Ông LNS ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng, bị nhà chức trách triệu tập, xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($288) với cáo buộc “đăng bình luận xúc phạm cảnh sát giao thông.”
Trong khi đó, mạng xã hội rò rỉ ảnh chụp màn hình cho thấy bài đăng của ông S. trong nhóm Facebook “Giao Thông Hải Phòng” với nội dung: “Có mấy con chó không xích đang chặn xe máy là chủ yếu. Chim lợn biết hót đang quỳ ở quán nước chè ngã tư Phúc Tăng” kèm hình ảnh một cảnh sát giao thông đậu xe gắn máy cạnh một con chó.
Bên dưới bài đăng về vụ phạt vạ ông S. trên một diễn đàn của dân Hải Phòng, Facebooker Quoc Anh cho biết: “Tôi cũng thắc mắc về ngành giao thông. Sao không ra đường bắt công khai mà cứ phải núp bụi rồi báo bộ đàm, trông nó cứ làm sao. Ai giải thích giúp, sao lại cứ núp rồi gọi bộ đàm mà không phải bắt công khai?”
Trước vụ này, các vụ phạt tiền người dân vì “xúc phạm công an” xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh, thành, mà người bị phạt không có quyền cãi lại hoặc khiếu nại.
Trang tin VTV hôm 20 Tháng Tư cho hay, ông NVT ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, bị phạt 5 triệu đồng ($192) vì bình luận trên Facebook “Quảng Yên 24h” rằng: “Khổ quá lại là xe tải bọn xe này được công an bảo kê nên chạy bạt mạng không nhường xe nào.”
Bài đăng trong nhóm Facebook “Giao Thông Hải Phòng” khiến ông LNS bị phạt tiền.
Trong một vụ khác xảy ra gần đây, cũng theo trang tin VTV, ông LĐC ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, bị mời lên đồn, xử phạt do bình luận trên Facebook: “Tuyệt vời, một tháng có khoảng vài chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc bắt tội phạm thì OK.”
Bình luận của ông C. đề cập vụ công an viên Nguyễn Đăng Khải bị nghi can buôn ma túy bắn chết tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào đêm 17 Tháng Tư.
Cũng liên quan vụ này, một nữ phóng viên của kênh ANTV (An Ninh TV) gây tranh cãi khi bật khóc tại hiện trường mà theo cô này, “còn dính vết máu của anh Khải.”
Sau đó hai người ở tỉnh Lạng Sơn là HVT và HTQH bị triệu tập do bình luận rằng cô phóng viên “diễn” và cái gọi là “vết máu” dính trên cột điện chỉ là vết sơn bị loang.
VietBF@ Sưu tập