Sáng sớm 10/1, người đi đường tại các khu vực Thác Bạc, Trạm Tôn và đèo Ô Quư Hồ (Lào Cai) có thể ngắm rơ từng lớp băng tuyết phủ dầy trên mái nhà và triền núi.
Đêm 9/1, từng đợt mưa tuyết bắt đầu rơi xuống các khu vực đèo Ô Quư Hồ, Thác Bạc, Bản Xèo, Trạm Tôn.
Sáng sớm nay, tuyết không c̣n rơi nhưng mưa vẫn lất phất, nhiệt độ lúc 8h là 3 độ C.
Toàn bộ mái nhà hai bên đèo, triền núi bị phủ một màu trắng.
Vào khoảng 19h30 đêm 9/1 đă xảy ra một vụ sạt lở trên đoạn đường từ thành phố Lào Cai lên thị trấn Sa Pa đă khiến nơi đây ùn tắc giao thông vài giờ đồng hồ.
Băng tuyết đọng trên các gốc cây ven đường.
Việc tuyết rơi làm cho nhiều người thành phố thích thú có thể sẽ đổ xô lên ngắm cảnh trong ngày nghỉ cuối tuần nhưng khiến người dân địa phương khổ sở.
Mọi hoạt động kinh doanh, làm ăn của họ bị đ́nh trệ ngay từ sáng 10/1.
Sáng nay, khu vực này khá vắng người qua lại.
Em Quang, một học sinh cấp 2 cơng em dạo chơi ngắm cảnh.
Những nơi có băng tuyết ở độ cao từ 1900- 2600 m.
Anh Ngọc Hưng, một người dân thủ đô đă kịp lên ngắm tuyết ngay từ 7h sáng.
VietSN © Sưu Tầm