Một cựu binh Mỹ - Bryan Riley - bất ngờ xông vào nhà cô bé 11 tuổi ở bang Florida rồi xả súng liên tiếp, khiến ông bố của cô bé là Justice Gleason, 40 tuổi, cùng bạn gái Theresa Lanham, 33 tuổi, Jody - con trai họ - và mẹ của Lanham là bà Catherine Delgado đều thiệt mạng trong vụ tấn công ở Florida hôm 5/9, nhưng cô bé này vẫn trúng 11 phát đạn từ eo xuống và giả chết trong khi bố cùng 3 người khác đều thiệt mạng vì bị một cựu binh Mỹ xông vào nhà xả súng.

Bé gái hiện hồi phục trong bệnh viện sau phẫu thuật. Ảnh: GoFundMe
Bé gái 11 tuổi, không tiết lộ danh tính, nói với họ hàng rằng em đã "giả chết và cầu nguyện" sau khi cựu binh Mỹ - Bryan Riley - bất ngờ xông vào nhà cô bé rồi xả súng liên tiếp. Bố của cô bé là Justice Gleason, 40 tuổi, cùng bạn gái Theresa Lanham, 33 tuổi, Jody - con trai họ - và mẹ của Lanham là bà Catherine Delgado đều thiệt mạng trong vụ tấn công ở Florida hôm 5/9.
Theo Mirror, bé gái hiện trong tình trạng ổn định ở bệnh viện. Trang gây quỹ GoFundMe được lập ra để quyên tiền giúp đỡ cô bé cũng như chi phí tổ chức tang lễ cho những người thiệt mạng.
"Hôm nay, cô bé vẫn giữ tinh thần lạc quan và tỉnh táo hơn vài hôm trước. Hiện bé còn rất đau. Các nhân viên y tế xác nhận em bị bắn tổng cộng 11 phát đạn, chủ yếu từ eo xuống và gãy chân. Cô bé cũng bị thương ở ngón út và ngón chân cái. Dù trải qua bi kịch, cô bé vẫn kiên cường và mỉm cười. Đôi khi em cũng sụp đổ trước sự thật rằng bố đã không còn. Cô bé không hiểu sao chuyện này xảy ra và tôi cũng không chắc có ai trong chúng ta biết được câu trả lời", cảnh sát trưởng Grady Judd nói.
Theo The Washington Post, Riley khai với cảnh sát rằng anh ta là "một gã bệnh hoạn" và đã nhận tội.

Cựu binh Bryan Riley. Ảnh: Mirror
Theo cảnh sát, Riley không quen biết gia đình trên và lần đầu liên hệ anh Gleason vào tối 4/9 sau khi dừng chân trước cửa nhà và nói Chúa bảo anh ta phải ngăn Amber, con gái Gleason, tự tử. Một nạn nhân khác nói với Riley rằng anh ta đã nhầm và không có ai tên Amber sống trong ngôi nhà này. Họ cũng tuyên bố báo cảnh sát nếu Riley không chịu rời đi. Sau khi nhận điện thoại thông báo, cảnh sát có mặt ở ngôi nhà vào lúc 19h30 và mất 20 phút tìm kiếm Riley nhưng không thấy.
Riley, 33 tuổi, từng thuộc Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, quay lại nhà của anh Gleason lúc 4h30 ngày 5/9. Một trung úy gần đó nghe thấy tiếng súng và lập tức gọi điện nhờ hỗ trợ. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy một chiếc xe tải màu trắng đang bốc cháy trên đường và Riley mặc trang phục rằn ri. Nghi phạm chạy vào nhà nổ súng, sau đó là tiếng phụ nữ la hét và tiếng khóc thút thít của một em bé. Cửa vào khu nhà bị rào chắn và khi cảnh sát vòng ra phía sau, họ bắt gặp Riley đang mặc áo giáp toàn thân.
Riley được cho là nổ súng trước về một trung úy cảnh sát nhưng sĩ quan này bắn trả và kịp bỏ chạy. Sau khi bị thương trong cuộc đấu súng với cảnh sát, Riley đầu hàng. Hắn khai đang phê ma túy đá và còn cố giành súng của lực lượng an ninh khi được đưa vào viện.