Đến bây giờ, tôi mới tin rằng những lời đồn tổng bí thư có tiêu chuẩn “bán nước” mới ngồi vào ghế đó là thật.
Trước đây, bằng những việc giàn khoan HD-981, bằng “phải cho ra luật đặc khu” tôi vẫn còn nghi ngờ, vẫn chưa tin ông là tay sai cho Trung cộng. Nhưng giờ thì tin rồi.
Tôi nói rằng “giá như” Ông yêu nước hơn yêu đảng, không có nghĩa là tôi kết luận ông là tay sai cho Trung cộng. Nhưng, vì đất nước đang lâm nguy, ngoài khơi giặc đã vào nhà mà Ông cố gượng dậy chỉ để dạy các đệ tử rằng nâng cao cảnh giác chống diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ. Vẫn là giọng điệu đó, đến gần chết mà cũng không thể làm Một Con Người được, thì tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi còn nhớ từ trước kia tới giờ, từ khi ông lên ghế chủ tịch quốc hội, qua làm TBT và giờ kiêm nhiệm CTN, ông chưa bao giờ thể hiện mình là người Việt Nam. Những lúc chủ quyền đất nước đang lâm nguy ông trốn ở đâu? Không những trốn giặc mà còn đe ngược lại là coi chừng bọn “phản động”. Mà những lúc đó, chủ quyền đất nước này, đều để "bọn phản động" lo, "bọn phản động” xuống đường phản đối TQ xâm lược. Ông không cho lính bảo vệ thì chớ, ông còn xua quân đi đàn áp, bắt bớ bỏ tù họ. Cớ làm sao, ông Trọng?
Chưa bao giờ ông dạy đệ tử ông về lòng yêu nước thương dân, chưa bao giờ dạy các đệ tử ông cảnh giác với kẻ thù bá quyền TQ xâm lược... Chưa bao giờ!

Ông chỉ dạy đám đệ tử là cảnh giác với dân, dạy họ xem dân như kẻ thù.. Thậm chí, ngay cả phát ngôn về biển đông ông còn nói “ Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?”
Nếu có lòng tự trọng, ông nên giao lại quyền tự quyết đất nước này cho NHÂN DÂN VIỆT NAM. Hãy về bên kia biên giới mà sống cuộc đời yên ổn. Đừng gieo thêm tội ác nữa! Đã quá đủ rồi, gần 90 năm lừa dối dân tôi như vậy. Đã quá đủ rồi ông Trọng.
Phạm Minh Vũ