HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thanh Lam: "Đàn ông nào chẳng thích chân dài"
Old 02-14-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Khác với rất nhiều nghệ sĩ, nữ diva hàng đầu Việt Nam tỏ ra khá bình thản khi đã ngoại tứ tuần. Chị cũng rất thoải mái khi nhắc đến Quốc Trung trong những ngày đầu xuân năm mới.

Xuân Tân Mão, trong khi các ca sĩ khác chạy sô “điên đảo” thì Thanh Lam lại thảnh thơi, nắm tay các con đi lễ chùa. Gặp phóng viên, chị cười tươi trẻ khoe rằng năm nay chị không nhận sô để giành thời gian cho các con và cho mình.

Sau ngần đấy sóng gió “người đàn bà hát” dường như không còn bận tâm mấy về những chuyện đã qua. Thậm chí, chị trải lòng hơn và không hề né tránh khi ai đó quan tâm đến mình. Phải chăng đó là lý do đưa nữ diva này gần hơn với công chúng và sống trẻ như một Thanh Lam của những thập niên 90 – thời điểm tên tuổi của chị như trở thành một hiện tượng của âm nhạc Việt Nam.



Năm nay có một cái Tết bình yên

- Tết năm nay chị nghỉ diễn, phải chăng chị đã cảm thấy quá mệt mỏi hay muốn làm một điều gì đó cho mình sau một năm miệt mài với âm nhạc?

- Phải nói, năm vừa qua là một năm tôi “vật lộn” với quá nhiều dự án, kế hoạch cho nên rất mệt mỏi. Tôi quyết định không nhận sô trong những ngày Tết vì muốn dành thời gian cho mình, cho gia đình và cho các con. Những ngày qua rất tuyệt, tôi có nhiều thời gian để vui chơi với bạn bè, các con và có thời gian để xả hơi.

- Nghĩa là Tết năm nay là một cái Tết rất đặc biệt với chị?

- Tết năm nay tôi cảm thấy rất vui vì có một số người bạn thân của tôi trong Sài Gòn bay ra đón xuân với tôi. Ngoài ra, tôi cũng có nhiều thời gian để đi chơi với các con, đưa các con đi mua sắm, đi du xuân và đặc biệt là đi lễ chùa cầu phúc đầu năm. Và mặc dù không thể nấu cho các con những món ăn mà cả nhà đều yêu thích như trước đây nhưng chúng tôi vẫn có những bữa tiệc tất niên, tân niên ấm cúng và vui vẻ. Có thể nói, tết năm nay là một cái Tết bình yên nhất của tôi.

- Những dự định của chị trong năm Tân Mão này là gì?

- Đầu năm nay, tôi sẽ hoàn thành việc ra albumYêu chung với ca sĩ Tùng Dương. Thêm đó, vào giữa năm tôi sẽ có những đêm nhạc cho riêng mình. Còn vào cuối năm thì sẽ có một sự bất ngờ, có thể nói đó là một sự đột phá của tôi trong âm nhạc. Nhưng thời điểm này mới đầu năm mới nên tôi chưa thể tiết lộ được, sợ “nói trước sẽ bước không qua”.



- Thêm một tuổi mới, với nhiều người là một nỗi lo sợ còn đối với chị, chị cảm thấy thế nào?

- Vốn là người sống trẻ, lại luôn ấp ủ nhiều ước mơ nên thêm tuổi mới tôi lại càng thấy mình trẻ hơn. Tôi cảm thấy mỗi một năm qua đi là thêm một lần mình có nhiều trải nghiệm hơn, nhiều cảm xúc… để lắng mình với âm nhạc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng tuổi già đang ập đến cả. Và tôi thấy vui vì điều đó.

Đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc Trung

- Mặc dù chị và nhạc sĩ Quốc Trung đã chia tay nhau 10 năm nhưng mỗi lần nhắc đến anh ấy trước mặt các con chị vẫn gọi là “Bố” rất tình cảm. Phải chăng trong chị vẫn còn nhiều tình cảm dành cho anh ấy?

