|   | 
 
      
  
    
       Kiều bào Về nhà ăn tết 
	
		|  01-27-2011 | #1 |  
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Dec 2006 
					Posts: 88,250
				 Thanks: 11 
		
			
				Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
			
		
	 Mentioned: 5 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 8 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 109      | 
			
			Tối 25-1, tại Hội trường  TPHCM, hơn 700 kiều bào từ 23 nước và vùng lãnh thổ đã tham dự chương  trình Họp mặt mừng xuân Tân Mão 2011. Đến dự có các đồng chí Lê Thanh  Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên  Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND  TPHCM. 
     |   |   | Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng bằng khen các kiều bào có nhiều đóng góp. Ảnh: VIỆT DŨNG 
 |   Niềm vui sum họp Lắc lắc mái tóc vừa được kẹp vội  vàng, chị Trần Thị Thanh Loan nghiêng người cười, hỏi: “Có thấy sơn dính  trên tóc chị hông? Hồi chiều hai vợ chồng mới sơn xong cánh cửa là đến  giờ họp mặt nên bắt xe chạy tới đây luôn, chưa kịp gội đầu”.
 Chị Loan vui cũng phải. Sống ở  Pháp hơn 10 năm, tháng 7 vừa rồi, chị Loan thuyết phục được chồng là anh  Gilles Gripari (người Pháp) đưa cả gia đình về Việt Nam sinh sống. Thấy  thủ tục mua bán nhà đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã dần thông  thoáng, chị quyết định mua nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên cả nhà chị dọn  về nhà mới ở quận 2, TPHCM ăn tết. Chị Loan chia sẻ: “Trước khi quyết  định về nước định cư, chúng tôi tìm hiểu thông tin rất kỹ. Thấy đất nước  ngày một đổi mới, đặc biệt là TPHCM ngày càng phát triển nên chúng tôi  rất tin tưởng với quyết định trở về. Có được căn nhà của mình, trên  chính quê hương mình, với tôi là một điều hạnh phúc”. Chị cũng đã tìm  được trường cho bé Alexxander Minh Gripari, con trai 7 tuổi của mình.  Qua tết, vợ chồng chị sẽ mở một cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm trang  sức cho giới trẻ. “Có an cư thì sẽ lạc nghiệp. Bây giờ, cả nhà tôi sẽ  ăn một cái tết thật sự đầm ấm và chuẩn bị cho một tương lai mới”- chị  nói.
 Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn  Nhất cách đây 10 ngày, chị Trần Thị Mai Khanh, Việt kiều Mỹ không khỏi  ngạc nhiên trước sự thay đổi của TPHCM. “Mới có mấy năm không về mà TP  khác quá: Đẹp hơn nhiều lắm. Không khí tết tràn ngập trên mọi nẻo đường.  Đời sống của bà con cũng khá hơn ngày xưa. Tết ở Mỹ, tôi chỉ làm mỗi  một việc là lấy mấy bông mai giả ra gắn lên cành cây kiểng trong nhà,  cắt bánh chưng để trong tủ lạnh ra ăn mà nhớ quê quay quắt. Năm nay, cả  nhà mới được sum họp và có một cái tết đúng nghĩa”.
 
 Còn ông Đặng Lương Mô, kiều bào  Nhật, từng có 40 năm sống ở nước ngoài rồi trở về nước định cư tâm đắc:  “Tận mắt thấy quê hương từng ngày thay da đổi thị, các công trình lớn  mọc lên ngày càng nhiều, khoa học công nghệ phát triển, đời sống người  dân khá hơn, tôi rất tự hào. Mấy ngày qua, báo đài liên tục thông tin về  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp. Tôi tin rằng dưới  sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển, xã  hội ngày càng công bằng, dân chủ và văn minh hơn. Tôi mong rằng trong  nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách mới phù hợp với  nguyện vọng của kiều bào để ngày càng có nhiều kiều bào hướng về quê  hương và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.
  Chung tay xây quê hương 
  Theo số liệu thống kê của Ủy ban  về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, đến nay đã có 2.508 doanh nghiệp  có vốn của kiều bào đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ gần 37.000  tỷ đồng. Có 117 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu  tư là 275,24 triệu USD. Riêng tại Khu công nghệ cao của TP có 10 dự án  của kiều bào đầu tư với tổng vốn gần 158 triệu USD.   |   |   | Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho các kiều bào. Ảnh: VIỆT DŨNG 
 
 
 |  
 Trong năm 2010, các ngân hàng trên  địa bàn TP đã thu hút gần 4 tỷ USD kiều hối, tăng 23,77% so với năm  2009. Số lượt kiều bào nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đạt  khoảng 3,1 triệu, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 370.000  lượt kiều bào nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. 
 Trong năm, thông qua sự vận động  của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, kiều bào cũng đã tham  gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện trong nước như cứu trợ lũ lụt tại  miền Trung, tặng học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà cho các bà mẹ  Việt Nam anh hùng, xóa cầu khỉ tại các tỉnh ĐBSCL, khám bệnh, xây  trường… với tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.
 
