| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Cha và con đoàn tụ sau 40 năm thất lạc 
 
 Câu chuyện của anh Andy 
 
 
  
 
 Ông James D. "Rocky" Howle (người không đeo kiếng)  
trong thời gian phục vụ tại Việt Nam - ảnh do gia đình cung cấp.
   
IRVINE  - Đã 36 năm trôi qua, cứ mỗi lần đến cuối tháng Tư là người Việt khắp  nơi trên thế giới lại ngậm ngùi nhớ lại ngày miền Nam Việt Nam rơi vào  tay Cộng Sản. Từ giây phút đổi đời đó, người dân Việt đã phải gánh chịu  biết bao đau thương, chia lìa, mất mát. Trong số những câu chuyện đầy  nước mắt đã được kể lại rất nhiều bởi các nhân chứng, như các cuộc di  tản, về các thuyền nhân, về người tù cải tạo thì thân phận người con lai  ít khi được nói tới.  
 
Câu chuyện của anh Andy, sau 40 năm vừa tìm  lại cha là một cựu quân nhân Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam sau  đây, tuy là của một cá nhân, nhưng đã nhắc lại một giai đoạn trong lịch  sử mà thời gian cũng không thể bôi xóa. 
 
* * * 
 
  
 
  Ông nội của anh Andy - ảnh do gia đình cung cấp. 
   
Tôi  biết được anh Andy do sự giới thiệu của một người bạn là chị Phượng.  Thoạt tiên, anh cũng rất dè dặt không muốn đưa câu chuyện của anh lên  trang báo, nhưng sau khi hỏi ý kiến cha, tất cả đã đồng ý. Anh Andy mong  rằng qua đây, những người con lai như anh xin đừng đánh mất hy vọng, mà  hãy nuôi hy vọng, vì từ một nơi nào đó vẫn còn người cha đang tìm kiếm  đứa con của mình. 
 
Vào lúc 1 giờ trưa ngày Thứ Sáu 22-4-2011 vừa qua,  tôi đã đến nhà riêng tại thành phố Irvine và gặp anh Andy, người cha của  anh là ông James D. “Rocky” Howle cùng vợ là bà Laura Howle, và người  bạn có công giúp Andy tìm được cha, đó là anh Jason. 
 
Trong phòng  khách, sau những câu chào hỏi xã giao, tôi nhận thấy sự xúc động còn  đọng nét trên gương mặt của từng người. Mặc dù ông bà Howle đã đến từ  Colorado đêm qua và mọi người vừa dùng xong bữa trưa với nhau, nhưng anh  Andy cho biết: “Đây là lần thứ ba trong hơn sáu tuần lễ, cha và con  được gặp mặt”. 
 
Mở đầu cho câu chuyện, bà Laura Howle nhẹ nhàng nói:  “Từ khi quen nhau và trước ngày thành hôn, chồng tôi đã cho biết sự thật  là ông có một người con trai vài tuổi mất tích bên Việt Nam và có thể  đã chết! Chúng tôi hiện có với nhau hai người con, một con trai là James  A. Howle và một con gái là Courpnay D. Murtha. Nay Andy là người con  thứ ba trong gia đình chúng tôi”. 
 
  
 
  Ông James D. "Rocky" Howle đang ghi lại những chi tiết  
cho phóng viên Viễn Đông, phía sau là anh Andy  
ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông   
   
Khi  hỏi về câu chuyện cũ, cha của anh Andy, ông “Rocky” Howle đã không ngăn  được cảm xúc nhiều lần, ông cho biết: “Tôi phục vụ trong binh chủng Hải  Quân Hoa kỳ (US Navy), sang Việt Nam trong hai đợt công tác vào năm  1971, 1972 và đóng tại Bình Thủy. Thời gian đầu, mẹ Andy đang có thai  thì tôi về Mỹ, tôi vẫn liên lạc và biết mình đã có con trai. Năm 1972  trở lại Việt Nam, tôi đi kiếm nhưng tất cả đã dọn nhà đi và không ai  biết ở đâu. Đến năm 1975 thì mọi sự chấm dứt... Sau này, tôi có kiếm lại  nhưng không được”. 
 
Ông cho biết thêm: “Cái khó trong việc kiếm con vì  tôi không biết đúng tên của Andy, còn tên ‘Rocky’ thường dùng của tôi  thì chỉ là tên gọi (nick name). Trên giấy tờ, nếu kiếm Rocky Howle thì  sẽ không phải là tôi mà phải là James D. Howle. Trong gia đình tôi, từ  ông nội đến tất cả con trai đầu lòng đều tên James, chỉ khác nhau tên  đệm chính giữa. Andy đáng lẽ ra phải là James mới đúng”.  
 
