Xuất hiện trong vai thân mẫu Nguyễn Tất Thành trong bộ phim “Nhìn ra biển cả” về thời tuổi trẻ của Bác Hồ ra mắt giữa năm 2010, cuối năm lại tiếp tục vào vai mẹ của Đinh Bộ Lĩnh trong bộ phim truyền hình “Đinh Tiên Hoàng Đế”. Với Thu Hà, 2010 là một năm nhiều dấu ấn, không chỉ trong việc đóng phim mà cả công việc trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội.
Trước thềm năm mới, VnMedia đã có cuộc trò chuyện, phỏng vấn với nữ diễn viên nổi tiếng nhất một thời của màn ảnh phía Bắc.
- Chị đón Tết như thế nào?
Chị đón Tết như mọi nhà thôi. Cả gia đình sẽ về quê chồng ở Thái Bình ăn Tết. Nhiều năm nay nhà chị đều ăn Tết ở quê để trẻ có ý thức về quê quán. Ở quê có không khí Tết hơn nhiều, với việc gói bánh trưng, trông bếp củi… Cháu nhà chị mới 5 tuổi nên chị cũng muốn nó được sống trong không khí Tết kiểu ấy.
- Năm 2010 thấy chị trở lại với điện ảnh rồi xuất hiện cả trong chương trình thời trang áo dài mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Với chị đây có phải là một năm làm được nhiều việc không?
Trở lại với điện ảnh là một niềm vui còn việc trình diễn thời trang (cười nhẹ) cũng là một trò vui vui ấy mà, bạn bè mời.
Năm qua, chủ yếu công việc của chị vẫn là ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Cũng là một năm nhiều hoạt động. Đáng kể nhất là việc tham gia dựng vở “Ngàn năm tình sử” phục vụ khán giả dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Thu Hà trong vai cô thôn nữ Thuận Khanh, người tình của Lý Thường Kiệt (Trung Hiếu) trong vở diễn "Ngàn năm tình sử" của đạo diễn Doãn Hoàng Giang
Công việc dựng vở diễn rất lâu và mệt mỏi. Mọi người phải tập trong 2 tháng, vào đúng những tháng nóng nhất, cảm giác khó khăn mệt mỏi nhất.
Vở diễn đạt chất lượng cao, được khán giả chú ý và giới chuyên môn đánh giá tốt. Thực sự là rất vui. Có điều những vở diễn như thế này không phải lúc nào cũng diễn được.
(Nghe Thu Hà nói cảm giác chị rất yêu mến và tâm huyết với công việc ở Nhà hát Kịch, so với những công việc được biết và nói đến nhiều hơn như đóng phim, diễn thời trang).
Vừa hôm qua (ngày 28/1) Hội nghệ sỹ Việt Nam tổ chức trao giải thưởng nghệ thuật của Hội trong năm. Đây là giải tổng kết tất cả những hoạt động sân khấu trong năm vừa qua. Vở “Ngàn năm tình sử” của Nhà hát Kịch được giải B, không có giải A và chị cũng được giải Diễn viên xuất sắc, cũng rất vui.
- Năm tới chị có kế hoạch gì không?
Chị cũng chưa có kế hoạch gì. Công việc ở Nhà hát chắc chắn vẫn phải diễn. À, chị đang tham gia phim “Đinh Tiên Hoàng Đế”. Phim này dự định làm vào dịp 1000 năm Thăng Long nhưng không làm kịp và lịch phim mừng đại lễ nhiều quá nên cuối cùng đạo diễn hoãn lại.
- Đạo diễn phim này là ai ạ?
Đạo diễn phim là một người rất kín tiếng. Đây cũng là phim đầu tay của anh ấy nên anh ấy cũng giữ thông tin rất kỹ với báo chí.
- Thế ạ?
Chị chỉ có thể nói đấy là một nhà báo. Anh ấy viết về điện ảnh lâu rồi, một nhà báo viết về điện ảnh có tên tuổi, và bây giờ anh ấy làm phim.
- Nhà báo viết về điện ảnh có tiếng, có thể làm phim - em có một số cái tên trong đầu nhưng chưa đoán được chính xác là ai?
Phim đang quay nên chắc anh ấy cũng chưa muốn nói về phim nhiều. Anh ấy cũng là người cẩn trọng nên chị cũng không muốn tự ý thông tin. Tốt nhất là để đạo diễn thông tin.
- Thế thì chị cho em tên và số điện thoại của anh ấy, để em hỏi trực tiếp vậy.
(Cười) Đây là chị cho em thông tin thôi nhé, nhưng em đừng nói là chị đấy nhé.
Vâng, chị yên tâm. Em sẽ không nói đâu ạ.
