cứu sống, và giờ đây, 7 đứa trẻ không phải chịu ảnh mồ côi mẹ, trong khi có cha cũng như không.
Xuân Hưng
|