Đang ngất ngưởng chạy xe thì bị Công an tuýt còi.
Lão phản ứng: Ô hay, tớ đi đúng tốc độ, có đầy đủ giấy tờ, không vi phạm luật giao thông sao lại sì-tốp.
-Đề nghị bác cho kiểm tra nồng độ cồn theo Nghị định 100.
Lão lè nhè: Dừng xe tùy tiện, chú kiểm tra lại đi. Cái Nghị định ấy tạm hoãn vì sợ lây con cô-vit ( Covid-19 )qua ống thổi rồi.
-Báo cáo bác không lây được vì có ống thổi riêng cho mỗi người, vả lại sau khi thổi các thiết bị đều được sát trùng. Bác yên tâm.
Lão chửi đổng: Mẹ cái con cô vit mới 19 tuổi ( Covid-19 ) mà đã biết móc ngoạc với thằng quốc lủi làm mình đi tong tháng lương. Ngu, ngu quá. Thật chẳng cái ngu nào giống cái ngu nào
|