Đặc vụ Mỹ giải cứu con gái trong thảm kịch ở Texas. Đó là anh Jacob Albarado thuộc lực lượng tuần tra biên giới Mỹ và có vợ con đang ở trường tiểu học Robb tại thị trấn nhỏ Uvalde, Texas vào thời điểm được báo tin về vụ xả súng.
Anh Albarado đă vội vă chạy đến trường sau khi nhận được tin nhắn từ vợ ḿnh là Trisha - giáo viên lớp 4 trường tiểu học Robb - khi đang ngồi trong tiệm cắt tóc ngoài giờ làm, New York Times đưa tin ngày 27/5.
"Ở đây có một người đang xả súng", cô Trisha viết trong tin nhắn. “Cứu em với" và sau đó là “Em yêu anh”.
Vợ anh Albarado cùng những học sinh của cô đă trốn dưới bàn học và sau rèm cửa giữa vụ xả súng. Con gái của họ, một học sinh lớp hai tại Robb, bị nhốt trong pḥng tắm, cô nói.
Jacob Albarado, nhân viên tuần tra biên giới, đă chạy đến trường tiểu học Robb sau khi nhận được tin nhắn từ vợ anh, Trisha, một giáo viên ở đó. Ảnh: New York Times.
Khi đến trường, Albarado được biết một nhóm tác chiến đă được thành lập để tiến vào từ bên cánh nơi nghi phạm đang ẩn nấp.
V́ vậy, anh nhanh chóng lên kế hoạch cùng với các sĩ quan khác tại hiện trường để sơ tán càng nhiều trẻ em càng tốt.
Với một khẩu súng ngắn mà thợ cắt tóc cho mượn, Albarado cho biết anh đă dẫn các đồng nghiệp của ḿnh đi về phía ṭa nhà phụ của ngôi trường, nơi có lớp học của con gái anh.
“Tôi đi t́m con gái ḿnh nhưng tôi cũng đoán được con bé đang ở đâu”, anh nói. “V́ vậy tôi bắt đầu giải cứu các lớp học” từ vị trí ṭa nhà của con bé.
Hai sĩ quan yểm trợ trong khi hai người khác hướng dẫn, đưa bọn trẻ ra ngoài. Albarado cho hay họ đă đưa hàng chục đứa trẻ và giáo viên ra ngoài trong khi nhiều người la hét.
“Họ bị kích động quá động”, anh nói.
Cuối cùng khi nh́n thấy cô con gái 8 tuổi Jayda của ḿnh, Albarado đă ôm lấy cô bé. Nhưng sau đó, anh tiếp tục đưa những đứa trẻ khác ra ngoài.
“Tôi đă làm những ǵ tôi được huấn luyện để làm”, Albarado nói.
VietBF@ sưu tập
|