Nửa nọ nửa kia
– Này ông chủ! Món pa-tê này h́nh như có ít thịt thỏ thôi th́ phải?
– Thú thật với ông, dạo này đắt đỏ quá nên cũng pha thêm ít thịt ngựa.
– Tỉ lệ thế nào?
– Nữa nọ nửa kia. Một con thỏ trộn thêm một con ngựa.
Sẽ trả lại tiền
– Thuê một cái dù thể thao hết bao nhiêu?
– 30 đô-la.
– Nhưng nếu dù không mở th́ sao?
– Chúng tôi sẽ trả lại tiền cho ông.
Ăn chứ có nói chuyện đâu
Trong tiệm ăn, thực khách gọi món gà rán:
– Quư ngài muốn ăn gà Pháp, Anh hay gà Ư ạ?
– Ơ hay! Tôi ăn chứ có nói chuyện với chúng đâu!
VietBF©sưu tập
|