Trước hết người quay Clip không phải người đàn ông có tên Tony D như lời đồn. Người quay là một bà mẹ có 1 con, chưa hề có ý định bêu rếu hoa hậu Kỳ Duyên. Và đây là những tâm sự của tác giả.
Ngày 11/7 vừa qua dư luận hết sức xôn xao khi trên mạng xuất hiện clip hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc lá trong một quán cà phê. Đoạn video trên đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người chỉ trích vì hành động hút thuốc của Kỳ Duyên vì cô là hoa hậu, cần phải biết giữ hình ảnh. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến lên tiếng bênh vực cô bởi đấy là sở thích là quyền tự do cá nhân của mỗi con người., trong đó có một số người là nghệ sĩ nổi tiếng.
Hình ảnh kỳ Duyên hút thuốc trong quán cà phê (Ảnh cắt ra từ clip).
Giữa tâm bão dư luận, hoa hậu Kỳ Duyên đã chính thức lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm trong lần sau. Người chủ quán cà phê Kỳ Duyên hút thuốc cũng lên tiếng đính chính người đẹp Nam Định hút thuốc trong khu vực được phép và khách hàng trong quán đều không có phản ứng gì trước hành động của cô.
Mới đây, một người phụ nữ có tên là N.N.Q cũng lên tiếng xác nhận, người quay đoạn video hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc chính là cô, và cô không hề có ý muốn bêu xấu hình ảnh của hoa hậu.
Chúng tôi xin phéo được trích nguyên văn những chia sẻ của chị N.N.Q :”Quay clip "dìm hàng" hoa hậu cũng chẳng làm mình đẹp lên, nên mình làm thế để làm gì?! Mấy ngày rồi mình tối mắt tối mũi với công việc ở văn phòng, lại cộng thêm sinh nhật con gái yêu nên chẳng có thời giờ để ý xung quanh. Sáng nay, dạo một vòng facebook xong qua tới mấy trang tin mới giật mình vì thấy cái clip mình quay cô bé hoa hậu được mọi người share và bình luận ồn ào khủng khiếp. Ấy là chưa kể còn xuất hiện người này người nọ nhận là chủ cái clip (?!?)
Nội dung chia sẻ của chị N.N.Q
Thật ra, mình cũng chẳng định lên tiếng đâu, nhưng lại thấy hình như phần đông mọi người đều đang hiểu lầm rằng "chủ nhân" của clip Kỳ Duyên hút thuốc trong quán cafe nọ là muốn "dìm hàng" cô hoa hậu ấy, nên mình mới muốn giải thích rõ ràng một chút: Mình chính là người quay lại đoạn clip ngắn Kỳ Duyên hút thuốc hôm đó, nhưng hoàn toàn không phải với ý đồ bêu xấu cô bé như dư luận đang đánh đồng đâu ạ! Nói một chút về Kỳ Duyên trước, mình trước giờ hoàn toàn không có ác cảm gì với cô bé này. Thậm chí, lúc Kỳ Duyên đăng quang, mình còn có chút tự hào về cô hoa hậu đồng hương này nữa là khác (trộm vía mẹ cháu cũng có tí gốc Nam Định trong người ạ)! Mình chẳng phải người của giới showbiz, nhưng cũng có làm truyền thông, nên sau đó cũng biết đến những "sự cố đáng tiếc" của Kỳ Duyên suốt từ ngày đăng quang tới giờ. Điều đó dĩ nhiên làm ảnh hưởng một phần đến suy nghĩ của mình về Duyên, nhưng đơn giản, mình cho rằng đó thực sự là những "tai nạn" truyền thông của cô bé mà thôi. Nhưng đến buổi cafe hôm đó, khi quay clip đó, mình hiểu được tại sao Kỳ Duyên lại gặp phải nhiều rắc rối về mặt hình ảnh cá nhân như vậy!
Gác những thông tin chưa được xác thực như quán cafe hôm đó có bà bầu hay không (mình cũng là mẹ bầu đang cho con bú đây ạ), hay Duyên ngồi ở khu vực được phép hút thuốc hay không, bạn thử nói thật những suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu khi nhìn thấy cảnh cô hoa hậu nước mình đang phì phèo khói thuốc ở NƠI CÔNG CỘNG? (ở đây, cho phép mình tạm gọi quán cafe đó là nơi công cộng nhé, mặc dù chưa hẳn đã chính xác ngữ nghĩa, nhưng ý mình là một địa điểm mở, nhiều đối tượng ra vào và dễ dàng thu hút sự chú ý). Mình đoán quá nửa sẽ thấy vừa bất ngờ, vừa tò mò xen lẫn chút phản cảm, giống hệt cảm giác của mình lúc đấy! Nhưng nói vậy, 9 người 10 ý, làm sao mình đại diện cho tất cả mọi người được. Thế nên mình chỉ ghi lại cảnh Kỳ Duyên hút thuốc, nhưng không hề đưa ra bất cứ bình luận nào đi kèm trong clip đó, tất cả xin để nhường mỗi người tự nhận xét!

Mình không hề có ý định phát tán clip này rộng rãi và câu chuyện cũng không cần phải căng thẳng tới mức thế này. Mình và mọi người cũng chẳng ai cần bắt tội em ấy phải đứng ra công khai xin lỗi dư luận chỉ vì hút một điếu thuốc, nhưng thực lòng, mình mong Duyên sẽ chăm chút và đầu tư cho hình ảnh của một hoa hậu Việt Nam, và xa hơn, trên con đường dài của em, mình mong em sẽ lên báo chí với những hoạt động có ích mà một người đẹp có tầm ảnh hưởng như em mới làm được!
P/S: Đây là Facebook cá nhân em, không phải diễn đàn 60 phút mở, nên mọi người đừng hỏi em "Động cơ của bạn là gì khi chia sẻ đoạn clip?" nhá! Em không giỏi như anh Phan Anh đâu ạ, hehe!”
Những dòng chia sẻ của chị N.N.Q nhận được nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng.
Được biết chị N.N.Q hiện đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và truyền thông. Chị từng có thời gian dài học tập và làm việc tại Anh quốc và hiện đang điều hành một tổ hợp doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.
Vietbf @ sưu tầm.