| 
  
    
 
 
	
	
	
	
	
	
		
	
     
  
    
       
    
    
      
        12 món bánh dân dã hút khách chốn Sài thành
      
    
   
	
		
			
			 
			05-26-2011
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
 
	| 
			
			 R8 Võ Lâm Chí Tôn 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Jun 2009 
				Location: US 
				
				
					Posts: 17,796
				 
				 
	Thanks: 0 
	
		
			
				Thanked 0 Times in 0 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  34
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Bánh tằm, báng tráng nướng thịt hoặc phết mắm tôm,  chuối nướng nếp,  bột chiên... là những món ăn dân dã đã từ lâu chiếm  được cảm tình của  đông đảo giới sành ăn ở Sài Gòn.  
 
Những món  bánh này thường được bày bán ở quán các cóc ven đường với giá  tương đối  mềm, chỉ từ 5.000 đến 20.000 đồng một phần. Một số địa điểm  quen thuộc  mà người Sài Gòn thường tìm đến thưởng thức như: công viên  23/9, 30/4  (gần nhà thờ Đức Bà), Tao Đàn (quận 1), đường Lê Quang Định,  Đinh Tiên  Hoàng, Cô Bắc, Nguyễn Văn Trỗi ...        
 
1. Chuối nướng nếp     
 
 Chuối  sứ lột sạch vỏ đem bọc một lớp cơm nếp (trước đó đã được xào với  nước  dừa và cơm dừa tươi). Trước khi nướng, người ta lấy lá chuối gói  lại đem  đặt lên lò nướng và trở tay liên tục để nếp không bị cháy.      
 
Món  này nên dùng lúc còn nóng, chan một lớp với nước dừa nấu với bột  báng  và đậu phộng giã nhỏ. Đĩa chuối nướng thơm phức có vị ngọt của  chuối, vị  béo pha chút mằn mặn của nước dừa, bùi bùi của đậu phộng rang  hoà quyện  trong hương thơm đặc trưng của lá chuối.   
 
         
 Bánh chuối nướng bán ở một quán ven đường  Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 
 
2. Bột chiên 
  
   Món  ăn này có nguồn gốc Trung Hoa  được chế biến khá đơn giản. Bột gạo xắt  thành từng miếng vuông bằng đốt  ngón tay rồi đem chiên. Sau đó cho vào  một hoặc hai trái trứng gà,  hành lá và tiếp tục đảo đều cho đến khi  miếng bột vàng giòn. Bột nóng  hổi sắp ra đĩa, ăn kèm với đu đủ bào ngâm  giấm và nước chấm xì dầu chua  ngọt. 
 
           Bánh bột chiên tại quán ven đường ngã ba Điện Biên Phủ giao với Phùng Khắc Khoan. 
 
    3. Bánh tráng nướng thịt 
 
Thời  gian gần đây, các bạn trẻ thành phố kháo nhau đến thưởng thức món  bánh  tráng nướng tại một quán bình dân nằm cuối con hẻm nhỏ trên đường  Lê  Duẩn. Tiệm mở cửa buổi chiều từ 4 đến 8 giờ, có bán nhiều loại từ  bánh  tráng nướng kẹp, bánh tráng thịt hoặc trứng ốp la...   
 
Thuỳ  Linh, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM  cho  biết, mỗi buổi chiều đi học về đều ghé vào đây ăn. "Mình thích cái  khẩu  vị bánh miền Trung vừa cay, ngọt, vừa giòn, mà mùi thơm thì khỏi  chê. Mà  tốt nhất nên ăn lúc bánh còn nóng hổi chứ đừng để nguội bánh sẽ  không  còn giòn", Linh nói.    
 
           Bánh tráng nướng thịt được bán rộng rãi trên đường Cô Bắc, Quận 5, công viên 30/4, 23/9... 
 
      
4. Bánh tráng nướng mắm tôm 
 
Cũng  giống như bánh tráng nướng thịt hoặc ốp la, song loại ở đây người  ta  còn phết lên bánh tráng một lớp mắm tôm rồi mới đem nướng. Bánh vừa  chín  giòn thì cuộn lại ăn lúc còn nóng hổi có mùi thơm đặc trưng của  nước  mắm.   
 
          Bánh tráng nướng mắm tôm tại công viên 23/9, Quận 1 
 
 
    5. Bánh tráng cuộn 
 
Bánh  tráng dẻo cho tôm khô xào, thịt luộc, trứng, rau răm, hành lá,  ớt...  quấn lại theo chiều dài của chiếc bánh. Khách mua có thể để  nguyên ăn  hoặc yêu cầu cắt ra thành từng khúc nhỏ.   
 
