Một người phụ nữ đi đến gặp họa sĩ để vẽ một bức chân dung cho ḿnh.
Bà ta nói với họa sĩ:
- Anh vẽ cho tôi một đôi hoa tai ngọc trai, một sợi dây chuyền và nhẫn bằng kim cương, một chiếc ṿng tay ngọc lục bảo và một chiếc đồng hồ bằng vàng nhé!
Người họa sĩ ngạc nhiên:
- Nhưng thưa bà, bà có đeo món trang sức nào đâu?
- Tôi biết. Nhưng đây là đề pḥng cho trường hợp tôi chết trước chồng tôi. Tôi biết chắc chắn thế nào ông ta cũng sẽ tái hôn ngay lập tức. Tôi muốn cô vợ mới của chồng tôi sẽ phải tức điên lên khi lục tung nhà t́m những món trang sức này.
- !!!
VietBF©sưu tập
|