Đấy là anh Trần Tuấn Hiệp…

Một cảnh quay trong phim truyền hình "Đinh Tiên Hoàng Đế" của đạo diễn Trần Tuấn Hiệp
- Ô, là anh Trần Tuấn Hiệp ạ. Anh này thì em tin là phim sẽ hay. Đúng là khá kín tiếng thông tin nhỉ, em cũng chưa nghe nói đến phim này. Phim làm từ bao giờ đấy ạ?
(Tôi không nghĩ đến Trần Tuấn Hiệp trong những cái tên nảy ra trong đầu ngay khi nghe đến những nhà báo viết về điện ảnh có tiếng, vì anh đã thôi không làm nhà báo điện ảnh từ lâu. Nhưng khi nghe tên anh thì là một sự phấn chấn và hào hứng lập tức. Trần Tuấn Hiệp từng là cây viết điện ảnh cá tính và đáng tin cậy trong những năm đầu thập niên 90, sau đó anh chuyển sang làm đạo diễn truyền hình của đài VTV, từng cho ra đời các chương trình: Showgames điện ảnh 24 hình/giây, “Chúng tôi nói về chúng tôi”… và là tác giả của cuốn sách “Điện ảnh không phải là trò chơi” ghi chép khá sinh động và trung thực bộ mặt nền điện ảnh cùng các chân dung nghệ sỹ trong một giai đoạn nhiều biến động ở thập niên cuối 80 đầu 90).
Cũng không biết là anh ấy làm kịch bản từ bao giờ. Anh em là chỗ quen thân từ lâu rồi. Thực sự là một người bạn rất thân, rất gần gũi. Đợt trước anh có nói bất kể phim nào mà tôi làm thì đầu tiên phải có Thu Hà.
- Đây là phim điện ảnh hay truyền hình ạ?
Đây là phim truyền hình, quay ở Ninh Bình. Cảnh đẹp lắm.
- Vai diễn của chị là gì ạ? Ngoài chị thì còn có diễn viên nào quen thuộc nữa không?
Phim chủ yếu là những gương mặt lạ. Chị đóng vai mẹ của Đinh Bộ Lĩnh. Đây là một vai nhỏ, chị cũng có gương mặt và tuổi tác phù hợp.
- Chị có thể nói qua về vai này được không ạ? Bà này có ảnh hưởng đến Đinh Bộ Lĩnh nhiều không?
Có ảnh hưởng nhiều. Đàm Thị là vợ của một vị quan trong triều. Chồng bà là Đinh Công Trứ mất sớm và 2 mẹ con phải về Hoa Lư, Ninh Bình sống. Đây là một phụ nữ rất thuần Việt nhưng cách nuôi dạy con có nhiều tư tưởng. Bản thân bà cũng là con nhà quan, rất nền nã và hiểu biết. Sống ở thôn quê nhưng vẫn giữ được nếp cao sang, gia giáo.
- Toàn làm mẹ của lãnh tụ thôi (Cười). Cảm giác của chị như thế nào, khi liên tiếp vào vai mẹ của Bác Hồ (Nhìn ra biển cả - đạo diễn Vũ Châu) rồi mẹ của vua Đinh Tiên Hoàng lần này?
Hai thời kỳ khác nhau. Cũng có cái thú vị, toàn là những nhân vật được đi vào sử sách, rất là thích. (Cười) Cũng không biết là một cái duyên hay sao. Cả trên sân khấu chị cũng có 2-3 vở kịch toàn là về Bác Hồ.
Cả 2 phim đều là những vai rất nhỏ thôi. Phần diễn của chị là mẹ của "vua" lúc nhỏ thôi, còn phim thì còn rất nhiều cảnh khi lớn. Cũng rất mừng là được các đạo diễn tin tưởng, gửi gắm.
- Phim làm về cuộc đời Đinh Tiên Hoàng từ nhỏ đến lớn luôn đấy ạ. Khoảng khi nào ra mắt ạ?
Ừ, làm về cả cuộc đời. Phim mới quay xong phần đầu và vẫn còn làm tiếp. Còn dựng nữa chị nghĩ chắc cũng lâu. Mà anh Hiệp anh làm cầu kỳ, kỹ lắm.
- Vâng, anh Trần Tuấn Hiệp thì em tin tưởng rồi. Anh ấy rất yêu điện ảnh mà anh ấy hiểu điện ảnh. Anh ấy viết về điện ảnh từ xưa đã hay như thế giờ làm chắc anh ấy sẽ làm tử tế.
Ừ, chị cũng thấy phim hay lắm. Cảnh rất đẹp mà rất xúc động. Rõ cuộc sống của người Việt cổ. Mà anh ấy làm khác lắm, không ở dạng phim như mình thường thấy, cách kể vừa xen lẫn hiện đại với ngày xưa. Rất hay.
- Em chờ xem phim này. Năm qua như thế là một năm hoạt động tích cực của chị rồi. Chúc chị năm mới vui vẻ và nhiều thành công.
Chị cũng chúc em năm mới may mắn, vui vẻ.
Lan Anh/vnmedia