Sáng nay đang chạy xe ngoài đường tự nhiên có mấy cô gái cứ nhìn chằm chằm. Rồi lại cười quyến rũ như gọi mời nữa chứ!
Tôi hấp dẫn và đẹp trai thật nhưng có nên sỗ sàng thế không?
Dù gì cũng là đàn bà con gái kia mà!
Rồi chuyện không mong chờ đã đến, khi cô gái mặc váy ngắn khá đẹp, lưng thon, cổ trắng ngần, áo lại trễ nải... chạy song song, cười cười.
Đọc chuyện cảnh giác, nhớ mẹ dặn ra đường phải cẩn thận với phụ nữ trẻ đẹp nên tôi vội vọt xe lên trước.
Cô ấy lại tăng ga theo!
Thế này thì đúng rồi, tôi càng chạy cô ấy càng dí theo.
Định kêu cứu và đang nghĩ cách lỡ mình rơi vào bẫy tình ái sẽ làm thế nào để giữ khí tiết, chung thủy thì trời đất ơi...
Cô ấy đuổi kịp và hét to: "Chú ơi! Chú mặc áo trái kìa! Mà sao lại màu hồng ạ?"
VietBF@sưu tập
|