Mỗi lần Argentina gục ngã, người đầu tiên mà dư luận đổ lỗi chính là  Messi. Sức ép ấy chính là một phần lý do Leo chơi bóng như một kẻ bị tù  túng mỗi khi khoác lên mình chiếc áo của Albiceleste.
Copa này có thể coi là giải đấu lớn tồi tệ nhất từ trước tới nay của  Messi. Trong đội hình của một Argentina mong manh hơn bao giờ hết được  dẫn dắt bởi một HLV thiếu quyết đoán, Messi lẻ bóng như một cánh én  không làm nên mùa xuân. Anh bị đặt lên vai một sức ép nặng nề của sự kỳ  vọng và khi đội bóng thất bại, Messi lập tức bị lôi lên “máy chém”. Sự  cảm thông không phải là thói quen của dư luận Argentina, truyền thông  nước này lại càng không. Sau thất bại đau đớn trước Uruguay, tờ El Pais  giật tít “Đừng khóc cho Leo! Vì đó là lỗi của anh ta!”
Kỳ thực, những ngôn từ kiểu như thế đã “giết chết” chất lãng mạn, yếu tố  sống còn của một người nghệ sỹ chơi bóng kiểu Messi. Làm sao có thể  chơi hay, làm sao có thể sáng tạo và đột biến khi mỗi lần chạm bóng  Messi đều hiểu rằng có hàng triệu cặp mắt đang đổ dồn vào chân anh để  chờ đợi phép màu xảy ra và nếu không có phép màu nào xuất hiện thì sẽ nó  sẽ được thay thế bằng những lời dè bỉu. Hy vọng vào Messi là điều đương  nhiên vì anh chính là ngôi sao sáng nhất của đội bóng. Nhưng nếu mặc  nhiên khẳng định có Messi là Argentina trên cơ đối thủ và có thể thắng ở  mọi giải đấu là một sai lầm lớn. Messi, dù xuất sắc đến mấy, cũng chỉ  là một phần của đội bóng và không phải lúc nào cũng là phần quyết định  đến chiến thắng.
Messi luôn chịu áp lực lớn khi khoác áo Argentina
Hãy nhìn xem người Argentina đang có gì trong tay ngoài Messi? Đó là một  hàng công được thừa nhận là mạnh nhất hành tinh. Vậy thì Tevez ở đâu  khi Argentina cần anh nhất? Tại sao Higuain lại phung phí quá nhiều cơ  hội như thế? Aguero sao mãi không thể vươn lên thành một trụ cột? Và Di  Maria đã làm được những gì ngoài một bàn thắng? Còn hàng phòng thủ của  Argentina, khách quan mà nói, chỉ là những kẻ “hạng hai”. Tuyến giữa là  tập hợp của những anh “công nhân” mà không một ai trong số họ có óc sáng  tạo. Và Sergio Batista là ai nếu không phải một HLV tồi mãi không nghĩ  nổi một sơ đồ tấn công hiệu quả nhất dù đã có quãng thời gian chuẩn bị  tới 1 năm.
Với một tập thể như thế, đừng ngạc nhiên khi Messi đã tịt ngòi 16 trận  liên tiếp ở các giải đấu chính thức mỗi khi lên tuyển vì anh sẽ không  còn là một “sát thủ” lợi hại nữa khi thiếu những vũ khí tốt nhất là  những đường chuyền của các đồng đội ở phía dưới, là sự hỗ trợ của những  người ở tuyến trên và hơn hết là sự chia sẻ trách nhiệm. Leo đã đúng khi  nói rằng không thể so sánh Argentina với Barca. Vì ở Barca, với những  tiền vệ hàng đầu thế giới và một lối chơi đồng đội đã ăn vào máu, Messi  mới được sống với trọn vẹn tài năng của anh và tỏa sáng rực rỡ. Tại sân  Nou Camp, Messi được coi là nhân vật có ảnh hưởng nhất vì số bàn thắng  khủng khiếp mà anh ghi được nhưng chắc chắn không phải là người bị “đóng  đinh” vào cái nghĩa vụ bằng mọi giá phải mang chiến thắng về cho đội  nhà như ở Argentina.
    |     KHẢ NĂNG GHI BÀN CỦA MESSI 
Barcelona 2010-11 và Argentina 
    |  
     |   Barcelona |  La  
Liga |   Champs  
League |  Copa/ 
SuperCopa |   Total |  
  |  Bàn thắng |  31 |  12 |  10 |  53 |  
  |  Số phút thi đấu |  2984 |  1099 |  686 |  4769 |  
  |  Số phút ghi bàn TB |  96.2 |  91.5 |  68.6 |  89.9 |  
  |  Argentina |    
 |  Copa  
America |   World  
Cup |   Total |  
  |  Bàn thắng |   
 |  2 |   1 |  3 |  
  |  Số phút thi đấu |   
 |  846 |   662 |  1508 |  
  |  Số phút ghi bàn TB |   
 |  423 |   662 |  502.6 |  
  
   
Khi Albiceleste gục ngã, người Argentina  thất vọng là đương nhiên.  Nhưng dường như họ vẫn cố tình không chịu  hiểu và thừa nhận rằng đội  tuyển của họ không còn ở cái thời có thể làm  mưa làm gió nhờ sự kết hợp  tài tình của một tập thể đồng đều. Argentina  bây giờ thiếu quá nhiều  yếu tố để trở thành một kẻ thách thức cả thế  giới, bất kể họ đang có  trong tay một trong những đứa con ưu tú nhất mà  lịch sử 
bóng đá   từng sản sinh. Người Argentina đã quá hồn nhiên (hoặc họ cố tỏ ra như   thế) khi giương những tấm biểu ngữ đại loại như “Messi là tất cả” trong   trận gặp Uruguay ở Santa Fe. Nhưng họ đã sai. Messi có thể làm tất cả  để  giúp Argentina chứ anh không thể là tất cả. Nói cách khác, Messi  không  phải (và không thể) là cái tên đảm bảo chiến thắng cho ĐTQG.  Argentina  hãy rút ra bài học đó trước khi nghĩ đến sự chuẩn bị cho  những giải đấu  lớn sắp tới.
  
   |     MESSI | COPA AMERICA 2011 
    |  
     |  
    Đối thủ 
 
  
Bolivia 
Colombia 
C. Rica 
Uruguay 
  |    Chuyền thành bàn    
0 
0 
2 
1 
  |    Sút 
  
2 
0 
2 
2 
  |    Sút trúng khung thành 
 
2 
0 
0 
2 |    Bị phạm lỗi  
 
5 
1 
2 
10 |  
  
       So sánh số bàn thắng của Messi và những chân sút khác của khu vực Nam Mỹ từ 2006 
  |  
    |  Player |   2006 
WC |   2007 
Copa |   2010 
WC |   2011 
Copa* |   Total |  
  Diego Forlan   |  KD 
  |  3 |  5 |  0 |  8 |  
  Robinho   |  0 
  |  6 
  |  2 
  |  0 |  8 
  |  
  Hernan Crespo   |  3 |  3 |   KD 
  |    KD 
  |  6 
  |  
  Juan Riquelme   |  0 |  5 |    KD |    KD |  5 |  
  Gonzalo Higuain   |    KD |    KD |  4 |  1 |  5 |  
  Luis Suarez   |    KD |    KD |  3 |  1 |  4 |  
  Roque Santa Cruz   |  0 |  3 |  0 |  1 |  4 |  
  LIONEL MESSI   |  1 |  2 |  0 |  0 |  3 |  
   KD = Không dự  
 * Đang diễn ra 
 
 
  |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |  
  
     
TA (24H)