Lúc 8 giờ ngày 10-10, một số công nhân đang thi công công trình xây dựng số 330/34 Phan Đình Phùng, phuờng 1, quận Phú Nhuận – TPHCM, phát hiện trên tầng thượng của công trình nhà 3 tầng một xác chết nam.
Công an đang khám nghiệm hiện trường
Nạn nhân được xác định tên Hồ Đức Tín (SN 1990, công nhân tại công trình). Theo một số công nhân khác, anh Tín khá hiền, không mâu thuẫn với ai. Sau mỗi ngày làm việc, đến tối, anh Tín thường lên sân thượng trải chiếu ngủ. Đêm trước khi phát hiện xác anh Tín, nhiều người vẫn không thấy anh Tín có biểu hiện gì lạ.
Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần short màu đỏ, áo thun trắng tay dài, đầu bị vật cứng đập, nằm chết kế bên bồn nước, bên cạnh là một cái chăn. Cạnh đó có 1 cây xà beng, đầu nhọn có dính máu.
Do hiện trường vụ án nằm trên sân thượng căn nhà, trong khi cầu thang vẫn chưa làm xong vì vậy cơ quan công an phải dùng thang tre để trèo lên khám nghiệm. Sau đó lực lượng chức năng phải cuộn xác nạn nhân bằng chăn bông và dùng dây dù buộc, thả xuống bên dưới.
Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể anh Tín mới được chuyển về nhà xác Bệnh viện An Bình để mổ khám nghiệm tử thi. Nhận định ban đầu có thể hung thủ quen biết với nạn nhân nên mới lên được đến tầng thượng bằng thang tre, sau đó ra tay sát hại dã man.
Chở xác đến Bệnh viện An Bình để khám nghiệm tử thi
Cũng theo các công nhân, anh Tín thường ngủ lại ban đêm để coi tài sản, vật liệu xây dựng và thường uống rượu với một số người khác.
Hiện Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM khẩn trương điều tra.