Sự sợ hãi đang bao trùm 2 ngôi làng ở miền Tây Ấn Độ. Sau khi những con chó giết chết 1 chú khỉ con. Mới đây, vì để bảo vệ 1 đứa trẻ trước sự xâm lấn của bầy khỉ, những con chó ở 1 ngôi làng của thành phố Beed, bang Maharashtra của nước này đã đuổi theo và tấn công đến chết 1 con khỉ con.
Một đoạn video bằng chứng được cho là ghi lại hình ảnh của vụ chó tấn công khỉ này. Thế nhưng, sau đó, không ai ngờ là hậu quả của nó thật quá khủng khiếp.
Sau khi khỉ con bị giết, đàn khỉ giận dữ đã thực hiện 1 cuộc báo thù dã man chưa từng thấy tại Ấn Độ khi chúng bắt đầu nhắm vào những con chó trong làng.
Người dân địa phương kể lại rằng, những con khỉ đầu đàn to khỏe đã bắt cóc những con chó lên nóc các tòa nhà hoặc ngọn cây, sau đó thả từ trên cao xuống, khiến những con chó phải chết trong đau đớn. Chỉ trong 1 tháng vừa qua, ước tính đã có khoảng 250 con chó bị sát hại theo cách thức ghê sợ này.
Sau cuộc báo thù đẫm máu, người dân gần như đã không còn nhìn thấy 1 con chó nào ở làng Majalgaon và làng Lavul (thuộc địa phận thành phố Beed) nữa. Song mọi việc vẫn chưa kết thúc. Dường như chưa hả cơn giận, giờ đây những con khỉ còn nhắm vào con người, nhất là những đứa trẻ đang độ tuổi đến trường, khiến người dân luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Được biết, ban đầu, trước vài vụ tấn công báo thù đáng sợ này của lũ khỉ, người dân đã yêu cầu sự trợ giúp của cơ quan kiểm lâm. Tuy nhiên, khi các sĩ quan kiểm lâm được cử đến làng Lavul thì họ đã không thể bắt được dù chỉ 1 con khỉ vì chúng quá hung dữ và xảo quyệt.
Vậy là, những người dân đành phải tự xử lý theo cách của riêng họ. Họ đuổi theo những con khỉ, trèo lên nóc nhà để giải cứu chó cưng. Không may là trong quá trình cứu thú cưng này, một vài người đàn ông đã bị ngã từ trên cao và bị thương.
Mới đây nhất, 1 đứa trẻ 8 tuổi đã bị bầy khỉ lôi đi, buộc người ta phải ném đá để xua đuổi nó. Hiện, vẫn chưa có biện pháp hiệu quả nào được đưa ra để giải quyết vấn đề.