quay đâu là bờ mà...
xưa kia Mẽo bị tụi CS uýnh cuốn cờ chạy trối chết không kịp thở, bây giờ quay đầu là bờ, muốn hợp tác với ta đớp chệt ...thì welcome liền chứ biết sao bi giờ...hehehe ..Nên nhân đạo với người mà, thù cũ coi như phấn trắng xóa hết nghen..... hehehe.....
câu kinh Phật "Hồi đầu thị ngạn" mà nó dịch là "quay đâu là bờ" thì ko khác gì học sinh bây giờ cắt nghĩa món "canh gà Thọ Xương". Đúng là ko còn câu gì để tả được cho sự đần độn ngu ngốc này.
Người nên hồi đầu thị ngạn là bọn đồ tể CS chứ liên quan gì đây với Mỹ.
Đúng là cháu ngoan bac ho thứ thiệt: ngu; đần; mất dạy; tàn ác và ngoan cố.
câu kinh Phật "Hồi đầu thị ngạn" mà nó dịch là "quay đâu là bờ" thì ko khác gì học sinh bây giờ cắt nghĩa món "canh gà Thọ Xương". Đúng là ko còn câu gì để tả được cho sự đần độn ngu ngốc này.
Người nên hồi đầu thị ngạn là bọn đồ tể CS chứ liên quan gì đây với Mỹ.
Đúng là cháu ngoan bac ho thứ thiệt: ngu; đần; mất dạy; tàn ác và ngoan cố.
Bay không hiểu thì nên đi học lại. Tao đếch xài chữ của Chệt Việt....
Tao xài tiếng Việt nguyên thủy...Hehehe...B ọn bám đít, Việt Gian....tụi mày biết đếch gì mà văn với vẻ..
quay đâu là bờ mà...
xưa kia Mẽo bị tụi CS uýnh cuốn cờ chạy trối chết không kịp thở, bây giờ quay đầu là bờ, muốn hợp tác với ta đớp chệt ...thì welcome liền chứ biết sao bi giờ...hehehe ..Nên nhân đạo với người mà, thù cũ coi như phấn trắng xóa hết nghen..... hehehe.....
Lũ u mê đến Thế Kỷ 21 vẫn còn ôm lý tưởng Cộng Sản mà tưởng có lý, làm công cụ bán nước cho Bắc Cộng gọi là Bắc Cụ.
Bay không hiểu thì nên đi học lại. Tao đếch xài chữ của Chệt Việt....
Tao xài tiếng Việt nguyên thủy...Hehehe...B ọn bám đít, Việt Gian....tụi mày biết đếch gì mà văn với vẻ..
Thằng này nó khoe nó tốt nghiệp trường phim Tàu mà, nó Bắc Cụ Tàu là phải rồi. Tắc kè có đổi nick thì cũng lòi cái đuôi Bắc Cụ.
Lũ Cộng Sản bán nước làm tay sai cho Tàu Cộng, từ phương Bắc tràn qua, gọi là Bắc Cộng. Lũ u mê đến Thế Kỷ 21 vẫn còn ôm lý tưởng Cộng Sản mà tưởng có lý, làm công cụ bán nước cho Bắc Cộng gọi là Bắc Cụ.
câu kinh Phật "Hồi đầu thị ngạn" mà nó dịch là "quay đâu là bờ" thì ko khác gì học sinh bây giờ cắt nghĩa món "canh gà Thọ Xương". Đúng là ko còn câu gì để tả được cho sự đần độn ngu ngốc này.
Người nên hồi đầu thị ngạn là bọn đồ tể CS chứ liên quan gì đây với Mỹ.
Đúng là cháu ngoan bac ho thứ thiệt: ngu; đần; mất dạy; tàn ác và ngoan cố.
Còn thiếu, bạn, thêm cái vênh váo vì nghĩ mình là "đỉnh cao chí tệ" Fi dzi đe chạy đầy đường, cà rem ăn không hết phải phơi khô ăn dzần..
Thằng này nó khoe nó tốt nghiệp trường phim Tàu mà, nó Bắc Cụ Tàu là phải rồi. Tắc kè có đổi nick thì cũng lòi cái đuôi Bắc Cụ.
Còn thiếu, bạn, thêm cái vênh váo vì nghĩ mình là "đỉnh cao chí tệ" Fi dzi đe chạy đầy đường, cà rem ăn không hết phải phơi khô ăn dzần..
Thằng này nó khoe nó tốt nghiệp trường phim Tàu mà, nó Bắc Cụ Tàu là phải rồi. Tắc kè có đổi nick thì cũng lòi cái đuôi Bắc Cụ.
DM...mày là việt gian bám đít mấy thằng Chệt...
"Hồi đầu là ngạn" cái đéo....
Học tao đây nè con: "Quay đầu là bờ"
Mày với thăng J_P là bọn già 2 thứ tóc mà ngu hơn heo....Mẹ kiếp!
