Dù chưa một lần đặt chân đến Thủ đô tráng lệ đầy cổ kính của nước nhà, nhưng thông qua báo chí ti vi... tôi biết được Thủ đô mình rất đẹp với những hàng cây rợp bóng mát. Vậy mà trong những ngày qua nơi đây chả được yên bình bởi những làn khói nghi ngút do công nhân vệ sinh đốt rác, nó chẳng khác nào cảnh tượng của một cánh đồng lúa sau mùa gặt của quê tôi.
Lý giải cho hành động "xử" rác tại chỗ của mình, nhiều công nhân giải thích rằng: "Do mùa này Hà Nội cây rụng lá nhiều, mới quét qua một lượt quay lại lá rụng đầy, cho nên phải đốt tại chỗ...". Với lý do này liệu có thuyết phục?
Mời các bạn xem những hình ảnh được báo chí ghi lại rồi cho ý kiến nhé! Theo mình, tại sao không cho rác vào xe và di chuyển đến bãi rác để xử lý, với những hình ảnh này không những xấu mặt với dân ta mà còn trong mắt bạn bè quốc tế, một hình ảnh thiếu thiện cảm.
Chị công nhân đang đốt rác ngay trên đường, thay vì cho vào thùng rác.
Khói nghi ngút.
Mỗi gốc cây một đống lửa.
Chỉ cần một cơn gió thoáng qua, những đống tro này lại là nỗi khiếp sợ của người đi đường.
Gom và đốt lá cây tại hồ Tuyên Quang.
Dễ gây tai nạn cho người dân tham gia giao thông.
Nếu cứ để cảnh tượng này xảy ra liệu Thủ đô có còn xanh-sạch-đẹp?
Yume