Tehran đã chìm trong đám khói độc dày đặc, gây ra hiện tượng
"mưa đen" kéo dài hàng chục dặm vào hôm 8/3, sau khi các cuộc không kích của Israel nhằm vào kho chứa nhiên liệu lớn đã khiến cho đám cháy bùng lên trong suốt nhiều giờ.
Những hình ảnh từ Tehran, thành phố có gần 10 triệu dân, cho thấy cột khói đen đặc từ đám cháy đang bao trùm khắp nơi. Người dân cho biết họ bị khó thở và chứng kiến cơn mưa nhiễm dầu vấy bẩn mọi thứ chung quanh.
"Mưa có màu đen sệt, tôi không thể tin được nổi", Kianoosh (44 tuổi), kỹ sư sống ở Tehran, đã nói với
TIME.
"Ngay cả ở Tajrish, nơi cách các bể chứa dầu hàng dặm, cũng có hiện tượng đó".

Ngọn lửa đã bùng phát tại kho chứa dầu Aghdasieh ở Tehran, Iran. (Ảnh: Reuters)
Không thể thở nổi
Ông Parviz (49 tuổi), giáo sư đại học sống ở một thành phố cách Tehran khoảng 70 dặm (112 km) về phía Bắc, cho biết ôngđã không nhận ra nổi chiếc xe của mình khi bước ra ngoài.
"Chiếc xe màu trắng của tôi gần như biến thành màu đen", ông nói khi kể lại việc phải mất ít thời gian để tìm chiếc xe của mình.
"Tôi mới vừa rửa nó hôm qua".
Leila, giáo viên 27 tuổi ở Tehran, nói rằng không khí đặc quánh khói bụi kèm theo mùi khét của hóa chất.
"Có thứ gì đó như con quái vật đen đã nuốt chửng bầu trời Tehran", cô này nói với TIME.
"Cứ như thể mọi chiếc xe và mặt đường đều bị phủ lớp sơn đen kịt".
"Tôi bị khó thở nghiêm trọng, mắt và cổ họng bỏng rát, và có nhiều người khác cũng bị giống như vậy. Nhưng mọi người vẫn phải ra ngoài vì họ không còn sự lựa chọn. Nhiều nơi cho mở cửa hôm nay, rồi lại phải đóng ngay vì không thể ở ngoài trời được", cô cho biết thêm.
"Hôm nay tôi chỉ ngồi trên xe có khoảng 15 phút và đã hít thở trong bầu không khí này. Tôi thậm chí không biết đó là thứ gì, nhưng bây giờ tôi bị nhức đầu quá. Da mặt tôi, đặc biệt là môi, bị rát và khô ráp. Nó bỏng rát, cảm giác như có hơi cay pha loãng trong không khí. Nó làm cho tôi cay mắt và tôi cứ phải tằng hắng giọng liên tục", cô cho biết thêm.
Ahmad (63 tuổi), cư dân Tehran, chia sẻ ông đã phải rời khỏi ngay thành phố vì tình trạng ô nhiễm không khí quá nặng.
Negin, một cư dân xin giấu tên thật, có nói với Guardian qua tin nhắn điện thoại rằng tình hình
"giống như ngày tận thế".

Khói bốc lên sau vụ tấn công vào các kho chứa dầu ở Iran. (Ảnh: Reuters)
Negin nói thêm khi ra ngoài mua khẩu trang và ống hít, cô nhận thấy những vật dụng này ngày càng khó tìm ra. Giá cả cũng tăng vọt.
"Người dân lấy đâu ra tiền? Nhiều người ở Tehran là lao động theo ngày và đã không có việc làm từ lâu. Thực phẩm trở nên cực kỳ đắt đỏ và nhiều mặt hàng bắt đầu khan hiếm", cô nói.
Hội Hồng thập tự Iran đã cảnh cáo người dân Tehran và các khu vực chung quanh rằng lượng mưa sau cuộc tấn công có thể
"rất nguy hiểm và có tính axit cao", có khả năng gây phỏng hóa học trên da và tổn thương nghiêm trọng đến phổi.
Tổ chức này cũng khuyến cáo người dân không đi ra ngoài ngay cả khi mưa đã ngừng, vì quá trình bốc hơi của nước mưa cũng khiến cho nồng độ chất độc hại trong không khí tăng cao.
Bác sĩ Shahram Kordasti, một chuyên gia về huyết học-ung thư gốc Iran sống tại Anh, cảnh cáo rằng khí độc và các hạt bụi siêu nhỏ có thể gây kích thích mắt và đường hô hấp, làm trầm trọng thêm căn bệnh hen suyễn, bệnh phổi, bệnh tim và tăng nguy cơ một số loại ung thư khác.
Một chủ nhà hàng 42 tuổi sống ở phía tTy thành phố nói rằng, nỗi lo sợ hít phải khí độc hoặc chạm vào các bề mặt bị ô nhiễm khiến cho ông nhớ đến thời kỳ đại dịch Covid-19.
"Chúng tôi sợ đến mức không dám lau cửa sổ hay ban công. Bụi muội ở khắp nơi và chúng tôi thậm chí không muốn chạm vào nó dù có đeo găng tay. Mắt tôi bỏng rát, nhưng nhìn ra ngoài tôi thấy nhiều người vẫn đi lại bình thường mà không đeo khẩu trang. Tôi không có can đảm như vậy. Có một mùi trong không khí mà tôi không thể diễn tả ra hết", người này nói.
Ông cũng chia sẻ dự định sẽ rời khỏi thành phố, vì việc phục vụ thức ăn trong nhà hàng sẽ rất nguy hiểm nếu chưa biết nguồn nước có được an toàn hay không.
Trước đó, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào hàng loạt cơ sở chứa nhiên liệu của Iran.
4 kho lưu trữ dầu thô bị đánh trúng gồm kho dầu Aghdasieh ở phía Đông Bắc Tehran, nhà máy lọc dầu ở phía Nam, nhà máy lọc dầu Shahran ở phía Tây thủ đô và một kho dầu nằm tại thành phố Karaj. Nhân chứng cho biết dầu từ nhà máy Shahran đã tràn ra đường phố sau vụ tấn công này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei có viết trên mạng xã hội X cho rằng việc tấn công các kho nhiên liệu đồng nghĩa với việc
"những kẻ tấn công đang giải phóng vật liệu nguy hiểm và chất độc hại vào không khí, đầu độc thường dân, tàn phá môi trường và đe dọa tính mạng trên quy mô lớn".
Tuy nhiên, quân đội Israel có viết trên mạng xã hội X nói rằng họ nhắm mục tiêu vào
"một số khu vực lưu trữ nhiên liệu thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran", nơi mà họ cho là được sử dụng để
"phân phối nhiên liệu cho nhiều đơn vị quân sự tại Iran".
Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cảnh cáo cho biết, các cuộc tấn công vào cơ sở dầu thô Iran chỉ là
"bước leo thang đầu tiên", đồng thời nhấn mạnh rằng mọi mục tiêu có thể gây ra tổn hại cho chính quyền Iran đều đang được các giới chức xem xét.