Bạn không nên châm thêm dầu vào lữa...và cùng lúc xốc bới lại những đóng tàn tro...?
 - "...Già rồi mà cứ ăn tục nói tằn không ra cái "dế" gì hết."
 
 Bạn đừng quên câu: - càng già càng dẻo... tia_qthing cùng các đồng hương và những người cùng 1 lý tưỡng ở trong này họ qua đây có thể đã rất lâu rồi. Xa lìa thôn xứ; sống rãi rác khắp 5 châu (Tay súng họ đã gác lại từ lâu!)và nay theo lệ bình thường cùng sống trong 1 thế giới an bình, tự do thì họ: Những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà và tính luôn các Bộ đội CSVN từ từ dần quên đi hết những cảnh giết hại dã man cũa chiến tranh! Thử nghĩ có mấy ai muốn đâm chém người mình ko thù ko oán?! Đó đã là chiến tranh là nghiệp chướng do 3 cái THAM SÂN SI mà ra!
 - Bạn có thể tự hỏi chính mình: Thế tại sao ngày hôm nay những "bạn già" kia mặc dù có 1 cuộc sống đầy đủ (Đủ ăn đủ mặc)sao họ vẫn còn luôn nổi nóng và oán hận CS. Có phải đãng CSVN quá độc tài tàn nhẫn thông minh hơn cã người Khmer Đỏ ខ្មែរក្រហម không?
 Nè bạn trẻ, tôi ko tin tất cã những người CS đều mang trái Tim do sắc đá luyện thành! Cũng phải có người tốt bụng, từ tâm và kẻ ác tâm tham ô lại nhũng!  Nay gió chiều nào thì ngã theo chiều nấy, con Chim khôn lựa cành mà đậu! Vì mình, vì gia đình. Đúng không? Và tôi cũng biết có rất là nhiều người CSVN trong thâm tâm họ rất là bất mãn, không ưa thích gì chế độ CS hiện thời.
 Còn nữa bạn cùng các đồng chí nằm vùng trong này không có cùng 1 lý tưỡng trong cuộc sống với chúng tôi, thì có khác gì cái ly úp ngược, đổ nước vào thì biết khi nào mới được đầy? Cũng đồng thời các người cũng đã đang và sẻ được thêm nhiều "lời hay ý đẹp" cũa các Ace khác, khác chi 1 ly nước đầy, nay cho dù tôi nhỏ vào thêm vào 1 giọt thì nó sẻ trào ra thôi. Tôi nên nói gì thêm?
 Tôi nhận thấy vietbf.com rất tốt ... Có trang Web VN nào hiện tại mở cữa cho tất cã mọi người vào và thoải mái bình phẩm tự do như vầy không, tôi đang hỏi các ace nằm vùng! Mình đến nhà người dùng bửa, trên tay nên cầm bó Hoa/kẹo bánh trao tặng hay búa tạ bổ xuống = những lời ngoan cố, chăm biếm? Đứng trước 1 bối cãnh tự do thì ai cũng có quyền chọn cho việc mình muốn làm mà bạn! Thích thì đến ko thì đừng.
 Tôi cuối cùng hy vọng các ace sẻ cũng nhìn thấy hiểu như tôi : -
 ... có 1 người, ông vừa là tu sĩ và cũng từng là nguyên thủ cũa 1 quốc gia, đó là Đức Dalai Lama. Trong cuộc sống lưu  vong ông chu du nhiều nơi để chỉ giãng giải triết lý, trước sau không 1 lời thô bạo, tay không 1 tất sắc! Vậy tại sao CS Peking lại rất lo sợ ngài?
 "... Chửi hay lắm chửi nữa đi cho thiên hạ thấy cái mất dạy của ông , ông khg phải người VN vì ông khg có cái đức tính của người VN
Ông lúc trẻ chắc nghèo khó nên không được đi đến trường để học lể học văn
Ông nói chuyện như một kẻ đầu đường xó chợ
Người như ông chỉ làm xấu hổ con cháu, làm nhục tổ tiên ông bà.
Chửi nữa đi..."
 Nếu như bạn muốn tìm đến 1 nơi tuyệt đối như bạn mong đợi, thì bạn sẻ thất vọng mà thôi! Nơi mọi người còn thốt ra được dù chỉ là 1 lời, giãi được 1 chử thì sao gọi là tuyệt cho được? Chơn lý ấy chỉ có thể chứng được trong tự tâm, ngoài tối mê, ngoài cỏi chết.
Cái gì cũng sẻ qua đi thôi, bất cứ cái gì trong vũ trụ này đều nằm trong định luật bất di dịch là:
 
 - THÀNH - TRỤ - HOẠI - DIỆT
Đãng CSVN đang ở vào thời kỳ nào rồi? Take care