  
 
  Anh Andy và Cha  James D. "Rocky" Howle và vợ là bà Laura Howle  
ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông 
   
Do sự tiến bộ của hệ thống  điện toán, hai cha con không biết tên thật của nhau mà cuối cùng đã đoàn  tụ. Nhờ anh Andy còn giữ được địa chỉ căn nhà cũ của ông nội tại  Oklahoma, đó là địa chỉ duy nhất 40 năm trước đây cha anh đã dùng để gởi  thơ về Việt Nam. Tuy căn nhà ngày hôm nay đã bán qua nhiều đời chủ và  ông nội đã mất, nhưng từ đó PeopleSmart.com đã truy tìm thêm nhiều dữ  kiện. Dữ kiện cuối cùng và chính xác nhất là kiếm được tờ cáo phó còn  lưu trữ trong hồ sơ ngày ông nội mất. Trên tờ cáo phó ấy có đăng tất cả  tên các con của ông nội, và tên cha anh được viết đầy đủ là James D.  “Rocky” Howle. Anh Jason, người bạn đã làm công việc tìm kiếm, cho biết:  “Thời gian tìm kiếm chỉ trong vòng 4 ngày”.   
 
Ông Howle còn nhớ, khi  ông nhận được điện thoại báo tin của anh Jason, lúc đó là 7 giờ sáng Thứ  Sáu mồng 7 tháng Hai, ông biết đúng là người con mình đã thất lạc. Cả  hai ông bà đã đáp chuyến bay từ Colorado sang California gặp anh Andy  ngay vào Thứ Hai sau đó. Anh Andy trông giống hệt bố và tấm hình của ông  nội thời trẻ. 
 
Riêng cuộc đời của anh Andy, anh kể lại rằng sau khi  sanh được 3 tháng, mẹ đã giao anh cho bà ngoại và dì, cậu nuôi từ để lập  gia đình khác. Sau năm 1975, bà ngoại và cậu, dì mang anh rời Cần Thơ  để đi làm rẫy. Nơi đây, anh không được đi học vì năm lớp một đã đánh  nhau với con ông “tỉnh trưởng” vì “cao mà lại ngồi phía trước”.  
 
Năm  lên 9 tuổi, lúc đó bắt đầu có chương trình Mỹ nhận các trẻ em lai và đưa  ra khỏi Việt Nam cùng gia đình, người mẹ ruột mang anh trở lại Cần Thơ  và cho đi học. Anh Andy sang Mỹ năm 1986, vào trung học tại đây cho tới  18 tuổi thì tự lập và bắt đầu đi kiếm cha.  
 
Có lần anh đã đưa 2.000  Mỹ kim cho một cơ quan để kiếm dùm nhưng không kết quả. Sau đó anh tự  tìm kiếm lấy, nhưng đa số những nơi anh đến đều hỏi số quân hoặc số an  sinh xã hội. Đời sống cứ trôi theo cuộc mưu sinh và câu chuyện kiếm cha  đôi lúc cũng phai lạt, nhưng anh cho biết thêm: “Là một người con, trong  thâm tâm lúc nào cũng muốn mình có cha, riêng con lai lại càng ao ước  được cha mình nhìn nhận”. 
 
Hôm nay, trong niềm vui và hạnh phúc của  một gia đình được đoàn tụ, nhìn lại quãng đời đã qua của một người con  lai với biết bao khó khăn, trăn trở. Cuộc chiến đã chấm dứt 36 năm rồi  nhưng những sự thật càng ngày càng được phơi bày. 
  
Ông Rocky Howle,  cha anh Andy nói trước khi từ giã: “Đây không phải là một câu truyện  tiểu thuyết hay trên phim ảnh, nhưng là một sự thật. Xin các cựu chiến  binh, những ai biết con mình còn ở đâu đó, xin đừng chối bỏ mà hãy nỗ  lực tìm kiếm và nhìn nhận sự thật”. 
 
  
 
  Từ trái, bà Laura Howle, anh Andy, ông Rocky Howle (cha của anh Andy), 
 và anh Jason (người tìm ra cha cho anh Andy) 
 
 
Vũ Phương-Dung/Viễn Đông  
  
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |