“Ông ta tát vào mặt tôi 4 cái, còn dùng chân đạp vào hông tôi. Khi đó tôi đang dắt xe, đứa con trai tôi mới 3 tuổi ngồi trên yên xe rớt xuống đất khóc ré lên mà ông ta vẫn không chịu dừng lại”, nạn nhân thuật lại.
Dựng ô tô giữa đường gây va quẹt, một người đàn ông được cho là quốc tịch Trung Quốc đã đánh một phụ nữ Việt Nam bị thương. Người dân dù bức xúc nhưng vẫn bình tĩnh không động thủ, giữ nguyên hiện trường chờ công an đến làm việc.
Ảnh minh họa.
Người đàn ông ngoại quốc hung hăng
Người bị đánh là chị Nguyễn Thị Anh (SN 1986, ngụ tổ 8, khu phố 4 phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Thủ phạm là Chang Ju Wen (tên do người dân tự phiên dịch – PV, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa). Theo người dân, Chang có quốc tịch Trung Quốc.
Vào lúc 20h10 ngày 3/12, Chang cùng vợ đi xe ô tô Inova 7 chỗ ngồi BKS 60A – 060.44 từ nhà kho (thuộc khu phố 4), đến đoạn đường cùng khu phố thì dừng giữa đường, tắt máy, không bật tín hiệu cảnh báo và bỏ đi vào tiệm tạp hóa mua đồ. Cùng thời điểm, một người phụ nữ (ngụ tổ 25C, khu phố 4) điều khiển xe máy cùng chiều với chiếc ô tô và xảy ra va quẹt. Chị kể: “Thấy chiếc xe đậu lại, tôi định lách sang bên trái (đúng luật vượt xe) để vượt lên nhưng khi còn cách 1m thì có một chiếc xe tải chạy với tốc độ nhanh ngược chiều. Đèn xe tải quá sáng khiến tôi nhìn không rõ đường mới va quẹt với chiếc ô tô đang đậu”. Vụ va chạm khiến xe chị này hư hỏng nặng. Xe của Chang do có bảo hộ bằng cao su xung quanh nên không ảnh hưởng nhiều. Vợ chồng Chang chạy đến rút chìa khóa xe máy của người phụ nữ trên, chửi bới và bắt bồi thường.
Chứng kiến sự việc, một người đi đường xen vào “anh đậu xe như vậy là sai rồi, phải đậu sát vào lề đường chứ”. Chang nói tiếng Việt rất thành thạo, văng tục, định đánh người đi đường. Chị Anh lúc đó thấy vậy góp ý: “Chiếc xe này (ô tô của Chang - PV) đậu sát vào thì không gây tai nạn rồi. Người ta đi chậm chứ gặp mấy thanh niên chắc nghiêm trọng hơn. Hai người từ từ giải quyết chứ đừng nóng”. Ông Chang chửi bậy, xưng “mày, tao”: “Mày biết cái gì mà nói. Chuyện của tao, không liên quan tới mày”. Vừa dứt lời chửi, ông ta xông đến đấm đá liên tiếp vào người chị Anh.
Một người đi đường vào can ngăn, Chang mới dừng lại. Con đường thuộc khu phố 4 nhỏ, không có vạch đường, không có đèn đường. Chiếc xe ô tô Inova đậu cách lề đường 1m.
Người dân quay video làm bằng chứng
Người dân có mặt sau đó có người bức xúc đòi hành hung Chang ngay tại chỗ nhưng nhiều người can ngăn. Thậm chí người thân chị Anh khi đến hiện trường dù rất tức giận vẫn lên tiếng bảo vệ Chang trước sự giận dữ của đám đông. Chồng chị Anh cho hay: “Ra đến nơi tôi muốn xông vào đánh cho bõ tức rồi. Nhưng nghĩ lại mình mà làm như thế là sai, chờ cơ quan chức năng đến xử lý”.
Một người bán cá kể lại: “Bức xúc lắm chứ. Công an đến mà ông ta còn nghênh nghênh cái mặt thấy ghét. Hành vi đánh người của ông ta là sai, nhưng chúng ta không thể sai theo được. Vì thế chúng tôi mới can ngăn, không cho ai đánh và cũng không cho người đó rời hiện trường”.
Người dân gọi điện cho Công an phường Trảng Dài nhưng phải một giờ đồng hồ sau, lực lượng chức năng mới đến. Phòng xuất nhập cảnh tỉnh Đồng Nai cũng đến kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu của Chang xem có hợp lệ hay không. Tại đây, công an phường Trảng Dài lấy lời khai của những người liên quan. Trong đoạn video 33 phút do người dân quay lại, người phụ nữ tên Thu nhận là vợ Chang luôn biện hộ cho hành vi của mình.
