Nhờ chú cừu cưng của mình dùng đầu húc vào ngực và tạo ra vết thâm tím, một phụ nữ ở Anh mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn đầu.
Daily Mail đưa tin, Emma Turner (41 tuổi) ở Wroughton, Anh không biết mình có một khối u trong cơ thể, cho đến khi chú cừu Alfie bất ngờ dùng đầu húc vào ngực mình. Vài ngày sau, một vết bầm tím hiện ra trên ngực của nhà khảo cổ học này và nhờ vậy, cô mới phát hiện ra khối u.
Emma Turner và chú cừu Alfie.
Sau đó, Turner đến bệnh viện để kiểm tra khối u và được phát hiện bị ung thư vú giai đoạn đầu. Cô đang được chữa bệnh bằng phương pháp hóa học trị liệu để triệt tiêu khối u, mà bác sĩ tin rằng có thể sẽ không được chú ý nếu con cừu không húc vào cô.
“Alfie bình thường rất ngoan, nhưng hôm đó nó đột nhiên trở nên 'hư đốn'. Phải nhờ tới 3 người mới giữ yên được nó. Các bác sĩ và y tá nói rằng, nếu Alfie không làm việc này vào thời điểm đó, tôi sẽ không được phát hiện khối u trong vài năm nữa. Lúc đó thì căn bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều”, cô Turner nói. “Mọi người ở bệnh viện đều cho rằng chính Alfie đã cứu sống cuộc đời tôi”.
Turner cứu sống chú cừu 5 tuổi khi mẹ của nó chết lúc mới sinh. Trong 18 tháng đầu, cô nhiều lần chạy chữa cho Alfie khi nó bị bệnh. Người phụ nữ này dành hết tình yêu và sự quan tâm cho Alfie. Ngoài ra, chú cừu này cũng trở thành con vật được yêu thích của những vị khách tới thăm trang trại Vowley của Turner.
Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam