Kate từng nói với William cô lo con bị cảm lạnh sau khi bế Louis ra mắt công chúng bên ngoài khoa sản Lindo Wing, rồi giục anh nhanh chóng về nhà.
Năm 2018, Hoàng tử Louis mới chào đời vài tiếng khi được bố mẹ - Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge - giới thiệu với thế giới.
Giống anh trai và chị gái, Louis được sinh ra ở khoa sản Lindo Wing ở Bệnh viện St Mary, Paddington, phía tây London. Cậu bé cũng nằm gọn trong vòng tay mẹ khi được bế ra khu vực bậc thang dẫn vào khoa sản để các phóng viên ảnh chụp hình.
Vợ chồng William, Kate bế Louis ra mắt công chúng hồi tháng 4/2018. Ảnh: Evening Standard
Ngoài việc nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, Kate dường như cũng có chút lo lắng cho đứa con sơ sinh. Một chuyên gia đọc khẩu hình đã nắm được cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa cặp vợ chồng hoàng gia, lúc họ vẫy tay chào truyền thông.
Theo Mirror, trong lúc vừa nhắc nhau nhìn vào camera để chụp ảnh và quay về hướng nào để vẫy tay chào, William đã hỏi vợ: "Em và con ổn chứ?".
Sau vài phút bế con đứng chụp ảnh, Kate quay sang nói với chồng: "Trời có vẻ hơi gió nhỉ? Con có thể bị cảm lạnh đấy. Chúng ta đi thôi!". William lúc này đáp: "Chắc chắn rồi", sau đó cả hai di chuyển ra xe.
Lúc đi bộ về xe, William giơ ba ngón tay lên với những người hâm mộ, đùa rằng 'giờ tôi có tới ba nỗi lo' và mỉm cười ấm áp.
Hoàng tử Louis đón sinh nhật 4 tuổi vào 23/4. Cuối năm nay, cậu bé sẽ theo học cùng trường của anh chị mình - Hoàng tử George và Công chúa Charlotte. Louis gần như ít xuất hiện trước công chúng, một phần do đại dịch Covid-19 khiến các sự kiện quy mô lớn của Hoàng gia Anh như Lễ diễu hành Trooping the Colour đều bị hủy trong vài năm trở lại đây.
Louis cũng chưa từng đi công du, do trong hai năm 2020 và 2021, Anh áp dụng các lệnh hạn chế đi lại để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Hoàng tử George, anh trai cậu bé, có chuyến công du hoàng gia đầu tiên lúc 9 tháng tuổi khi theo bố mẹ đến thăm Australia và New Zealand năm 2014. Trong khi đó, Công chúa Charlotte thì lần đầu công du đến Canada năm 2016, khi mới 16 tháng tuổi.