
Trong cuộc đời mỗi người, quyết định lựa chọn cách sống là một trò chơi đầy tính cá nhân, mỗi lựa chọn đều mang theo quy tắc, thách thức và cơ hội riêng. Có người chọn cuộc sống độc thân để tận hưởng tự do, trong khi người khác lại tìm thấy hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Dẫu vậy, mỗi lựa chọn đều đòi hỏi sự đầu tư, hy sinh và đối mặt với những thách thức nhất định.
Tuy nhiên, một số người lại muốn thoát ly khỏi những "luật chơi" này. Họ tìm kiếm những phần thưởng của cuộc sống mà không muốn trải qua những thách thức hay hy sinh cần thiết. Đặc biệt, trong mối quan hệ, có những người phụ nữ độc thân không muốn bước vào hôn nhân với tất cả những áp lực và hy sinh đi kèm, nhưng lại muốn hưởng thụ những lợi ích mà chỉ có những người trong cuộc hôn nhân mới xứng đáng nhận được.
Họ thò một tay để kéo người đàn ông đã có gia đình về phía mình, hưởng thụ những gì không thuộc về họ mà không quan tâm đến nỗi đau và sự tổn thương mà họ gây ra cho người khác. Trong bóng tối, họ tận hưởng thành quả mà mình đánh cắp được, mặc kệ cho những đau khổ mà họ mang lại. Họ tự cho mình quyền lợi để bất chấp nỗi đau của người khác, coi đó như chiến lợi phẩm của riêng mình. Họ vừa được cưng chiều vẫn có sự tự do không trong khuôn khổ.
Chân ngoài chân trong
Tương tự, có những người đàn ông đã kết hôn nhưng không chịu đựng nổi áp lực từ sự nhàm chán hay những khó khăn trong việc xây dựng và duy trì một gia đình. Họ không muốn đầu tư, không muốn hy sinh nhưng lại muốn hưởng thụ mọi lợi ích từ gia đình mình và cả những khoái lạc bên ngoài, muốn được tự do vui chơi bay nhẩy, nay đây mai đó
Họ thò một chân bước ra ngoài hôn nhân để tiến tới cuộc sống của người tự do độc thân không bị kiểm soát, không ràng buộc, la liếm hoa thơm trái lạ do mình ăn trộm được. Họ bước ra khỏi ranh giới của hôn nhân, tìm kiếm niềm vui tạm thời từ những mối quan hệ không thuộc về họ.
Chân trong chân ngoài
Kẻ chân ngoài chân trong, đến với người chân trong chân ngoài thì hợp quá còn gì. Họ bù trừ cho nhau. Trai có vợ đến với gái độc thân thì được tự do vui chơi, không phải áp lực con cái, tận hưởng tuổi trẻ và thanh xuân của người con gái đầy ngây thơ trong sáng không vết tì đời. Anh ta được trẻ hóa lại như chàng trai ở độ tuổi đôi mươi
Gái độc thân gặp trai có vợ thì tận hưởng sự trải đời của anh ta, sự chăm sóc rất tận tình chuyên nghiệp không một độc tác thừa, đầy trải nghiệm tình trường, được nâng niu ôm ấp đầy vuốt ve, cứ giả vờ chạy là anh ta lại thật nhanh kéo lại, cảm giác được yêu thương tận cùng như thể thế giới này anh ta cân tất.
Nhưng cuộc sống là một vòng tuần hoàn, mỗi hành động đều mang lại hậu quả. Cuộc vui chốc lát này có thể gây ra tổn thương sâu sắc, hủy hoại hạnh phúc và tương lai của nhiều người. Nó tạo ra những vết thương lòng không dễ dàng lành lại, ảnh hưởng đến những đứa trẻ vô tội và phá vỡ niềm tin giữa con người với con người.
Cần nhớ rằng, hạnh phúc thực sự không thể xây dựng trên nỗi đau của người khác. Hãy tự hỏi, liệu những khoảnh khắc hạnh phúc tức thời có đáng giá để đánh đổi lấy những tổn thương và hậu quả lâu dài hay không? Đôi khi, việc dừng lại, suy nghĩ về hậu quả của hành động mình sắp thực hiện là bước quan trọng nhất trên con đường tự hoàn thiện và tìm kiếm hạnh phúc đích thực.
Việc nhìn nhận và chấp nhận trách nhiệm với lựa chọn của mình là bước đầu tiên để tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị.
Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc mà không trải qua thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, chính những thách thức đó lại là cơ hội để chúng ta trưởng thành, học hỏi và phát triển.
Người phụ nữ độc thân và người đàn ông có gia đình đều cần phải tự hỏi bản thân mình về giá trị và nguyên tắc sống mà họ muốn theo đuổi. Liệu việc tìm kiếm hạnh phúc tạm thời bằng cách xâm phạm hạnh phúc của người khác có thực sự đem lại sự thỏa mãn, hay chỉ là sự tự lừa dối bản thân mình trước những thiếu sót và khát vọng chưa được thỏa mãn?
Hậu quả của việc lựa chọn sai lầm không chỉ dừng lại ở bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến người thân, gia đình và thậm chí là cả cộng đồng xung quanh. Sự tan vỡ trong hôn nhân không chỉ là tổn thất về mặt tinh thần mà còn có thể gây ra hậu quả lâu dài đối với sự phát triển và tâm lý của con cái.
Trước khi quyết định bước tiếp trên con đường mình đã chọn, hãy dành thời gian để suy nghĩ về giá trị đích thực của hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống. Hạnh phúc thực sự không phải là việc theo đuổi những khoái cảm nhất thời mà là xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ dựa trên tình yêu, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng mỗi chúng ta đều là nhà văn của cuộc đời mình. Bạn có quyền lựa chọn cách viết nên câu chuyện của mình. Hãy chọn lựa một cách khôn ngoan để câu chuyện đó mang lại ý nghĩa và giá trị cho bản thân và những người xung quanh.
ĂN CÂY NÀO RÀO CÂY ẤY, ĐỪNG ĂN CÂY TÁO LẠI RÀO CÂY NA, ĐÚNG KHÔNG BẠN?
VietBF@sưu tập