Hàng trăm người có mặt tại hội trường Trung tâm truyền hình Ostankino ở Moscow để viếng Dugina. Người đã thiệt mạng sau vụ nổ bom. Alexander Dugin, học giả có tầm ảnh hưởng lớn ở Nga, cùng vợ ngồi túc trực bên quan tài con gái.
"Lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau nói chuyện là ngay trước khi vụ nổ bom diễn ra, con bé nói chưa bao giờ thấy sợ hãi và luôn cảm thấy mình như một chiến binh. Con bé đã hy sinh vì nhân dân, vì nước Nga trên tiền tuyến, và tiền tuyến đó chính là ở đây".
Darya Dugina thiệt mạng trong vụ gài bom xe trên tuyến cao tốc cách thủ đô Moscow khoảng 30km vào hôm 20/8. Phía Moscow cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ tấn công, nhưng Kiev phủ nhận.
Tham dự lễ tang có các quan chức như Phó chủ tịch Duma Quốc gia (hạ viện) Sergey Neverov, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Leonid Slutsky và lãnh đạo Đảng Nước Nga công bằng Sergey Mironov.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Dugin và truy tặng Huân chương dũng cảm cho Darya Dugina với tư cách là một nhà báo.