VBF-Gần đây dư luận VN lại được 1 phen dậy sóng trước việc Hoa Hậu Thu Vũ đã có màn đặt câu hỏi bằng tiếng ANh dở đến mức khiến cho thí sinh và MC lắc đầu ngán ngẩm.Đây không phải là lần đầu tiên người nổi tiếng VN có trình tiếng ANh kém đến vậy.
Trong đêm chung kết cuộc thi Nam vương Mister International 2015, Hoa hậu Đông Nam Á Vũ Trần Triều Thu vinh dự được mời làm giám khảo cuộc thi và có nhiệm vụ đặt câu hỏi cho thí sinh người Hàn Quốc.
Câu hỏi của Thu Vũ đưa ra cho thí sinh có nội dung: “What do you think is the essence of winning this pageant?" (Tạm dịch: Theo bạn ý nghĩa của việc chiến thắng cuộc thi sắc đẹp này là gì?)
Tuy nhiên, khi Hoa hậu Đông Nam Á 2014 đọc câu hỏi bằng tiếng Anh, cả khán phòng dường như không mấy ai hiểu. Từ MC đến thí sinh và khán giả đều cảm thấy ngơ ngác không hiểu gì. MC đã đề nghị Thu Vũ nhắc lại câu hỏi 1 lần nữa, song, sự việc trên vẫn lặp lại, lúc này cả khán phòng rộ lên tiếng cười ồ. Cuối cùng, một thành viên khác của ban giám khảo phải thay Thu Vũ đọc lại câu hỏi, trong khi người đẹp Việt Nam tỏ ra vô cùng ngượng ngùng.
Cuộc thi này đã diễn ra ở Philippines vào năm ngoái (2015), nhưng đến nay đoạn video mới xuất hiện khiến dư luận dậy sóng.
Sau khi đoạn video được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận phải ý kiến trái chiều từ dư luận, Hoa hậu Thu Vũ đã lên tiếng.
Chia sẻ với báo giới, Thu Vũ giải thích rằng: “Tôi thừa nhận mình nói tiếng Anh không chuẩn vì mình có chất giọng đặc trưng của người Việt Nam, bên cạnh đó micro của tôi hôm đó âm thanh không được tốt. Thí sinh Hàn Quốc mà tôi đặt câu hỏi không giao tiếp bằng tiếng Anh, có người thông dịch cho bạn ấy nên bạn ấy luôn thấy khó nghe là dễ hiểu. Mọi người có thể xem trong đoạn clip, khi tôi nói xong có một cô cũng là giám khảo ngồi cuối bàn giật micro của tôi và nói nhưng thí sinh tiếp tục không hiểu. Đến khi có một anh trong ban tổ chức đọc lại câu hỏi chuẩn bị sẵn thì mọi việc mới tiếp tục trôi chảy”.
Người đẹp cũng cho biết, cô không cố tình làm mất mặt người Việt Nam: “Tôi biết tiếng Anh của tôi không tốt lắm là do tôi không có thời gian học hành nhiều nhưng tôi đã luôn cố gắng chứ không bao giờ cố ý làm mất mặt người Việt”.
Hahaha........... Đúng là 1 lũ chuột cống não heo mới trồi lên làm trò... khỉ... Hehehehe.... Cứt dưới cống không đủ sao bay? Tội nghiệp bay quá! Cả đống vậy cũng phải chờ tao ỉa coi có đủ mà chia không đã chứ mậy!
đây mới là khỉ nè hahahaha trồng bàn nạo giả lại chưa cưng? hahahaha
Hahaha...........thấ y tụi tao đúng là 1 lũ chuột cống não heo mới trồi lên làm trò... khỉ... Hehehehe.... Cứt dưới cống dạo này không đủ bà con ơi.Tội nghiệt tụi tao quá!Cả đống Vẹm khỉ đang kéo qua như vậy ,đành phải chờ bà con tranh thủ ỉa coi có đủ mà chia không đã chứ ,bà con ơi!
Oh!.......:nan a::h afppy:
The Following User Says Thank You to hungnam For This Useful Post:
Hahaha lmao Nhung that ra laughster cung khong hieu 2 cau do haha, cau 1 còn tam hieu, Nhung cau thu 2 chi hieu chu nhan va chu hòa thoi hi hi
Cũng giống hai câu nầy thôi:
Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên
Thì đâu có sinh lòng thù oán.
Và ý nghĩa của hai câu:
Thế gian vô nan sự
Bá nhẫn thành kim thị thái hòa
Là theo thiển ý của tui: trăm sự khó khăn xảy đến cho mình và với lòng nhẫn nhục thì mọi sự đều trôi qua, tránh được những cơn sóng dử trong lòng và lòng ta giữ được sự an hòa đối với mọi người thì đó là hàng rào an ninh của đạo đức do chính ta tạo nên trong bất cứ tình huống khó khăn nào mặc dù có đau đớn trong tâm nhưng rồi cũng qua đi.Kẻ thù không còn mà chỉ có bạn thôi thì sống yên lành thôi phải không tiểu bằng hửu.....Ý tui còn nông cạn vậy tiểu bằng hửu có gì chỉ dạy cho tui học hỏi thêm nha, nếu được vậy tui thành thật cảm ơn nhiều lắm.
The Following User Says Thank You to longhue For This Useful Post:
Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên
Thì đâu có sinh lòng thù oán.
Và ý nghĩa của hai câu:
Thế gian vô nan sự
Bá nhẫn thành kim thị thái hòa
Là theo thiển ý của tui: trăm sự khó khăn xảy đến cho mình và với lòng nhẫn nhục thì mọi sự đều trôi qua, tránh được những cơn sóng dử trong lòng và lòng ta giữ được sự an hòa đối với mọi người thì đó là hàng rào an ninh của đạo đức do chính ta tạo nên trong bất cứ tình huống khó khăn nào mặc dù có đau đớn trong tâm nhưng rồi cũng qua đi.Kẻ thù không còn mà chỉ có bạn thôi thì sống yên lành thôi phải không tiểu bằng hửu.....Ý tui còn nông cạn vậy tiểu bằng hửu có gì chỉ dạy cho tui học hỏi thêm nha, nếu được vậy tui thành thật cảm ơn nhiều lắm.
ah, vậy câu này ý nghỉa rất hay!! Dạ em/cháu cám ơn bác longhue đã giải thích giùm
Edit:thành thật mà nói về chính bản thân mình, em/cháu tâm từ thì tuy thừa nhưng tâm nhẩn thì quá thiếu nên cần cố gắng học hỏi thêm
ah, vậy câu này ý nghỉa rất hay!! Dạ em/cháu cám ơn bác longhue đã giải thích giùm
Edit:thành thật mà nói về chính bản thân mình, em/cháu tâm từ thì tuy thừa nhưng tâm nhẩn thì quá thiếu nên cần cố gắng học hỏi thêm
Nói thì dể mà thực hành là một điều vô vàn khó khăn, tui cũng không ngoại lệ đâu tiểu bằng hửu.Ngày ngày khó qua rồi ngày ngày cũng qua thôi vì thời gian nó sẽ bào mòn trong tâm trí của mình cuối cùng sẽ biến mất trong tư tưởng của chính mình đó thôi.TÂm từ là biết thương người nhưng cộng với lòng bao dung quảng đại thì từ từ đi đến tha thứ rồi sẽ biết thương người đã sỉ nhục mình, cái nầy quá khó.Nhịn mà chưa chịu nhục thì dể nổi cơn tam bành lục tặc lắm đó, rất dể gây khó cho chính mình.Vài hàng cùng anh bạn nhỏ.
The Following User Says Thank You to longhue For This Useful Post:
Hahaha... Tui thấy "chậu thau" và "bô nhựa" chỉ hơn nhau có 1 vài lạng mà thôi. Các đồng chấy 5B ạ! Cứ từ từ mà thử nghiệm đi, nếu cần 71 năm nữa cũng được, xem kinh nghiệm bưng đội từ đời ông cha tui truyền lại có đúng không....
The Following User Says Thank You to hungnam For This Useful Post:
Hahaha... Tui thấy "từ tâm" và "hèn nhát" chỉ cách nhau có 1 sợi tóc mà thui, ông bạn ạ! Cứ từ từ mà suy ngẫm đi, nếu cần 42 năm nữa cũng được, xem tui nói có đúng không....
cám ơn đa nick phương tùng đã gián tiếp dạy cho tôi rèn luyện sự nhẩn nhịn và lòng vị tha
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.