Em nằm đó, nước da tái nhợt xanh như tàu lá, đầu rụng hết tóc, vai sưng to, thi thoảng nước mắt em lại lăn dài trên gò má vì bị nhức xương ở cánh tay và vai... nước mắt chảy vì đau nhưng em vẫn cười để bố mẹ bớt lo lắng.

Người mẹ lo lắng siết chặt bàn tay con trước cơn bạo bệnh
Theo lời giới thiệu của chính quyền địa phương xã Triệu Hòa, chúng tôi tìm đến nhà em Phạm Thị Sương (con anh Phạm Văn Sỏi và chị Lê Thị Diên) học lớp 9C, trường THCS Triệu Hòa, huyện Triệu Phong. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một ngôi nhà tuềnh toàng, hầu như không có gì giá trị ngoài chiếc xe đạp cũ.
Dường như số phận ngặt nghèo đang tìm bến đỗ tại gia đình Sương. Nhà nghèo, đông con nhưng bố mẹ em vẫn cố gắng chắt chiu từng đồng để nuôi 5 chị em Sương ăn học. Tuy rằng, nhà chỉ có 5 sào ruộng, bố thì bị bệnh da liễu có khi bị loét cả chân lẫn tay không làm được gì, mẹ thì bị bướu cổ phải thường xuyên uống thuốc. Còn Sương nằm đó, nước da tái nhợt xanh như tàu lá, đầu rụng hết tóc, vai sưng to, thi thoảng nước mắt em lại lăn dài trên gò má vì bị nhức xương ở cánh tay và vai. Nhưng không vì lẽ đó mà em buồn bực, mỗi bữa cơm dẫu đắng miệng nhưng em cố gắng ăn hết bát để bố mẹ vui, nước mắt chảy vì đau nhưng em vẫn cười để bố mẹ bớt lo lắng.
Bố mẹ và 2 em của Sương trước ngôi nhà tuềnh toàng, ọp ẹp
Là con gái lớn thứ 3 trong gia đình, Sương như là một trong những lao động chính. Sau thời gian đến trường em đều ở nhà phụ mẹ làm ruộng, đi hái rau và chăm lợn, nấu cơm cho gia đình. Nhưng từ khi bị bệnh, Sương chỉ nằm một chỗ không làm gì được.
Tiếp chúng tôi, chị Lê Thị Diên (mẹ em Sương) vừa rót nước mời khách vừa sướt mướt kể: “Đang ngồi học bỗng dưng cháu kêu đau tay và về nhà. Ngày hôm sau chúng tôi cho cháu đi khám. Từ bệnh viện đa khoa Triệu Phong chúng tôi đưa cháu ra bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, điều trị được 1 tháng rồi chuyển cháu vào bệnh viện trung ương Huế. Bác sĩ bảo là cháu bị u xương cánh tay. Nhưng điều trị ở Huế gần 3 tháng rồi mà bệnh của cháu không thuyên giảm, vai cháu thì ngày một sưng to, từ chỗ 42 kg giờ cháu chỉ còn 35 kg thôi”.
Những đêm nằm bên con, chị Diên không ngủ được, một phần vì con đau cứ trằn trọc không ngủ, một phần vì chị lo bệnh tình của con không thuyên giảm thì không biết lấy kinh phí đâu ra để đưa con đi chữa trị. Giờ đây, ai bày cho cách chữa chị cũng làm theo dẫu biết rằng không thể chữa một lúc bằng nhiều cách khác nhau, nhiều thuốc khác nhau.
Từ khi Sương đi viện, bà con lối xóm cũng quyên góp hỗ trợ gia đình em. Dẫu không đáng là bao nhưng cũng góp phần động viên tinh thần giúp cho gia đình em vơi bớt khó khăn. Bán hết đàn lợn gần 10 con, không còn tiền để lo cho con, bố mẹ Sương phải vay mượn thêm gần 10 triệu đồng để đưa em đi viện. Bao nhiêu của cải trong nhà đều ra đi, giờ thì không còn gì để bán nữa. Bí quá chắc vợ chồng anh chị cũng phải thế chấp căn nhà 3 dan ọp ẹp để chữa bệnh cho cháu.
Ông Lê Quang Lợi, trưởng thôn Duy Hòa, xã Triệu Hòa cho biết, “Sương là một bé gái vừa chăm ngoan lại vừa học giỏi. Giờ cháu bị bệnh, ai cũng thương xót. Từ khi cháu về nhà điều trị, hàng ngày chúng tôi cũng đến để động viên gia đình cháu, mặc dù chỉ là tinh thần nhưng cũng mong cháu lạc quan hơn, vui vẻ hơn để chữa bệnh”.
Chúng tôi chia tay gia đình Sương trong khi có mấy người hàng xóm cùng vào để động viên em. Dù đau nhưng em vẫn cố ngồi dậy, cố gượng cười để chào chúng tôi. Nụ cười không còn nguyên vẹn vì ẩn chứa trong đó bao nhiêu sự lo lắng, ốm đau nhưng tin rằng, với sự góp sức của những tấm lòng nhân ái sẽ giúp em vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục được đến trường, bước tiếp chặng đường tương lai tươi sáng còn đợi chờ ở phía trước.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Anh Phạm Văn Sỏi và chị Lê Thị Diên: (làng Duy Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com .vn
* Tài khoản VNĐ tại ABBANK
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0111.028.722.008
Tại: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội.
*Tài khoản USD tại ABBANK
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 0111.028.723.004
Bank Name: An Binh Bank (ABBANK) - HaNoi Branch
Swift code: ABBKVNVX
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
|
Hoàng Lan, dantri.com.vn