Mới đây cộng đồng mạng đang xôn xao với bức ảnh “tự sướng” của nhiều nghệ sĩ trong đó có Thúy Nga, Hoài Linh,… Nhiều người chỉ trích vì đi dự đám tang mà những nghệ sĩ này lại “tươi như hoa” khi chụp ảnh. Nghệ sĩ Thúy Nga đã lên tiếng phản bác lại những lời chỉ trích này.

Bức hình selfie cười tươi của nhiều nghệ sĩ tại lễ truy điệu NSƯT Đoàn Bá được Thúy Nga đăng tải trên Facebook khiến nhiều người không hài lòng. (Ảnh: FBNV)
Vừa qua, NSƯT Đoàn Bá - nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang không may qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 78 tuổi. Thông tin này khiến các anh chị em nghệ sĩ tại hải ngoại không khỏi xót thương. Ngày 31/8, các nghệ sĩ Việt tập trung tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM để làm lễ truy điệu NSƯT Đoàn Bá. Vì đạo diễn qua đời và tổ chức tang lễ ở Mỹ nên giới nghệ sĩ và các học trò của ông coi đây như lễ tưởng nhớ tới bậc tiền bối, người thầy đáng kính.
Là một trong những người em, người học trò thân thiết với đạo diễn Đoàn Bá, Hoài Linh và Thúy Nga cùng nhiều anh chị em khác đã có mặt trong buổi lễ tưởng niệm. Trên trang cá nhân, Thúy Nga viết: "Vĩnh biệt thầy Đoàn Bá. Hôm nay tại trường Đại học Sân khấu toàn thể các thầy cô và các học sinh của các khoá tề tựu về trường làm lễ truy điệu tiễn biệt thầy. Nguyện cầu hương linh thầy sớm về miền Tây phương cực lạc".

Chia sẻ của Thúy Nga trên Facebook cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)
Tuy nhiên, đi kèm với dòng tâm sự chia buồn này, nữ nghệ sĩ lại đăng những hình ảnh cười nói, chu môi khiến nhiều người xem cảm thấy không hài lòng, cho rằng bức hình vui tươi đó không hề phù hợp với không khí trang nghiêm, sâu lắng trong buổi tiễn biệt người thầy đáng kính.
Rất nhiều bình luận chỉ trích được cư dân mạng để lại dưới bài đăng của Thúy Nga. Mọi người cho rằng, không biết Thúy Nga đang đi đám ma hay đám cưới: "Đi lễ truy điệu mà thấy ai cũng tươi hết vậy chị?" hay "Đi đám tang mà giống như đi đám cưới vậy trời"
Ngọc Yến nhận xét: "Đúng là nghệ sĩ khác người ta. Đi đám ma mà chụp hình cười tươi như hoa."
Khi được hỏi suy nghĩ của chị trước những chỉ trích của cộng đồng, Thúy Nga đã trả lời với Zing.vn: "Thật không biết sống sao với dư luận. Mỗi sự việc, luôn có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tấm hình tôi cùng các anh chị selfie là khi đã xong buổi lễ truy điệu. Khi đó, anh em chúng tôi xuống phía dưới, ngồi cà phê với nhau.
Ngoài ra, theo đạo Phật khuyên không nên khóc khi người mất vì hương hồn không siêu thoát được. Thay vào đó là cầu nguyện và đọc kinh".
Đạo diễn Đoàn Bá không trực tiếp dạy Thúy Nga nhưng chị đã cộng tác với ông trong một vở kịch. Chị rất buồn trước chỉ trích của mọi người trong sự việc lần này.
Đạo diễn Đoàn Bá sinh năm 1938, tại Sóc Trăng. Ông nguyên là Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã dàn dựng khoảng 300 vở diễn, trong đó có các tác phẩm cải lương nổi tiếng như: Rạng ngọc Côn Sơn, Nàng Xê-Đa, Thời con gái đã xa, Màu xanh mái tóc. Ở lĩnh vực kịch nói, ông từng thực hiện các vở: Mẹ yêu, Người trong cõi nhớ, Thời con gái đã xa, Romeo và Juliet...
VietBF © Sưu Tầm