hôm nay cùng bà xã đi thăm con gái Lala đi học xa... làm bố cũng trên 18 năm rồi mà bây giờ mới giật mình... thì ra bao năm qua mình sống có quá nhiều trách nhiệm không làm tròn... thật là có lỗi với các con...
sinh nhật 49 tuổi... hôm đó rất vui vì có đầy đủ gia đình và những người bạn, những đứa em thân thương... không ngờ năm tuổi mà cũng somehow survive ... hihihi 3 lần đụng xe, 3 lần đi nhà thương, 3 lần bị cảnh sát cho ticket, bệnh hoạn thì ...liên miên... tiền bác sĩ thì chóng mặt luôn... và còn nhiều chuyện rắc rối khác từ gia đình đến công việc... nhưng vẫn ráng đứng thẳng, bước thẳng, bước vững chắc...
tất cả đều nhờ tình thương của các khán giả Asia và SBTN, và nhất là gia đình, bạn bè, và các anh em nghệ sĩ, các nhân viên của Asia cũng như SBTN... đặc biệt là những thành quả của hai chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư, và lại được quen biết nhiều anh chị em có chung chí hướng trong và ngoài nước cũng như trên facebook này... một năm đầy khó khăn trên mọi phương diện cũng đã qua... hy vọng năm nay sẽ khá hơn một chút hihihi
FB