- Giám định cái vé xổ số cũng phải làm đơn xin, khổ ơi là khổ.
Mũm Mĩm đem áo quần đi giặt, phát hiện trong túi áo Ngu Ngơ mấy cái vé xổ số, liền kêu la rầm trời, nói Ngu ơi là Ngu, Ngơ ơi là Ngơ. Ngu Ngơ lật đật chạy tới, nói có mấy cái vé xổ số mà em làm như anh giấu thuốc phiện không bằng.
Mũm Mĩm chống nạnh hất hàm, nói giả sử em đem giặt, vé xổ số bị ướt, anh trúng số độc đắc thì làm thế nào?
Ngu Ngơ cười khì, nói em toàn lo bò trắng răng. Trừ phi vé bị nhàu nát, vo viên đóng cục thì đành chịu chứ chỉ ướt nhòe người ta cũng cho nhận. Không sao hết. Mũm Mĩm mắt trợn tay chỉ, nói luật nào cho anh được lãnh tiền? Anh không thấy mặt sau người ta đề rành rành vé trúng phải nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá. Đấy thấy chưa?
Tờ vé trúng độc đắc bị cho là… rã ra mất hết các kí hiệu
Ngu Ngơ xoa đầu Mũm Mĩm, nói đấy là người ta nói chung thế chứ luật xổ số đã ghi thế này:
“Trường hợp đặc biệt, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé; vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty XSKT có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng.”
Mũm Mĩm bỗng kêu to, nói ối giời ơi, có luật rành rành thế kia sao không cho người ta lĩnh thưởng! Ngu ngơ nói ý em muốn nói ai, có phải chuyện ở Bình Phước không? Mũm Mĩm nói đúng rồi, cái ông luật sư trúng số 1 tỉ rưỡi không đứợc Công ty xổ số thừa nhận vì vé ướt do đi đường gặp mưa, người ta bảo vị trí rách của tờ vé số trúng thưởng nằm ở chỗ để so sánh với cùi lưu tại công ty xổ số. Ngu ngơ trợn mắt há mồm, nói rõ là vớ vẩn, không so được sao không đưa đi giám định. Luật đã nói rành rành:
“Trường hợp cần thiết, công ty XSKT trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng”.
Mũm Mĩm ôm Ngu Ngơ, nói Ngu Ngơ ơi, thôi đừng nói nữa. Công ty xổ số trả lời:
“Tới thời điểm này vẫn chưa nhận được đơn yêu cầu của chủ tờ vé số về việc giám định”.
Ngu Ngơ đập bàn đánh rầm, nói tại sao phải là đơn. Đó là trách nhiệm của Công ty xổ số chứ. Để tránh bị thất thoát đồng thời đảm bảo quyền lợi cho khách hàng thì chính họ phải lo mang đi giám định. Mũm Mĩm nói thế mới kì, khách hàng phải làm đơn, đơn phải có dấu xác nhận của cơ quan thì người ta mới mang đi giám định. Ngu Ngơ điên tiết đá văng cái ghế, nói quan liêu! Thói xin - cho quen rồi, cái gì cũng xin cho. Giám định cái vé xổ số cũng phải làm đơn xin, khổ ơi là khổ.
Mũm Mĩm thở dài, nói biết là quan liêu hay người cố tình làm khó dễ để không phải trả tỉ rưỡi cho khách hàng. Nếu thế thì quá lắm. Người làm xổ số chỉ mong người ta trúng xổ số để có dịp quảng bá thu hút khách hàng. Quỵt tiền của khách hàng là cách nhanh nhất làm cho xổ số sập tiệm. Có ai lại làm như thế không hả trời?
Ngu Ngơ lắc đầu xua tay, nói chắc không phải đâu. Quỵt tiền khách hàng là phạm pháp.
Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói biết đâu được, Mác nói khi lợi nhuận 100% thì dù có treo cổ người ta cũng làm. Không có gì là không thể.
Ngu ngơ chắp tay vái trời nói các bác công an ơi, vào cuộc đi cho dân nhờ, đừng để một mất mười ngờ thế này, khổ lắm khổ lắm.
Nguyễn Quang Lập
theo bee