          Bánh tráng cuộn bán tại công viên 23/9 (mặt đường Phạm Ngũ Lão). 
 
 
    6. Bánh tráng trộn 
 
Khi  nói về bánh tráng trộn, các bạn trẻ từ nữ đến nam, từ giới sinh  viên  đến dân văn phòng đều nhận xét một câu "không thể chê vào đâu  được". Mặc  dù đối mặt với nhiều "scandal" về vệ sinh an toàn thực phẩm,  song món  bánh dân dã này không vì thế mà mất đi chỗ đứng của mình  trong lòng các  "tín đồ sành ăn". Bởi vì xét cho cùng, văn hoá ngồi quán  cóc, ăn món dân  dã dường như đã trở thành thói quen của nhiều người.    
 
Hương  vị của món bánh tráng này là sự hoà quyện của tôm khô, sa tế, ớt,  muối  tôm, đậu phộng, hành lá, khô bò, rau răm... làm cho người ta ăn  một lần  là ghiền. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh (ở mức tối thiểu nhất),  khách mua  nên để ý chọn những quán hàng nào mà người bán có dùng bao  tay ni lông  hoặc đũa trong lúc trộn bánh.    
 
           Bánh tráng trộn được bày bán rộng rãi ở Sài Gòn. Ảnh chụp tại công viên Tao Đàn (quận 1). 
 
 
    7. Cá viên chiên 
 
Nhắc  đến món này, hẳn các bạn sinh viên, học sinh không ai là không  biết  đến. Cái tên "cá viên chiên" đôi khi được dùng chung để gọi các  món như:  bò viên, tôm viên, đậu bắp, đâu hũ... được xâu lại thành từng  xiên và  bày bán ven đường hoặc trên những chiếc xe hàng rong.    
 
Khi  khách lựa chọn những xiên viên chiên xong, người bán mới tuốt chúng  ra  khỏi xiên và đem chiên lên. Các viên bò, cá, tôm cho vào chảo dầu  nóng  phồng to lên đến khi chúng cháy vàng, người ta mới bỏ ra cho vào  dĩa  hoặc hộp.    
 
Món này ăn với tương ớt và tương đen  có vị cay nồng, mằn mặn, giòn dai,  nhai sần sật, không quá mềm cũng  không quá cứng. Ở một số nơi còn ăn  kèm với củ cải, cà rốt ngâm giấm,  dưa leo...   
 
           Cá viên chiên bán ở khắp nơi trong thành phố. Ảnh chụp tại công viên 30/4 (gần nhà thờ Đức Bà). 
 
 
    8. Bánh cốm trộn dừa 
 
Cốm  giã nhuyễn trộn với nước dừa và đường cát trắng, sau đó đem ủ cho  hạt  cốm mềm rồi bắc lên chảo nóng xào cho đến khi hỗn hợp này quyện lại  dẻo  quánh. Bánh cốm ăn vào có vị ngọt dịu, béo, dẻo và thơm.   
 
          Hàng cốm tại công viên Tao Đàn, Quận 1 
 
 
    9. Bánh khoai mì nướng 
 
Bánh  này được làm từ củ khoai mì luộc lên rồi bào cho nhuyễn. Sau đó  trộn  chung với nước dừa, muối, đường rồi đem nướng cho đến khi có màu  vàng  cam. Bánh có vị ngọt, bùi, thơm của khoai mì, béo của nước cốt dừa  nên  dùng lúc còn nóng là ngon nhất.   
 
          Khoai mì nướng bán tại công viên Tao Đàn (Quận 1). 
 
 
    10. Bánh tằm 
 
Đây  là món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, nhất là ở  các  vùng quê miền Nam, miền Tây. Hiện nay bánh tằm được bán rộng rãi ở  Sài  Gòn và trở thành món khoái khẩu của nhiều chị em phụ nữ.      
 
Cách  chế biến món này khá đơn giản. Củ khoai mì lột sạch vỏ, mài  nhuyễn, vắt  bỏ nước rồi đem trộn với đường, bột năng và nước cốt dừa,  hương va ni.  Nếu thích có nhiều màu thì phân thành từng phần để trộn  với lá dứa (màu  xanh) hoặc chất tạo màu. Sau đó đem hỗn hợp này cho vào  chiếc khuôn hình  chữ nhật để hấp từ 20 - 30 phút. Chờ cho nguội, lấy  bột trong khay ra  sắt thành từng sợi bằng nửa ngón tay rồi đem trộn với  cơm dừa nạo sợi.   
 