 Đến nay, Ủy ban về người Việt Nam ở  nước ngoài TPHCM đã cập nhật danh sách gần 700 trí thức Việt kiều có sự  đóng góp tích cực cho quê hương, trong đó có 401 tiến sĩ, 62 thạc sĩ,  198 người có bằng đại học ở 25 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều cá  nhân đã có những thành tựu hết sức thiết thực như: giáo sư - tiến sĩ y  khoa Nguyễn Văn Nhung, người Việt Nam định cư tại Đức, góp phần đào tạo  bác sĩ nhãn khoa và đưa về Việt Nam những kỹ thuật điều trị mới; giáo sư  Phan Văn Trường, kiều bào Pháp, nhiều năm liền hỗ trợ giảng dạy và góp  phần phát triển nguồn nhân lực cho TP trong lĩnh vực quản lý đô thị;  tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, kiều bào Mỹ, tích cực hỗ trợ giảng dạy cho  sinh viên người Việt và tham gia nghiên cứu khoa học…
 
 Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch  UBND TPHCM Lê Hoàng Quân gửi đến các kiều bào và gia đình lời chúc sức  khỏe, lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, đồng thời bày tỏ sự  trân trọng về những đóng góp to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài đối  với sự phát triển của TP trong thời gian qua. Đồng chí Lê Hoàng Quân kêu  gọi kiều bào tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho TP, đặc biệt  trong các lĩnh vực giao thông đô thị, cấp thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm  môi trường, phát triển y tế, giáo dục, công nghệ thông tin…
 
 Dịp này, UBND TP đã trao bằng khen  cho 18 kiều bào có đóng góp tích cực cho quê hương, 5 tập thể, 7 cá  nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ, tổ chức, vận động  người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển  TP.
 SGGP
 
 |  
	|   |  |  
    
	
		|  01-28-2011 | #2 |  
	| R6 Đệ Nhất Cao Thủ 
				 
				Join Date: Nov 2006 
					Posts: 2,047
				 Thanks: 110 
		
			
				Thanked 55 Times in 45 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 21      | 
 
			
			Trích:"...Thấy đất nước ngày một đổi mới, đặc biệt là TPHCM ngày càng phát triển nên chúng tôi rất tin tưởng với quyết định trở về. Có được căn nhà của mình, trên chính quê hương mình, với tôi là một điều hạnh phúc”. Chị cũng đã tìm được trường cho bé Alexxander Minh Gripari, con trai 7 tuổi của mình. Qua tết, vợ chồng chị sẽ mở một cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm trang sức cho giới trẻ. “Có an cư thì sẽ lạc nghiệp..."
 Lại thêm một con mòng bị csvn lường gạt nữa rùi.  Đễ coi mụ này sẽ an cư và lạc nghiệp với csvn được bao lâu?!  Chẵng sớm thì chầy cũng sẽ bỏ của chạy lấy người lần nữa thôi.  Chỉ e rằng lần này trước khi chạy thoát sẽ còn bị chúng nó bõ tù vài năm để đỡ nhớ bo bo, sắn luộc. Đồ giã danh tỵ nạn khốn kiếp.
 |  
	|   |  |  
    
	
		|  01-28-2011 | #3 |  
	| Banned 
				 
				Join Date: May 2007 
					Posts: 361
				 Thanks: 0 
		
			
				Thanked 0 Times in 0 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 0      | 
 
			
			Sao lại có nhiều người quên rằng tại sao chúng ta đã phải đi vượt biên?Bây giờ nghĩ sống ở VN tốt thì ra mình đã đi vượt biên lầm à!
 |  
	|   |  |  
    
	
		|  02-12-2011 | #4 |  
	| Banned 
				 
				Join Date: Mar 2007 
					Posts: 231
				 Thanks: 0 
		
			
				Thanked 0 Times in 0 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 0      | 
 
			
			
	Quote: 
	
		| 
					Originally Posted by tcnt87  Trích:"...Thấy đất nước ngày một đổi mới, đặc biệt là TPHCM ngày càng phát triển nên chúng tôi rất tin tưởng với quyết định trở về. Có được căn nhà của mình, trên chính quê hương mình, với tôi là một điều hạnh phúc”. Chị cũng đã tìm được trường cho bé Alexxander Minh Gripari, con trai 7 tuổi của mình. Qua tết, vợ chồng chị sẽ mở một cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm trang sức cho giới trẻ. “Có an cư thì sẽ lạc nghiệp..."
 Lại thêm một con mòng bị csvn lường gạt nữa rùi.  Đễ coi mụ này sẽ an cư và lạc nghiệp với csvn được bao lâu?!  Chẵng sớm thì chầy cũng sẽ bỏ của chạy lấy người lần nữa thôi.  Chỉ e rằng lần này trước khi chạy thoát sẽ còn bị chúng nó bõ tù vài năm để đỡ nhớ bo bo, sắn luộc. Đồ giã danh tỵ nạn khốn kiếp.
 |  Thu hoi con mu nay truoc tai sao phai ra di vay. con mu ngay tho ca thang chong tay, that toi nghiep cho thang con 7 tuoi gio day phai theo hoc voi bac. bullshit
		 |  
	|   |  |  
    
	
		|  02-12-2011 | #5 |  
	| R2 Kiếm Khách 
				 
				Join Date: Jun 2008 
					Posts: 193
				 Thanks: 0 
		
			
				Thanked 0 Times in 0 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 18      | 
 
			
			Con mụ này không phải tỵ nạn mà được bác đảng cho xuất cảng bán cho bọn Tây ham của lạ thôi. Bọn này chỉ làm mang tiếng cho người tỵ nạn CS thôi, nó về càng tốt.
		 |  
	|   |  |  
 |   |