Đồ ngu! Sao mày biết frigidaire không chạy đầy đường đuợc? Ngu như heo!
Trong mắt tao, mày chỉ là thằng già chó đéo, đào ngũ hèn hạ...bỏ chạy cái đất nước mà bao nhiêu người đã hy sinh...Bây giờ mày chạy theo Chệt cam tâm làm viet gian bán nươc...Bây giờ lại giở trò ĂN CẮP....Me kiếp...tui mày nên ăn cứt mà sống....nhen con! Hehehe! Dysfunction! Đéo biết nghĩa là gì ...mà DM làm như hiểu...Con căăăăcccccc! Thằng ĂN CẮP! hEHEHEHE!!!!!
Trong mắt những người yêu tự do dân chủ, tao chỉ là thằng già dysfunction, impotent chó đéo, hèn hạ...cam tâm làm dư luận viên cho bọn khốn kiếp csvn, bỏ chạy khỏi cái đất nước mà bao nhiêu người đã hy sinh cho dân chủ tự do...Bây giờ tao chạy theo Chệt cam tâm làm viet gian bán nươc...Bây giờ tao là thằng ĂN CẮP....Me kiếp...tui và đám csvn hèn hạ nên ăn cứt mà sống....nhen! Hehehe! Dysfunction! nghĩa là thun, không còn khả năng của đàn ông nữa ...mà DM tao làm như đả hiểu...Con căăăăcccccc mày tao bú! Tao dyspepsia là Thằng ĂN CẮP! hèn hạ, tiểu nhân hEHEHEHE!!!!!
Đả bảo là đừng có tự bứt dái như thế không giống ai hết thằng cả quỷnh đần, hèn, dốt bẩm sinh à.
Mua vé về oneway về VN lao đầu vào xe tải tự xữ đi nhá, nhá nhá nhá
Ở đây chỉ vào forum này tự chữi là không phải cách đâu nhá, nhá nhá
Bay không hiểu thì nên đi học lại. Tao đếch xài chữ của Chệt Việt....
Tao xài tiếng Việt nguyên thủy...Hehehe...B ọn bám đít, Việt Gian....tụi mày biết đếch gì mà văn với vẻ..
ACE chú ý!
mấy cái nick dyspepsia, Nhậm Doanh Doanh, Hoàng Đức Nhã, xeômviệt, extemporize, ĐM.MLCĐ, Tri.ViệtGian ... Tất cả chỉ là từ một thằng khùng!
Trung cộng bá đạo thì bọn Mỹ cũng điếm. Giúp cái quái gì, ở đâu có lợi thì Mỹ nhảy vô thôi.
Hiểu được như vậy nghĩa là chưa phải bị thun 100% !!!
Giống như trong làm ăn, khi tìm người để Hợp Tác (không phải là từ Đối Tác của CSVN), thì phải tìm những người đem lại cho bản thân mình nhiều lợi nhuận nhất.
Nếu đem so giữa Hoa Kỳ với Nga Sô và Trung Cộng, thì rõ ràng, nếu hợp tác với Hoa Kỳ, có lẽ Việt Nam sẽ có được từ 3/7 đến 4/6 hoặc nếu may mằn thì sẽ được 5/5. Nếu làm ăn với Nga Sô thì sẽ được 1/9 đến 2/8 (xem kết qủa hợp tác khai thác dầu khí Việt-Sô)... Còn nếu bắt tay với Trung Cộng thì là 0/10 hoặc nhiều lắm, sẽ nhận được vài cục xương bởi từ một chút của lòng trắc ẩn... Lịch sử từ ngàn xưa đến nay đã chứng minh như vậy.
Cái thế giới này, nếu không phải là cha con, thì vốn không có chuyện cho không... Cha ông ta xưa có câu:
"Của cho là của nợ!"
"Có còn hơn không"
Hợp tác với Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có và có được rất nhiều. Không tin hả, thì hãy nhìn vào các nước đã từng là Đồng Minh của Hoa Kỳ, như là các nước Tây Âu, Ả-Rập Xê Út, Kuwait, LB Ả-Rập (United Arab Emirates), Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Phi Luật Tân và vô số các nước trên thế giới... Tất cả đều có công việc đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc ...
Còn hợp tác với Trung Cộng thì chỉ hoàn toàn là con số không, hãy nhìn lên Bôxít Tây Nguyên là biết, môi trường bị phá hủy, dân chúng bị đuổi đánh, không đem lại lợi nhuận và ngay cả việc làm cũng không !
Đối với Việt Nam hiện nay, nếu cái Nhà Nước Bù Nhìn không có những sách lược để bảo vệ người dân, thì mỗi Người Dân chúng ta có quyền mở ra và cùng nhau ký tên cho một yêu sách gởi lên Liên Hiệp Quốc và gởi trực tiếp đến Chính Phủ Hoa Kỳ để yêu cầu Họ bảo vệ chúng ta khi đánh bắt cá trên Biển Đông!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.