Ca sĩ Mạnh Đình thân mang bệnh vẫn về nước "kiếm ăn" sau 24 năm xa quê hương
VBF-Không lâu sau chứng kiến việc nhiều ca sĩ danh hài Hải ngoại lũ lượt về VN làm ăn thì mới đây ca sĩ Mạnh Đình cũng chấp nhận về VN biểu diễn mặc cho trong người đang mang bệnh. Qua đây mới thấy sức hút của thị trường âm nhạc trong nước đang dần chiếm ưu thế hơn ở Hải Ngoại. Như vậy là hiện ở VN hầu như các sao lớn nhỏ ở Hải Ngoại đã chính thức đầu quân cho thị trường âm nhạc trong nước?. Xa quê hương hơn 24 năm, thi thoảng ca sĩ Mạnh Đình mới có dịp trở lại Việt Nam thăm bạn bè. Tuy nhiên do thường xuyên bị chóng mặt khi hát, sức khỏe không đảm bảo nên anh hạn chế nhận đi diễn dài ngày. Lần này, quá “nể” bà chị Giao Linh và nam danh ca Trường Vũ, giọng ca Hồi chuông xóm đạo đã phá lệ bay show xuyên Việt….
Mạnh Đình và ca sĩ Giao Linh
Trao đổi với iHay.vn, ca sĩ Mạnh Đình cho biết: “Nhiều người nói tôi bị rối loạn tiền đình nhưng không phải, có lẽ 1 sợi dây thần kinh trên não gặp trục trặc nên mắt tôi thường bị lóa khi nhìn xuống khán giả. Có hôm đang hát tôi chẳng thấy gì ở bên dưới, chân run cầm cập. Tôi ít hát ở Việt Nam vì phải lo chuyện cho gia đình. Ba tôi năm nay đã 88 tuổi rồi, mẹ tôi thì vừa mất cách đây một năm, hạnh phúc riêng tư cũng vừa đổ vỡ nên gia đình gặp rất nhiều chuyện buồn”.
“Mỗi năm tôi đều về Việt Nam để nghỉ ngơi vào dịp cuối năm khi tiết trời dịu mát nhưng 3 năm vẫn không hát hò gì, chỉ thăm nom bà con rồi lại bay trở qua Mỹ. Thời gian trước, mẹ tôi bị bệnh nên tôi chẳng còn tâm trí biểu diễn. Lần này, tôi nhận lời ca sĩ Giao Linh, Trường Vũ và đạo diễn Khoa Nguyễn về tham gia 3 chương trình xuyên Việt tại Hà Nội, Đà Nẵng và lần đầu tiên tôi sẽ hội ngộ cùng nam danh ca Trường Vũ trong chương trình Tình ca muôn thuở ở Biên Hòa (Đồng Nai) tối 18.11, cùng liveshow 50 năm ca hát của ca sĩ Giao Linh tại TP.HCM (26.11)”, ca sĩ Mạnh Đình chia sẻ.
Cũng theo giọng ca Cho kỉ niệm mùa đông, dù đi diễn bất cứ nơi đâu trên thế giới, anh đều mong được về đứng hát trên sân khấu quê nhà, quê hương vẫn luôn là nỗi nhớ cồn cào, day dứt. “Tôi vừa đi hát ở Pháp và Úc về. Gặp khán giả Việt kiều bên ấy yêu thương nhiều lắm nhưng tôi vẫn mơ về quê hương. Đó vừa là bổn phận và trách nhiệm của người nghệ sĩ”, Mạnh Đình tâm sự.
Nhìn Quang Minh – Hồng Đào và Vân Sơn đang “ăn nên làm ra”, ca sĩ Mạnh Đình rất vui với đồng nghiệp nhưng đến giờ anh vẫn chưa có thời gian gặp gỡ họ.
“Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ cưới vợ Việt Nam như một số đồng nghiệp hải ngoại, bởi người ấy của tôi bên Mỹ vẫn còn nặng nợ lắm, chưa hết duyên nên đành nhắm mắt cho số phận sắp đặt thôi”, ca sĩ Mạnh Đình buồn buồn chia sẻ.
“Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ cưới vợ Việt Nam như một số đồng nghiệp hải ngoại, bởi người ấy của tôi bên Mỹ vẫn còn nặng nợ lắm, chưa hết duyên nên đành nhắm mắt cho số phận sắp đặt thôi”, ca sĩ Mạnh Đình buồn buồn chia sẻ.
Chỉ bởi vì vậy thôi à? Người xưa có câu rằng "Thà rước đỉ về làm vợ chứ đừng rước vợ về làm đỉ". Cưới mấy con vẹm cái sang rồi sẽ biết mùi.
The Following 6 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Biệt danh của ca sỹ Mạnh Đình là chị 6 nên chưa lấy vợ là đúng rồi...Còn bịnh gì nữa...Bịnh đồng tính hả Diễm...Thôi thì đời ca sỹ ko hát được ở Mỹ tìm kiếm về Việt nam kiếm sống cũng được...thứ dân Việt nam đéo có thằng ca sỹ nào hát hay hơn ca sỹ hải ngoại hay sao mà ca sỹ hải ngoại về Việt nam hát là khán giả thích nghe...kể cả ngoải Hà Nội...Vậy làm đéo gì nói là ca sỹ trong nước hát hay hơn ca sỹ hải ngoại nhất là ca sỷ trước 75...CS nhục mặt chưa...Thứ dân gì mà Trường Vũ đéo rành tiếng Việt về Việt nam ngồi ghế nóng chấm thi...thêm con Hồng Đào cũng ngồi ghế nóng...Việt nam ngành văn nghệ hay nghệ thuật tồi đến mức đó hay là dân Việt nam thiếu kiến thức...
The Following User Says Thank You to thangbomvietnam For This Useful Post:
“Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ cưới vợ Việt Nam như một số đồng nghiệp hải ngoại, bởi người ấy của tôi bên Mỹ vẫn còn nặng nợ lắm, chưa hết duyên nên đành nhắm mắt cho số phận sắp đặt thôi”, ca sĩ Mạnh Đình buồn buồn chia sẻ.
Chỉ bởi vì vậy thôi à? Người xưa có câu rằng "Thà rước đỉ về làm vợ chứ đừng rước vợ về làm đỉ". Cưới mấy con vẹm cái sang rồi sẽ biết mùi.
Có sao đâu lúc đó sẽ hát 'Tôi đã lầm đưa em sang đây'.: 112:
The Following 3 Users Say Thank You to Tieu doan 6 du For This Useful Post:
Chính sách dân vận,tuyên huấn cộng sản luôn rộng tay chi tiền cho ca sỹ hải ngoại để cho thế giới thấy vẹm có tự do ca hát,nhưng chính yếu là không muốn thấy đám hải ngoại ca hát,gây quỷ bên mỹ chống đối chế độ của chúng tạo ảnh hưỡng xấu.
The Following 3 Users Say Thank You to nhattran03 For This Useful Post:
Biệt danh của ca sỹ Mạnh Đình là chị 6 nên chưa lấy vợ là đúng rồi...Còn bịnh gì nữa...Bịnh đồng tính hả Diễm...Thôi thì đời ca sỹ ko hát được ở Mỹ tìm kiếm về Việt nam kiếm sống cũng được...thứ dân Việt nam đéo có thằng ca sỹ nào hát hay hơn ca sỹ hải ngoại hay sao mà ca sỹ hải ngoại về Việt nam hát là khán giả thích nghe...kể cả ngoải Hà Nội...Vậy làm đéo gì nói là ca sỹ trong nước hát hay hơn ca sỹ hải ngoại nhất là ca sỷ trước 75...CS nhục mặt chưa...Thứ dân gì mà Trường Vũ đéo rành tiếng Việt về Việt nam ngồi ghế nóng chấm thi...thêm con Hồng Đào cũng ngồi ghế nóng...Việt nam ngành văn nghệ hay nghệ thuật tồi đến mức đó hay là dân Việt nam thiếu kiến thức...
Ngoài cái câu bạn nói MD là gay thì tôi thấy đúng, vì lúc trước cũng nghe người ta đồn như vậy. Nhưng tôi để ý thấy bạn trước giờ chưa hề mở lời khen ai một câu nào, soi mói, đay nghiến, chê trách, rủa sã thì nhiều. Bộ cuộc đời đáng ghét vậy sao? hihi. Một lời khen chúc phúc đâu có tốn xu nào đâu hihi
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Mỗi 1 năm lại trở về quê hương thăm gia đình , và bạn bè . Thế mà dám viết rằng 24 năm
rồi , lần đầu tiên trở về quê hương , và sẻ hát trên chính quê hương . Là thế nào ? . Người viết
bài và đặt title cho bài này thật "Bố Láo" quá nhỉ . Thank .
The Following User Says Thank You to Chuba For This Useful Post:
Mỗi 1 năm lại trở về quê hương thăm gia đình , và bạn bè . Thế mà dám viết rằng 24 năm
rồi , lần đầu tiên trở về quê hương , và sẻ hát trên chính quê hương . Là thế nào ? . Người viết
bài và đặt title cho bài này thật "Bố Láo" quá nhỉ . Thank .
ah, chắc người viết muốn nói là, MD mổi năm mổi về nhưng chưa bao vờ hát khi về, lần này là lần đầu tiên hát. Tôi đoán vậy thôi hihihihi
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Nhiều người nói tôi bị rối loạn tiền đình nhưng không phải, có lẽ 1 sợi dây thần kinh trên não gặp trục trặc nên mắt tôi thường bị lóa khi nhìn xuống khán giả.
cái này nên chụp MRI để biết ...chứ bịnh mà nghe người ta nói thì pókuthun.kuteo đó MĐ
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Nói hay lắm. Đám thụn cần phải học hỏi điều hay như vậy nè. hehehehe
cám ơn qthinh, nhưng tôi cũng chưa hề thấy qthinh khen chế độ VNCH hay những ai trong chế độ đó mà. Tôi thành thật mà thấy như vậy, nhưng ngoài chuyện đó ra, qthinh cũng có khen và chê những gì không chánh trị.. Tôi thành thật lắm, có sao nói vậy người ơi haha
Bộ không lẻ VNCH không có cái gì để qthinh khen hết sao? Nếu bạn nói không thì là không trung thực rồi hihihi
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
cám ơn qthinh, nhưng tôi cũng chưa hề thấy qthinh khen chế độ VNCH hay những ai trong chế độ đó mà. Tôi thành thật mà thấy như vậy, nhưng ngoài chuyện đó ra, qthinh cũng có khen và chê những gì không chánh trị.. Tôi thành thật lắm, có sao nói vậy người ơi haha
Bộ không lẻ VNCH không có cái gì để qthinh khen hết sao? Nếu bạn nói không thì là không trung thực rồi hihihi
Thằng cuthinh nó được bác hồ của nó giáo dục rất kỷ
Tất cả mọi thứ của tư bản làm ra đều phải chê cả vì tư bản đang dãy chết
Cần phải ca ngợi bất kỳ điều gì của đảng và bác hồ của nó làm ra bao gồm thằng con hoang như nông đức mạnh, và bọn bưng bô ....như nó
The Following 3 Users Say Thank You to woolee For This Useful Post:
ah, chắc người viết muốn nói là, MD mổi năm mổi về nhưng chưa bao vờ hát khi về, lần này là lần đầu tiên hát. Tôi đoán vậy thôi hihihihi
Bạn có biết , kể từ lúc bị TT Asia cho ra rìa đến giờ , Thím Mạnh Đình nhà ta đã
trở về VN (quê hương 24 năm xa cách) "hát hò" kiếm tiền , theo lời mời của các bầu Show bao nhiêu lần rồi không ? . Bây giờ họ cứ tưởng mọi người đã quên , nên mới quảng cáo "Câu khứa" bằng chiêu rẻ tiền này .
The Following 4 Users Say Thank You to Chuba For This Useful Post:
Bạn có biết , kể từ lúc bị TT Asia cho ra rìa đến giờ , Thím Mạnh Đình nhà ta đã
trở về VN (quê hương 24 năm xa cách) "hát hò" kiếm tiền , theo lời mời của các bầu Show bao nhiêu lần rồi không ? . Bây giờ họ cứ tưởng mọi người đã quên , nên mới quảng cáo "Câu khứa" bằng chiêu rẻ tiền này .
ah vậy hả? Mình cũng không rành, nhưng lúc trước có thấy MD qua bên thúi nga hát và hình như cũng có trở lại Asia hát trong những chương trình đặt biệt chủ đề nhạc Anh Bằng. Mình không thích giọng ca MD nên cũng không để ý lắm. Mà sao họ ba xạo vậy mà không thấy mắc cở hả bạn?? Nếu về VN hát thì cứ nói là về hát, mắc mớ gì lại mướn người bồi bút ba xạo với khán giả? Không biết nhục là gì cả, potay tụi này!
