Vậy là người nhạc sĩ tài hoa đã đi vào cõi vĩnh hằng. Ông đã để lại bao nỗi tiếc thương với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người dân Sài Gòn đã đến tiễn đưa nhạc sĩ, cựu Đại Tá VNCH Nguyễn Văn Đông về nơi an nghỉ cuối cùng vào trưa ngày 2 Tháng Ba 2018, tức 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất.
Buổi lễ đã diễn ra xúc động với nhiều cựu quân nhân, thương phế binh VNCH và đông người ái mộ nhạc sĩ đến vẫy chào ông lần cuối.
Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận từ Sài Gòn.
Đúng 12 giờ trưa ngày 2 Tháng Ba năm 2018, linh cữu của người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Đông được đưa ra khỏi ngôi nhà của ông, số 271A Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận.
Nhiều cựu quân nhân VNCH kính cẩn chào Đại Tá Nguyễn Văn Đông lần cuối.
Đoàn đưa tang đi bộ từ đường Nguyễn Trọng Tuyển ra đường Nam Kì Khởi Nghĩa (Công Lý cũ), quận Phú Nhuận.
Đông đảo người đưa tiễn đi theo sau.
Di ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trước xe tang.
Đoàn rước đi bộ một đoạn ngắn dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước khi lên xe để đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa.
Gia đình chuẩn bị làm lễ ở Bình Hưng Hòa, phía xa phu nhân nhạc sĩ lặng nhìn ông lần cuối.