Cao Thái Sơn: 'Tôi quý trọng anh Đàm'
Ngoài việc khẳng định mối quan hệ của mình và Mr Đàm không hề có chuyện xích mích, chàng ca sĩ 'Con đường mưa' cũng một lần nữa cho biết mức độ tình bạn với người mẫu đang bị khởi tố về tội 'buôn lậu' Vĩnh Thụy.
- Gần đây, có quá nhiều chuyện thị phi đến với anh: nghi vấn dẫn tay Vĩnh Thụy buôn lậu, suýt khóa môi vũ công nam trong đêm 'Mr Đàm by night'. Đó có phải là cái giá của sự nổi tiếng?
Trong giới showbiz, người càng nổi tiếng thì mọi chuyện dù nhỏ nhất của họ, cũng được chính họ khai thác to lên cho dư luận biết. Có những chuyện nhỏ xé thành to, có những chuyện thuộc loại tai bay vạ gió nên nhiều lúc tôi thực sự bực mình, nhưng cách tôi giải quyết vấn đề là nên bình tĩnh đi qua nó một cách có văn hóa, chứ nếu xem nó là chuyện nghiêm trọng để gay gắt nhau thì không thể tập trung đi hát tiếp được nữa.
- Từ khi xảy ra vụ việc không hay với người mẫu Vĩnh Thụy, anh đã lần nào liên lạc với cậu ấy?
Thụy và tôi cùng hoạt động trong giới showbiz, nhưng ngành nghề khác nhau nên hầu như không bao giờ gặp, chỉ biết nhau vì sự nổi tiếng chứ cũng không phải là bạn bè đúng nghĩa như tôi và những người bạn thật sự mà tôi đang có. Vì thế tôi không có gì nhiều để nói về mối quan hệ này (Cười).
- Qua những chia sẻ trước đó của anh về những cạnh tranh trong nghề hát, nhiều người cho rằng, anh và Mr Đàm không còn thân thiết. Anh nói sao về điều này?
Họ có quyền hiểu lầm để làm ồn ào nhau, chứ tôi có bảo là tôi và anh Đàm có xích mích đâu mà phải giải thích hay đính chính (cười). Cái quan trọng là trong giới anh em nghệ sĩ, tôi hướng đến cuộc sống lành và tích cực, muốn vui vẻ, hòa thuận, có điều kiện thì giúp đỡ nhau, chứ hơn thua để làm gì.
Anh Đàm là một người anh, một đồng nghiệp đi trước nên tôi vẫn luôn biết trên, biết dưới. Tôi quý trọng tài, đức của anh ấy. Mặt khác, công ty của anh ấy giúp tôi về mặt kinh doanh phát hành băng đĩa nên chắc chắn mối quan hệ sẽ khác hơn so với quan hệ anh chị em đồng nghiệp khác. Còn quan hệ đó đến mức thế nào, có dịp anh Đàm sẽ chia sẻ, như vậy hay hơn là tôi nói (cười).
- Từ ngày bước chân vào TP.HCM lập nghiệp, anh thấm thía điều gì nhất?
Đó là quyết tâm xa nhà, cố gắng làm nên sự nghiệp để đưa bố mẹ vào Sài Gòn sống cùng. Nhưng bố tôi mất quá nhanh trước khi tôi có ngày hôm nay. Đó là điều tôi đau lòng nhất.
- Ai là người quan trọng nhất trong cuộc sống và sự nghiệp của anh hiện nay?
Tôi có nhiều bạn bè và người thân, mỗi người một góc tình cảm để yêu thương và trân trọng. Nếu để gọi là bạn thân, thì có người quản lý của tôi và các bạn nhảy trong vũ đoàn Hoàng Thông. Đây là những người ngày nào tôi cũng ở gần, chia sẻ và nói chuyện về những điều nhìn thấy trong cuộc sống.
-
Ngoại hình teen và của anh đã vô tình gắn thêm danh từ hot boy trước tên Cao Thái Sơn. Dù anh hát những ca khúc tiền chiến rất tốt nhưng với ngoại hình ấy, về phần nhìn vẫn bị gắn mác ca sĩ teen, không phù hợp và hiệu quả cho lắm, nhất là với khán giả đứng tuổi. Anh nghĩ sao?
Khán giả có quyền cho mình nhiều phán xét và chọn lựa người nghệ sĩ mình yêu quý. Được nhìn nhận hát tốt thể loại nhạc tiền chiến là tôi vui rồi.
Tôi hãnh diện vì mình là ca sĩ hát hay và được khen ngợi, điều đó mới quan trọng, còn về mặt nhìn, là hot boy hay teen boy gì gì đó thì không đáng bàn. Nhưng bật mí là mọi người cứ nghĩ fan của tôi chỉ toàn các bạn trẻ, nhưng không phải vậy đâu. Nếu thử một lần đi xem những chương trình của tôi ở các phòng trà, mọi người sẽ bất ngờ, vì phần lớn khán giả là trung niên.
Theo nguoiduatin