- Tình cảm duy nhất mà tôi giành cho anh ấy ở thời điểm này chính là sự kỳ vọng. Tôi kỳ vọng anh ấy sẽ thành công thật sự trong sự nghiệp âm nhạc của mình bằng những tác phẩm để đời, những đêm nhạc ấn tượng và bằng cả những dự án âm nhạc mà anh ấy làm cho các ca sĩ trẻ… Thành công chứ không phải là tiếng vang. Vì theo tôi, những cái danh, những thương hiệu được tung hô trên báo chí, trên truyền thông… theo thời gian rồi cũng mờ đi hoặc sẽ có người khác thay thế nhưng những “thành lũy”, giá trị âm nhạc thật sự mà anh ấy sáng tạo nên thì mới đứng lại với nền âm nhạc âm nhạc và mới có sức ảnh hưởng lớn đến đời sau.

Tôi cũng hy vọng anh ấy sẽ là tấm gương sáng để cho các con noi theo, nhất là về âm nhạc. Vì bản thân hai con út của tôi hiện vẫn đang theo học nhạc.





Quốc Trung cùng con trai và con gái

- Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, con đường âm nhạc của Quốc Trung trở nên chậm rãi hơn trước rất nhiều kể từ khi không còn chị bên cạnh. Chị suy nghì gì trước điều này?

- Không, tôi không nghĩ vậy. Kể từ khi chúng tôi không còn là vợ chồng của nhau nữa mà chỉ là những người bạn trong âm nhạc thì tôi thấy anh Trung thoải mái hơn, không chịu nhiều áp lực như trước. Bởi thật lòng mà nói, khi sống với tôi anh Trung chịu rất nhiều áp lực, mọi người cứ đặt vào anh ấy nhiều kỳ vọng rằng anh ấy sẽ làm cho tôi như thế này, như thế nọ… Con đường âm nhạc của anh Trung bây giờ rất thênh thang, anh ấy có nhiều điều kiện để làm việc với các nghệ sĩ trẻ. Đó là điều mà tôi rất mừng cho anh ấy.

- Trong một bài báo gần đây, nhạc sĩ Quốc Trung thú nhận rằng: đã từng có nhiều cô gái đến với anh ấy nhưng anh ấy vẫn không đến với ai cả. Chị nhìn nhận gì về sự đào hoa của anh ấy khi hai người vẫn còn sống chung với nhau dưới một mái nhà?

- Ngày xưa mọi người cứ bảo tôi “tồ” nhưng tôi nghĩ mình sống cần phải có sự tự tin. Có lẽ vì tôi là người sống có quá nhiều ước mơ, kể cả ước mơ người đàn ông này không chỉ là của riêng mình. Và theo tôi thì việc giữ được người đàn ông ấy của riêng mình là do mình, bằng phẩm chất và đức hạnh của một người đàn bà… Thời sống với nhau, tôi ít khi quan tâm xem ai thích anh Trung và đeo bám anh ấy như thế nào. Tất nhiên, đời sống vợ chồng, không thể tránh được những “bóng gió” kiểu trẻ con nhưng vì tôi cũng có sự tự tin của tôi nên không bao giờ tôi gây mất hòa khí gia đình vì chuyện đó.



"Thời sống với nhau, tôi ít khi quan tâm xem ai thích anh Trung và đeo bám anh ấy như thế nào".

Đàn ông nào chẳng thích chân dài

- Vậy sau này, khi không còn bên nhau nữa, chị có thấy em chân dài nào đến với anh Quốc Trung như lời anh ấy nói?

- Có em chân dài nào đến với anh Quốc Trung tốt hơn hết là hãy hỏi anh ấy. Còn nếu xét ở bình diện chung thì người đàn ông nào chẳng thích các em chân dài (cười lớn).

- Theo chị, vì sao đến thời điểm này anh Quốc Trung vẫn chưa đi “bước” nữa?

- Tôi nghĩ, anh ấy sống như thế này là quá tuyệt vời. Có hai con rồi nhưng vẫn có những tự do của một người độc thân, có sự nghiệp, có gia đình ở phía sau… Anh Trung là một người thông minh nên anh ấy sẽ có những lựa chọn đúng đắn, sáng suốt cho cuộc sống của mình.
theo afamily
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	171_160.jpg
Views:	22
Size:	5.7 KB
ID:	262303  
 
User Tag List


Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11672 seconds with 13 queries