Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là ca sĩ hát nhóm, và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình nhưng không tạo được nhiều dấu ấn.
Đến năm 2007, sau thành công của bộ phim "Gọi giấc mơ về", tên tuổi của Minh Hằng bắt đầu được nhiều khán giả chú ý và yêu thích. Với thành công liên tiếp của những dự án âm nhạc lẫn phim ảnh sau đó, cô được coi là một trong những gương mặt triển vọng nhất của làng giải trí Việt Nam thời điểm hiện tại.
Để ý quan sát thì thời gian gần đây cái tên Minh Hằng dính vào khá nhiều scandal tình cảm, sau chuyện vượt rào với Tim ở Đà Lạt và gần đây là với Tuấn Hưng?
Thứ nhất, những scandal đó không phải do Hằng tạo ra. Thứ hai, scandal với anh Tuấn Hưng không phải là xấu, nó chỉ là những lời có cánh của anh ấy dành cho một người phụ nữ, đơn giản như thế. Hằng luôn muốn giữ hình ảnh của mình ở góc độ trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất bởi fan của Hằng là những khán giả tuổi teen.
Hằng khẳng định là Hằng không bao giờ làm gì xấu để làm mất hình tượng của Hằng hết. Ngay cả scandal với Tim thì cũng không phải do Hằng tạo ra mà cái đó là do một người có học thức tạo ra. Do đó, Hằng đã không muốn đính chính và cũng không muốn nhắc lại ngày hôm nay nữa.
Nhưng ở một góc độ nào đó thì sự im lặng của Hằng khiến nhiều người suy nghĩ rằng bạn đã đồng tình với những điều mà những người kia đang nói?
Nếu đứng ở góc độc của một người con gái thì việc đính chính liệu có ích gì? Xưa nay, trong những chuyện tình cảm rắc rối mọi sự thua thiệt luôn đổ dồn về phía người con gái nên Hằng chịu thiệt thêm chút nữa cũng không sao. Hằng không mưu cầu sự hoàn hảo quá nhiều.
Tốt nhất là mình không làm gì thì cũng không nên đứng ra thanh minh, đính chính mối quan hệ gì cả. Và người đó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc, tới cuộc sống của Hằng cả. Những người thân, bạn bè, fan hâm mộ của Hằng đều hiểu được những chuyện đó.
Liệu những chuyện "lùm xùm" tình cảm vừa qua có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đang rất đẹp Hằng với bạn trai?
Hiện tại Hằng có bạn trai hay không Hằng không thể nói rõ. Nhưng thực sự thì sự ồn ào đó chỉ kéo dài vài hôm rồi hết thôi. Và đơn giản đó chỉ là những lời khen ngợi rất thường tình nên mọi người cũng không nên mất thời gian mổ xẻ, phân tích, bàn ra tán vào làm gì. Anh Tuấn Hưng cũng chỉ nói những lời thật lòng mà anh ấy nghĩ thôi.
Nhưng hiện đang có thông tin Hằng vì những chuyện xảy ra vừa rồi nên đã hoãn đám cưới?
Cưới á (cười to)? Nếu cưới thì Hằng sẽ công bố cho khán giả. Với Hằng, lấy chồng là tin vui, đâu có phải Hằng làm gì xấu xa đâu mà phải giấu. Nhưng Hằng còn trẻ, với độ tuổi của Hằng còn muốn làm nhiều thứ lắm. Còn chuyện cưới chồng thì tất nhiên sẽ phải cưới nhưng còn phải chờ thêm một thời gian dài nữa.
Thế còn "một nửa" của Hằng? Chắc hẳn đó cũng phải là một đại gia giàu có thì mới có thể "cưa cẩm" được Hằng?
Hằng không muốn chia sẻ chuyện đời tư trên báo mà chỉ muốn được nói đến công việc mình đang làm thôi.
Đã khi nào Hằng đưa ra tiêu chuẩn cho người đàn ông của mình không?
Thật ra từ hồi đó đến bây giờ Hằng chưa định hình tiêu chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào, quan trọng là mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên người đó vì trái tim là bằng thịt nên không thể điều khiển trái tim được.
Lại nói chuyện gia đình, nghe nói Hằng đã có một tuổi thơ không êm đềm?
Quả đúng là như vậy, trước năm 13 tuổi là những chuỗi ngày Hằng phải chứng kiến ba mẹ cãi vã, đánh đập nhau. Hằng còn nhớ như in lời bà ngoại dặn: "Thấy ba đánh mẹ là mày phải chạy sang báo bà ngoại liền, nghe chưa! Có lần, mẹ phải bế hai chị em Hằng trốn về nhà ngoại ở vì ba dứt khoát không chấp nhận ly dị.
Sau khi ba mẹ ly hôn, mẹ con Hằng về sống cùng gia đình ngoại. Ngoại có một quán chè nhỏ nên từ bé, Hằng đã biết phụ nấu chè hay làm mứt dừa, mứt gừng để ngoại bán thêm mỗi dịp Tết đến. Còn mẹ mở quầy hàng bán quần áo si -da. Kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng đó là tháng ngày bình yên của Hằng, là những lần cùng đám bạn của em trai tắm sông, trèo cây mà không chịu sự chửi mắng, đánh đập của ba nữa.
Thế thì mẹ Hằng là người quan trọng nhất với Hằng rồi?
Người quan trọng nhất luôn là mẹ. Mẹ luôn cố gắng để hai chị em được ăn học đàng hoàng và không bị thiệt thòi so với chúng bạn. Từ xưa đến giờ, mọi việc lớn bé Hằng đều tâm sự và tìm lời khuyên từ mẹ.
Hằng và cậu em kém một tuổi, tên Hải, rất thân nhau. Từ nhỏ đã chơi cùng đám bạn toàn con trai của Hải nên Hằng tự nhận tính cách mình rất men. Hằng luôn dành những gì tốt nhất cho Hải: vì nó thiếu thốn tình cảm của cha, nên Hằng phải vừa làm chị, vừa làm bạn, lại vừa làm cha nó nữa. Cho đến giờ, gặp bất cứ vấn đề gì, cậu em luôn tìm chị Hằng để tâm sự như hai người đàn ông.
Vậy điều gì đã tạo nên một Minh Hằng như hiện nay!
Do hoàn cảnh gia đình, do được làm công việc mình yêu thích, có mục đích phấn đấu trong cuộc sống và có một ít may mắn nữa
Đến giờ phút này, có thể nói Hằng thành công với con đường nghệ thuật. Vậy trong quá trình đó Hằng đã mất những gì và được những gì?
Đến giờ phút này thì Hằng đã hoạt động nghệ thuật được khoảng 5 hay 6 năm gì đó; là một khoảng thời gian không ngắn và cũng không quá dài. Nhờ nghệ thuật mà Hằng đã thay đổi rất nhiều từ một cô bé nhút nhát đã trở nên dạn dĩ và hoạt bát hơn.
Lúc trước Hằng làm nghệ thuật vì niềm đam mê của bản thân mình là chính, nhưng ngày hôm nay Hằng làm công việc này vì những người thân trong gia đình mình nữa. Gia đình Hằng đã cảm thấy rất tự hào vì những gì Hằng đạt được. Hằng đạt được rất nhiều thứ: công việc, kinh tế, sự yêu thương của rất nhiều khán giả; còn mất thì Hằng chẳng mất gì đâu.
Cảm ơn Hằng về cuộc trò chuyện thú vị này!
Vy Thủy
(Nguoiduatin.vn)