ÐẮC NÔNG (TN) - Sau các vùng mỏ than, mỏ vàng, nay đến thôn Tân Ðịnh, huyện Ðắc Min, tỉnh Ðắc Nông trở thành miếng mồi ngon, khi từng ngày bị hàng trăm cư dân địa phương đổ xô đến đào bới một loại đá quý có tên là opal.
Một tảng đá opal thô bị tịch thu tại chỗ. (Hình: báo Thanh Niên)
Họ dùng đủ mọi khí cụ, hì hục đào bới, tạo thành hàng chục hầm khổng lồ với vòng bán kính lên tới 8 thước.
Họ đào bới vô tội vạ, nếu không thấy gì sẽ chuyển sang bên cạnh đào tiếp. Một thanh niên tên Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Nghi chỗ nào thì tụi tôi đào chỗ đó. Ðào suốt 5 ngày vẫn không thấy đá quý thì chuyển sang nơi khác.”
Tin đồn thôn Tân Ðịnh có mỏ đá opal đã thu hút hàng chục trẻ em bỏ học, theo cha mẹ đi đào đá.
Vài vụ ấu đả, trộm cắp lẫn nhau đã xảy ra.
Tin này được một số cán bộ huyện Ðắc Min xác nhận. Theo ông Lê Văn Ðiệp, phó phòng Tài Nguyên-Môi Trường, mỏ đá opal được tìm thấy từ năm 2006. Nhiều cư dân trong vùng tìm cách khai thác lén lút, nhưng lại đưa cả máy móc đến thôn, mua lại đất của dân rồi tự tiện khai thác ào ạt.
Hôm 14 tháng 3 vừa qua, người ta trông thấy tận mắt cùng một lúc 15 chiếc máy xúc đất rầm rập đào bới với đội quân lên tới hàng trăm người.
Ông Phó phòng cũng cho biết, tính ra những người khai thác đá “chui” như thế đã thu được trung bình 20 tấn đá opal mỗi ngày.
theo nv