Quote:
TQ một mực mong Trump tái đắc cử?
|
Còn phải hỏi!
Không phải khơi khơi mà Nga ráng tạo dựng ra ông Trump, rồi Trung Cộng phải ráng nuôi cho ông Trump lớn. Đây chính là kế hoạch --> TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI.
Trồng cái ầm vô trong Nhà Trắng là xong.
Đó cũng là phương pháp mà Trung Cộng xử dụng với CSVN, trồng cây vô Trung Ương Đảng.
Sau đó dạy dỗ các cây xanh rằng:
"Các em cứ bày trò chống anh đi nhen, mị dân cho chúng nó tưởng bở, che mắt làm ngu dân xong từ đó đôi ta mới có thể có kế hoạch bắt tay làm việc."
Cây Trump, cây Phúc, cây Pompeo, cây Trọng, vv... khác tên nhưng cùng một giống cây mà thôi.
Cho nên miệng các "cây được trồng" thì cứ xạo xạo "phản đối, phản đối, chống ngoại xâm", nhưng kết quả SHOW ME THE MONEY thì chẳng ra gì cả. Mọc ra toàn trái dỏm rồi đổ thừa tại đất với nước. Đất nước đã hại ta!
Tàu mà trồng loại cây này vô nước nào, là nước đó khổ luôn. Dù chúng ta có ráng cãi cọ đổ thừa đến đâu cũng vậy,
"tại bởi vì rằng thì là" sẽ vô ích. Cứ ngồi xuống nhìn ra là thấy te tua. Thank you China nuôi con mau lớn!
Với một ông Trump hôm nay, và nước Mỹ hôm nay, dù bất cứ lý do gì cũng vậy, có gân cổ họng lên cãi cũng không thể chối được tình trạng MAGA banh chành ngoài kia. Cãi đại thì cũng được thôi, nhưng báo hại người nghe phải vuốt đầu cười hè hè thương hại...
Do đó --> Tàu không ngu dại gì mà muốn THAY ĐỔI HIỆN TRẠNG. Không bao giờ mong có anh nào khác thay chỗ thế vô.
Dù ông Biden hay ông John ông Bill bà Mary nào đó thế vô có tệ hại cách mấy vẫn chỉ là nghi vấn. Còn cứ tiếp tục với ông Trump là chắc ăn nhất, vì China đã biết tỏng nắm được thóp con gà gáy tuy lớn mà rót này rồi.