5 năm sau khi thắng kiện với đại gia Cao Toàn Mỹ và được trả tự do. Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga có cuộc sống khá bình lặng. Rời xa ồn ào, thị phi của showbiz.
Tôi không muốn nhắc lại chuyện của quá khứ
- Chào Phương Nga! Thời gian gần đây, đoạn clip chị đứng đối đáp trước phiên toàn năm xưa bỗng dưng hot trở lại trên mạng xã hội. Cảm xúc của chị ra sao khi nhìn lại hình ảnh của bản thân khi ấy?
Tôi nhớ lại lúc đứng ở phiên tòa đó. Lúc ấy tôi không nghĩ tôi có thể trở lại được trả tự do cuộc sống bình thường.
Trong quá trình ở trại giam, tôi biết được khung hình phạt của mình là từ tù 12-20 năm đến chung thân. Tôi nghĩ bản thân chỉ cố gắng làm sao để không bị kết án, còn chuyện được đi ra ngoài thì tôi không nghĩ đến.
Giờ đây, tôi được sống bình thường, được sống yên ổn, làm những việc mà mình muốn mà không bị hạn chế khi sống ở trại tạm giam. Nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi thấy xúc động và rất may mắn.
- Trong quá khứ, chị quan niệm thế nào về tình yêu?
Trước phiên tòa, tôi đã trả lời phỏng vấn rất nhiều, giải thích vì sao mọi thứ lại không giống với những gì viện kiểm soát quy kết mình. Tôi giải thích từ động cơ, suy nghĩ của mình làm sao để xảy ra những cái đó. Nếu như bây giờ tôi nói lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ biết suy nghĩ của tôi đã rất khác ngày xưa rồi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện của quá khứ gây tranh cãi nữa.
- Tại tòa, chị thể hiện là người bình tĩnh, thông minh, bản lĩnh. Còn phía sau đó, con người thật của chị như thế nào?
Tôi nghĩ trong tất cả mọi tình huống, người ta luôn luôn có thái độ đối diện khác nhau. Có lẽ người khác mô tả về bản thân tôi sẽ chính xác hơn là tôi tự nhận xét về mình.
Trước khi ra phiên tòa đó, tôi đã có 2 năm 3 tháng ở trại giam rồi. Tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm soát rất nhiều lần, 2 tuần lấy cung 1 lần. Tôi cũng đã tìm hiểu rất kỹ về mọi thứ.
Tất nhiên là con người lúc nào cũng có cảm xúc, có những phút giây yếu lòng. Sau này, tôi nhận ra rằng mình buồn, hay mình yếu lòng đi chăng nữa thì mình cũng phải vượt qua rồi mới có thể giải quyết được vấn đề lớn của mình, để đạt được mục đích cuối cùng.
- Điều gì giúp chị vượt qua mọi khó khăn để đến được cái đích cuối cùng đó?
Tôi nghĩ là mình cố gắng đối diện với tất cả, cho dù đó là điều tích cực hay tiêu cực. Đối với bản thân tôi, bất kỳ chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, xem xét nhiều góc độ nhất có thể để thấy được bản chất của mình.
Mọi người có quyền đưa ra nhận xét, quan điểm về tôi
- Từ câu chuyện của chị, nhiều người tung hô chị như người hùng, nhưng cũng có người, chẳng hạn như ca sĩ Tóc Tiên, cho rằng chị vẫn làm sai và chẳng có gì đáng tự hào. Ở thời điểm hiện tại, chị nghĩ sao về những nhận xét trái chiều đó?
Tôi nghĩ mỗi người sống đều phải chịu trách nhiệm về cuộc sống, vấn đề của mình. Tôi chỉ một người gặp chuyện của cá nhân, tôi cố gắng đối diện và giải quyết nó.
Tôi may mắn có được tình thương, sự ủng hộ, quý mến của nhiều người mà không phải ai cũng có được. Tôi rất biết ơn điều đó.
Tại sao tôi cảm thấy may mắn? Bởi vì không phải mặc nhiên ai cũng nhận được sự yêu thương đó của mọi người. Tôi nhận được lòng tốt, sự thấu hiểu, đồng cảm của họ, và đó là may mắn của tôi.
Còn đối với những quan điểm khác, tôi thấy điều đó là rất bình thường, đương nhiên thôi. Bởi vì mỗi một người có một cuộc sống, môi trường, cách nhìn nhận quan điểm về các vấn đề khác nhau. Họ có quyền đưa ra những nhận xét, quan điểm của mình.
Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của tôi là khi gặp chuyện, thay vì mở sách luật ra đọc, lên mạng tìm hiểu, tôi đã vội vã tìm đến sự giúp đỡ của bên ngoài. Thậm chí tôi còn chẳng kiểm tra lại là mọi thứ có đúng hay không.
Tôi không mất niềm tin vào tình yêu
- Sau biến cố lớn xảy ra trong đời khiến bản thân phải vào tù ra tội, chị có bị mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống?
Tôi không mất niềm tin vào tình yêu mà tôi chỉ nghĩ rằng mình phải cẩn trọng hơn, cố gắng hơn để nhận định vấn đề, tình huống xung quanh mình tốt hơn để thấy được bản chất của mối quan hệ là gì đối với tất cả những người quen biết, để tôi không nhận định sai.
Trong cuộc sống, vẫn còn rất nhiều người yêu thương tôi, hết lòng đối xử với tôi, sẵn sàng giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn. Chính sự việc đó xảy ra khiến tôi nhìn thấy được ai là người bên cạnh mình, sẵn sàng giúp đỡ mình vô điều kiện.