Người dân trên khắp nước Anh dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính tới Nữ hoàng Elizbeth II trước khi tang lễ của bà diễn ra.
Trong lời tri ân của Vương hậu Camilla được phát sóng trên kênh BBC ngay trước thời khắc mặc niệm diễn ra vào 20h ngày 18/9 (2h sáng 19/9 giờ Hà Nội), Vương hậu đã nói về sức mạnh của Nữ hoàng như một "người phụ nữ đơn độc" trong "một thế giới do nam giới thống trị".
Tại Phố Downing, Thủ tướng Anh Liz Truss cũng tham gia vào khoảnh khắc mặc niệm của cả nước, trong khi hàng loạt sự kiện tưởng nhớ được tổ chức tại những không gian cộng đồng trên khắp Vương quốc Anh.

Người dân ở thủ đô London, Anh, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II tối 18/9. Ảnh: Reuters.
Ở Chester, phút mặc niệm được đánh dấu bằng một buổi canh thức ở Quảng trường Tòa thị chính, nơi mọi người cùng đọc thơ của thi sĩ Simon Armitage viết cho Nữ hoàng.
Tại Bắc Ireland, hàng trăm người đứng cúi đầu trước những bó hoa tưởng niệm đặt trước cổng dinh thự hoàng gia, Lâu đài Hillsborough. Tại Belfast, người dân tham dự một buổi lễ tưởng niệm ngắn tại Quảng trường West Belfast Orange trên đường Shankill. Du khách ở sân bay quốc tế Belfast cũng dành một phút mặc niệm cho Nữ hoàng.
Trong khi xếp hàng chờ vào viếng linh cữu Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster, một nhóm người đã dừng lại gần cầu London và cúi đầu mặc niệm. Hàng chục cảnh sát London đang canh gác nhằm bảo đảm an ninh cho tang lễ Nữ hoàng cũng giữ im lặng bên cạnh người dân. Họ sau đó cùng hát quốc ca.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời hôm 8/9 ở lâu đài Balmoral, Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Sự ra đi của bà đã khép lại quãng thời gian trị vì 70 năm, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử nước Anh. Quốc tang cho Nữ hoàng sẽ diễn ra hôm nay tại Tu viện Westminster.