Người bị đánh cho biết, phía công an không cung cấp giấy giới thiệu cho chị đi khám, giám định thương tích bổ sung vào hồ sơ vụ việc. Chị Anh kể: “Họ bảo tôi tự đi bệnh viện, tự khám và lấy giấy thương tích về đây chứ họ không có chức năng cấp giấy”. Sáng 4/12, chị Anh đã đi khám, kết quả bị chấn thương quai hàm, răng bị tác động mạnh, phần hông bị đa thương tích phần mềm, thận bị chấn thương, chưa ở mức nguy hiểm tới sức khỏe nên bác sĩ không yêu cầu nhập viện.
Chị nói: “Suốt cả ngày họ không thèm gọi điện cho tôi, thế mà tự nhiên nghe phong thanh có phóng viên về làm việc họ cử người đến tận nhà hỏi thăm tình hình. Rồi mấy hôm nay lại năn nỉ tôi lên lấy giấy giới thiệu đi giám định thương tích, tôi không hiểu Công an phường Trảng Dài đang làm việc như thế nào nữa”.
Chị cũng khẳng định: “Tôi không cần bồi thường, không cần xin lỗi gì cả. Tên Chang vi phạm tới đâu phải xử lý nghiêm minh tới đó. Ông ta hung hăng đánh người như chốn không có pháp luật mà được à”.
Công an né tránh trả lời
Chiều 4/12, phóng viên đến Công an phường Trảng Dài để biết thêm thông tin chính xác về tên, tuổi, địa chỉ và của người được cho là có quốc tịch Trung Quốc này. Nhưng trực ban là anh Nguyễn Minh Chính cho rằng phải có chỉ đạo từ Công an thành phố Biên Hòa mới trả lời được.
Sáng 5/12, phóng viên tiếp tục liên hệ với Công an Biên Hòa. Tại đây, phòng điều tra – tổng hợp yêu cầu phóng viên xin chỉ đạo của Công an tỉnh mà trực tiếp là Thượng tá Trần Tiến Đạt – Chánh văn phòng Công an tỉnh. Thượng tá Đạt sau đó đã yêu cầu Công an TP.Biên Hòa phải chỉ đạo cho Công an phường Trảng Dài cung cấp thông tin cho phóng viên, không được chậm trễ.
Khi phóng viên quay lại Công an phường Trảng Dài, Trung tá Nguyễn Văn Mong, Trưởng công an phường lại cho biết chưa nhận được chỉ đạo của Công an thành phố. “Phóng viên cứ lên xin ý kiến của đồng chí Sáng (ông Trịnh Sáng, Phó trưởng Công an thành phố Biên Hòa), bảo đồng chí viết cho ít chữ sau giấy giới thiệu xuống đây chúng tôi mới dám cung cấp thông tin”, ông Mong nói.
Lúc này đã hết giờ làm việc buổi sáng, phóng viên phải đợi tới đầu giờ chiều. Gặp ông Trịnh Sáng, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa, người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc, ông Sáng chỉ nói với phóng viên đúng 3 câu: “Sao phóng viên cứ đeo theo vụ này hoài. Tôi chưa thấy văn bản của Công an tỉnh nên không thể cung cấp được. Phóng viên thông cảm”. Trả lời xong, ông Sáng bỏ đi và sau đó nhắn lại với phóng viên thông qua ông Mong: “Vụ việc đã chuyển lên B11 (?) vì có yếu tố người nước ngoài. Muốn biết cứ việc lên công an tỉnh”.
Trong hai ngày, phóng viên sáu lần vào cơ quan Công an từ phường Trảng Dài đến TP.Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai vẫn không thể hỏi được thông tin của người nước ngoài đã hành hung chị Anh. Cơ quan công an liên tục chỉ phóng viên đi lòng vòng từ cấp dưới đến cấp trên và ngược lại.
Trong lúc đó, người có chiếc xe máy va chạm với ô tô cho biết, người đàn ông ngoại quốc vẫn liên tục gọi điện yêu cầu chị đến cảnh sát giao thông để giải quyết vụ tai nạn: “Họ bảo xe ai người ấy tự sửa, mấy ngày nay hối thúc tôi lắm. Muốn xong vụ của tôi để chuyển qua đối phó với chị Anh”.
Còn chị Anh khẳng định: “Đi đến đâu tôi cũng phải đi, để ông ta sau này đừng có thói côn đồ ấy. Nếu mình im, họ nghĩ mình hèn, bị đánh mà không làm gì được. Cái tát tuy không đau nhưng nó là sĩ diện”.
sonnyd ⒸVietSN