Người chồng bảo cô vợ trẻ:
- Em gắng học nấu ăn cho khá chút để mình ăn cơm nhà vừa tiết kiệm vừa vui.
Vợ:
- Dạ.
Trong bữa cơm chiều, vợ hí hửng dọn cơm và khoe với chồng về những món ăn mà cô mới học được và nấu “ đãi” chồng
Người chồng bảo cô vợ trẻ:
- Em gắng học nấu ăn cho khá chút để mình ăn cơm nhà vừa tiết kiệm vừa vui.
Vợ:
- Dạ.
Trong bữa cơm chiều, vợ hí hửng dọn cơm và khoe với chồng về những món ăn mà cô mới học được và nấu “ đãi” chồng
Vợ:
- Anh thấy thức ăn hôm nay em nấu được không?
Chồng:
- Cũng được, em. Nhưng sao món nào anh cũng thấy có mùi café?
Vợ:
- À! Thì sách dạy bỏ một muỗng café… muối, một muỗng café ...đường mà
Chồng: ....!