Lính thủy trên tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Hoa Kỳ vừa khánh thành công trình phúc lợi là một trường học cho trẻ em ở Phú Yên. Toàn bộ chi phí được phía Mỹ tài trợ và sức lao động của lính thủy Mỹ. Ghi dấu cho một công trình mang tính hữu nghị và giáo dục.
Nhìn hình ảnh ngày khánh thành trường mà chỉ loe hoe một vài người đại diện phía chính quyền Việt Nam ngồi cho có, còn bao nhiêu là những người đã dựng lên phía trường, và thầy cô của trường. Thấy mà ngại. Video của Tòa đại sứ Mỹ ghi nhận về chuyện này nên họ chỉ lướt qua hình ảnh tham dự lễ khánh thành phía Việt Nam.
Tuy vậy cũng đủ nhận thấy bàn đầu dành cho các quan chức và nhân vật quan trọng của địa phương trống vắng.
So với những hình ảnh ngoại giao rộn rã và chi tiết buổi đầu ở Phú Yên, cho đến khi đón nhận những món quà thực chất thì quả thật đáng buồn. Buồn vì quà của trẻ em, của thế hệ mai sau bị ứng xử rất tẻ nhạt, còn phần của người lớn ở Phú Yên thì rất rình rang.
Rà soát trên khắp các mặt báo không thấy có bản tin nào đưa về những công trình phúc lợi này được hình thành.