HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nếu không có ước mơ, bạn chỉ có thể làm thuê cho ước mơ người khác
Old 07-22-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,893
Thanks: 11
Thanked 14,097 Times in 11,258 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(GDVN) - Cái “đạo” đầu tiên của người trẻ là phải biết tự thân vận động, “tự dùng mình”, tự mình xây dựng nên những ước mơ của bản thân chứ không thể ngồi ỷ lại, trông chờ sự giúp đỡ của người khác. Nên nhớ rằng: “Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ”.

LTS:
Bài viết Sự thiếu tin tưởng là "nhát dao" cứa vào ước mơ của giới trẻ của bạn đọc Huyền Trân tiếp tục nhận được nhiều phản hồi gay gắt từ độc giả. Theo ý kiến của bạn Phục Long (Hà Nội): “Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ”.

Cách đây không lâu, dư luận xôn xao khi báo chí đưa tin chỉ riêng tỉnh Thanh Hóa đã có tới 25.000 cử nhân thất nghiệp. Người ta đã đặt một dấu hỏi lớn về nguyên nhân của tình trạng này và dễ dàng, không ít người đổ lỗi cho cơ chế xin việc khắt khe, cho kinh tế khủng hoảng, cho đào tạo nhân lực ồ ạt, kém chất lượng, cho quản lý yếu kém của các cơ quan Nhà nước… Nhưng, xét tới cùng phải thấy rằng, nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ chính những người trẻ.

Bạn là một người trẻ, bạn có học vấn, có tài năng, có bản lĩnh, có khát vọng, vậy tại sao bạn không tự lập nghiệp, tự đi trên đôi chân của mình mà cứ phải ngồi trông chờ vào người khác? Bạn tự hào khi nói rằng thế hệ trẻ Việt Nam không vô cảm, không hèn nhát, “dám phá tung những khuôn khổ cứng nhắc không còn phù hợp với thời đại” vậy tại sao bạn lại chịu trói buộc mình trong những điều kiện ngặt nghèo của hoàn cảnh?

Ảnh minh họa.

Bạn lại nói rằng việc tự lập trong xã hội ngày nay là rất khó, nhất là đối với những người không có tiền, không có quan hệ. Nhưng xin thưa rằng trên đời việc gì cũng có cách giải quyết của nó, như đã là tường thì phải có “lỗ thủng”. Hơn nữa, việc tự lập nghiệp không phải là chuyện không có tiền lệ, nhất là khi sức sản xuất đang được “bung ra” mạnh mẽ như ngày nay. Bạn không thử làm sao biết được mình không có khả năng? Và phải chăng, đây là biểu hiện của tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám thành công và cũng dám thất bại” như thế hệ bạn từng tuyên bố?

Cho nên bạn phải biết rằng, cái “đạo” đầu tiên của người trẻ là phải biết tự thân vận động, “tự dùng mình”, tự mình xây dựng nên những ước mơ của bản thân chứ không thể ngồi ỷ lại, trông chờ sự giúp đỡ của người khác. Nên nhớ rằng: “Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ”.

Đối với những người trẻ không thể tự mình xây dựng ước mơ cho mình, phải đem thân đi làm thuê cho người thì phải hiểu cái “đạo” thứ hai của mình là phải biết tự tỏa sáng. Nếu không biết tự tỏa sáng thì bạn sẽ bị chìm khuất, không có cơ hội để thăng tiến trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Có người ví nhân tài như những vì sao, có ngôi sao rất sáng nhưng có ngôi chỉ sáng lờ mờ, sáng hay mờ không phải do sao mà do mắt người nhìn! Cho nên để được in dấu trong mắt người nhìn, việc tỏa sáng bản thân là một điều vô cùng cần thiết, cũng như người ta chỉ biết đến N.Amstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng mà không nhớ đến người thứ hai vậy.

Tác giả Huyền Trân trong bài viết Sự thiếu tin tưởng là "nhát dao" cứa vào ước mơ của giới trẻ đòi hỏi thế hệ trước phải tin tưởng vào thế hệ sau, nhưng bạn quên mất rằng bạn lấy cái gì có thể khiến người trước tin vào người sau, khi mà họ thừa hiểu “Trường Giang cuồn cuộn sóng sau xô sóng trước” không chỉ xô về tài năng, nhiệt huyết mà còn xô cả cái ghế của họ nữa. Cho nên người trẻ muốn đắc dụng trong những môi trường như thế này không có cách gì khác là phải biết lựa thời mà tiến, lựa thế mà lui.

Bạn phải hiểu rằng không ai quan tâm đến lòng tự trọng và sự kiêu ngạo bản thân của bạn. Bởi bạn không phải là duy nhất như bạn vẫn tưởng, ngoài kia vẫn có đầy người sẵn sàng đánh bật bạn ra khỏi vị trí đó để thế chân.

Cho nên cái “đạo” thứ ba của người trẻ là phải nắm được thế chủ động trong mọi chuyện và thể hiện sự khôn khéo trong ứng xử, phải hiểu thời thế, rõ bụng người thì mới mong đắc thắng.

Ba “đạo” của người trẻ trên đây chắc hẳn còn chưa đầy đủ vì đường đời trăm lối, vạn nẻo suy tư, song thiết tưởng đó cũng có thể xem như một vài ý kiến trao đổi theo tinh thần “nghĩ mở nói thẳng” nhằm làm cho thế hệ trẻ ngày càng vững bước trên đường đời

Phục Long
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	dao-cua-nguoi-tre-giaoduc.net.vn.jpg
Views:	9
Size:	47.3 KB
ID:	495164  
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13638 seconds with 15 queries