Nhìn người đàn bà này không ai nghĩ chị lại muốn đi tu.
Chị sống sôi động, cháy hết mình trên sân khấu.
Vậy mà lúc cô đơn nhất trong cuộc đời này đã làm chị thay đổi?
Việt Hương kết hôn lần đầu tiên khi mới 23 tuổi. Cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng tan vỡ. Khi nhắc lại kỷ niệm buồn này, Việt Hương bảo lúc đó chị chỉ biết ra ngoài kiếm tiền còn về nhà lại vụng về đến cơm cũng không biết nấu, không biết hy sinh, không biết nhẫn nhịn.
Sau đổ vỡ, một thời gian dài Việt Hương sống trong cô đơn. Thậm chí thời gian đó, danh hài từng có ý muốn đi tu. Nhưng vì quá mê ánh đèn sân khấu lại đang nổi như cồn, Việt Hương muốn tu cũng không được.
Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, danh hài từng có ý muốn đi tu vì cô đơn.
Ngay cả khi cô đơn nhất, Việt Hương cũng không bao giờ chạy trốn. Bởi lẽ sân khấu vẫn sáng đèn, Việt Hương vẫn "cháy" hết mình trên đó từng phút giây.
Nghệ sĩ Việt Anh từng bày tỏ suy nghĩ rằng, ông không tin một con người "động" liên tục như Việt Hương có thể đi tu được. Ông cho rằng, muốn tu phải có căn, có nghiệp và phải tịnh. Việt Hương không phải người có những điều đó.
Quả thực, không đi tu được thì Việt Hương thỉnh tượng Phật đeo trên cổ. Ngày rằm mùng 1 chị cùng mẹ ăn chay, tụng kinh niệm Phật. Thói quen này vẫn được Việt Hương giữ ngay cả khi mẹ đã mất và chị đã viết tập 2 cho cuộc đời mình với nhạc sĩ Hoài Phương.
Hiện nay, danh hài đang có cuộc sống yên ấm với chồng giỏi con ngoan. Dù vậy, như đã thành thói quen, khi về nhà, Việt Hương sống rất yên tĩnh và khép kín. Chị có một thế giới riêng không muốn ai chạm vào.
Vietbf @ sưu tầm.