Bánh tằm dùng với muối mè (làm từ mè rang, đậu phộng, đường, muối) có vị ngọn, béo, mằn mặn và dai.    
 
           Bánh tằm ngọt, dẻo và thơm rất được chị em phụ nữ ưa chuộng. 
 
 
    11. Bánh khoai mỡ chiên giòn 
 
Món  này vẫn còn tương đối lạ lẫm với người Sài Gòn, chỉ những ai chịu  khó  "lùng sục" mới biết được, chẳng hạn tiệm bánh tại một con hẻm nhỏ  ngay  ngã tư Ông Ích Khiêm và Bình Thới (quận 11).   
 
Món  này chế biến kỳ công hơn. Củ khoai mỡ bổ đôi ra rồi dùng muỗng hoặc  dụng  cụ bào cho nhuyễn. Sau đó cho thêm gia vị đường, muối, tiêu, hành  lá  trộn cho thật đều. Tôm tươi hoặc khô để một nửa đem luộc và một nửa  băm  nhuyễn chung với thịt lợn. Tiếp theo thái nhỏ cà rốt, nấm, củ sắn,  lạp  xưởng để làm nhân.   
 
Chia hỗn hợp khoai mỡ trên  thành từng phần nhỏ rồi đem cán mỏng và cho  nhân vào giữa. Bắc chảo mỡ  lên bếp để cho nóng già rồi bỏ bánh vào  chiên đến khi vỏ bánh giòn có  màu vàng. Chiếc bánh nóng hổi có mùi vị  lạ: béo nhưng không ngán, dẻo  bên trong nhưng bên ngoài lại giòn, mùi  thơm rất hấp dẫn.   
 
          Bánh khoai mỡ dẻo bên trong, giòn bên ngoài và có mùi thơm đặc trưng. 
 
    12. Bánh căn 
 
Món  đặc sản miền Nam Trung Bộ này được làm từ bột gạo nướng trong  khuôn. Có  nhiều loại nhân: trứng, mực, tôm, thịt... Bánh căn dùng nóng  với nước  mắm pha chua ngọt, ăn kèm với rau sống, bánh mì chiên giòn.   
 
          Bánh căn theo khẩu vị Phan Rang (quán trên đường Lê Quang Định). 
 
(theo aFamily) 
  
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 | 
 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
 
 
		
			
		
		
 
 
 
          
	
		
			
			 
			05-26-2011
			
			
		 | 
		
			 
			#2
			
		 | 
	
 
	| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
  
  
   
  
		
		
			
			   ui món nào cũng ngon hết... chẹp...chẹp ... chỉ có món số 4 và món số 11 là cii chưa ăn thui...
   anh tô    
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 | 
 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
 
 
 
 
 
          
	
		
			
			 
			05-26-2011
			
			
		 | 
		
			 
			#3
			
		 | 
	
 
	| 
			
			 R8 Võ Lâm Chí Tôn 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Jun 2009 
				Location: US 
				
				
					Posts: 17,796
				 
				 
	Thanks: 0 
	
		
			
				Thanked 0 Times in 0 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  34
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
  
  
   
  
		
		
			
			cii, sao trong này thiếu phải hông? không có món đu đủ gỏi khô bò xập xập nè....  
bưng lên 1 dĩa cho có đứa thèm nha.   
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 | 
 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
 
 
 
 
 
          
	
		
			
			 
			05-26-2011
			
			
		 | 
		
			 
			#4
			
		 | 
	
 
	| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
  
  
   
  
		
		
			
			Ôi nhìn món đu đủ gỏi khô bò xập xập của anh tô ngon wá hà... làm cii thèm wá điii... anh tô cho cii xin 1 đĩa gỏi khô bò xấp xấp nhìu đậu phộng giống trong hình nha... 
  hình nì là anh tô đang măm một mình nè hí..hí    
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 | 
 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
 
 
 
 
 
          
	
		
			
			 
			05-26-2011
			
			
		 | 
		
			 
			#5
			
		 | 
	
 
	| 
			
			 R11 Độc Cô Cầu Bại 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Aug 2007 
				
				
				
					Posts: 113,793
				 
				 
	Thanks: 7,446 
	
		
			
				Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 1 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 511 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  162
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
  
  
   
  
		
		
			
			Wow.  Delicious! . Chua* an mon' nao` da? thay^' chay? saliva , hhihihi...
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 | 
 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
 
 
 
 
 
      
 | 
   |