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Bạn có biết , kể từ lúc bị TT Asia cho ra rìa đến giờ , Thím Mạnh Đình nhà ta đã
trở về VN (quê hương 24 năm xa cách) "hát hò" kiếm tiền , theo lời mời của các bầu Show bao nhiêu lần rồi không ? . Bây giờ họ cứ tưởng mọi người đã quên , nên mới quảng cáo "Câu khứa" bằng chiêu rẻ tiền này .
Quote:
Originally Posted by laughster
ah vậy hả? Mình cũng không rành, nhưng lúc trước có thấy MD qua bên thúi nga hát và hình như cũng có trở lại Asia hát trong những chương trình đặt biệt chủ đề nhạc Anh Bằng. Mình không thích giọng ca MD nên cũng không để ý lắm. Mà sao họ ba xạo vậy mà không thấy mắc cở hả bạn?? Nếu về VN hát thì cứ nói là về hát, mắc mớ gì lại mướn người bồi bút ba xạo với khán giả? Không biết nhục là gì cả, potay tụi này!
Những hạng người hợp tác và làm tay sai của việt cộng đội lốt tị nạn thì bọn nó đã bị cộng sản cắt đứt dây thần kinh tự trọng lâu rồi
The Following 3 Users Say Thank You to 5com For This Useful Post:
VNCH cũng có nhiều cái đáng khen lắm chứ. Nhưng tui thấy đám thụn trong này thất bại quá đi. Laughster đừng nói là tư cách của họ đáng để cho thế hệ sau học tập nha.
Quote:
Originally Posted by laughster
cám ơn qthinh, nhưng tôi cũng chưa hề thấy qthinh khen chế độ VNCH hay những ai trong chế độ đó mà. Tôi thành thật mà thấy như vậy, nhưng ngoài chuyện đó ra, qthinh cũng có khen và chê những gì không chánh trị.. Tôi thành thật lắm, có sao nói vậy người ơi haha
Bộ không lẻ VNCH không có cái gì để qthinh khen hết sao? Nếu bạn nói không thì là không trung thực rồi hihihi
VNCH cũng có nhiều cái đáng khen lắm chứ. Nhưng tui thấy đám thụn trong này thất bại quá đi. Laughster đừng nói là tư cách của họ đáng để cho thế hệ sau học tập nha.
Một đá bắn 2 chim hay ghê hahah, vậy qthinh cho biết VNCH có những cái nào hay đi? hihihi
Còn những người CC ở đây, chưa chắc họ là dân VNCH lúc xưa (ie. làm lính, sĩ quan, cảnh sát vv). Cũng như tôi không thích VC và cũng thường ném đá VC, nhưng không lẽ tôi cũng là "đám thụn" như qthinh nói? Trước '75, tôi còn nhỏ híu thôi haha. Nếu quy họ để represent tinh thần của người VNCH thì chức vụ đó chưa chắc họ dám nhận.
Nhìn đâu cho xa, ông già và chú tui đây nè. Họ là những người biết "bỏ xuống"...
So far thì tư cách của Laughster hoàn toàn khác đám thụn cho dù là chống cộng hay không. hehehehehe
Quote:
Originally Posted by laughster
Một đá bắn 2 chim hay ghê hahah, vậy qthinh cho biết VNCH có những cái nào hay đi? hihihi
Còn những người CC ở đây, chưa chắc họ là dân VNCH lúc xưa (ie. làm lính, sĩ quan, cảnh sát vv). Cũng như tôi không thích VC và cũng thường ném đá VC, nhưng không lẽ tôi cũng là "đám thụn" như qthinh nói? Trước '75, tôi còn nhỏ híu thôi haha. Nếu quy họ để represent tinh thần của người VNCH thì chức vụ đó chưa chắc họ dám nhận.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.