HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Duy Mạnh: 'Bước chân vào showbiz phải có tiền hoặc đổi tình'
Old 03-16-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Nếu tôi mà làm giám khảo, có thí sinh nữ xinh xắn mời đi ăn tối là tạo điều kiện ngay, hay thí sinh nam hát dở gửi phong bì nhiều tiền là tôi đặc cách luôn", nam ca sĩ dí dỏm về khả năng có thể xảy ra nếu được mời ngồi "ghế nóng" ở một cuộc thi nào đó.

- Một bài báo gần đây đăng tải ảnh anh cùng một cô gái lạ xuất hiện tại một chương trình ca nhạc ở Hà Nội. Anh có thể chia sẻ gì về mối quan hệ này?

- Đó là một cô gái rất dễ thương. Phụ huynh của cô bé là bạn của những người anh trai trong gia đình tôi ở Hải Phòng. Sắp tới, tôi có mời cô bé tên là Phương Babie tham gia trong MV mới. Ca khúc mới mang phong cách blue rock này có tựa đề là Một gã say si tình.

- Trước những thông tin không đúng về anh, bà xã anh phản ứng ra sao?

- Vợ của nghệ sĩ phải có tâm hồn rộng lượng hơn cả người nghệ sĩ mới giữ được hạnh phúc gia đình. Tôi là người đã có gia đình nhưng vẫn bay bổng được trong âm nhạc, có cảm xúc riêng nên đôi khi tôi cảm nhận được cô ấy chỉ có một chút hờn ghen thôi. Tôi chưa bao giờ thấy vợ oán trách điều gì. Cô ấy còn nghệ sĩ hơn cả tôi.



"Vợ của nghệ sĩ phải có tâm hồn rộng lượng hơn cả người nghệ sĩ mới giữ được hạnh phúc gia đình".

- Thời gian vừa qua anh hầu như vắng bóng tại Việt Nam, liên tục lưu diễn ở nước ngoài và không đón Tết bên gia đình. Vợ chồng anh có mâu thuẫn chăng?

- Thời gian qua tôi đi lưu diễn ở những nước có người Việt sinh sống như Hungary, Ba Lan, Canada và hát rất nhiều ở Mỹ, còn trong nước tôi hát ít hơn.2012 là một năm tôi có nhiều nỗi buồn lẫn niềm vui. Đầu năm bố tôi mất, cuối năm gia đình đón thêm thành viên mới là con trai tôi. Đó cũng là động lực để tôi làm việc chăm chỉ hơn.

- Anh có hài lòng với thu nhập từ nghề hát ở hiện tại khi tên tuổi không còn đình đám như trước?

- Bản thân tôi bây giờ vẫn chưa có công việc nào khác ngoài viết nhạc và đi hát nhưng tôi cảm thấy hài lòng. Tôi quan niệm cuộc sống rất đơn giản là tận hưởng. Tôi không đặt mục tiêu phải kiếm nhiều tiền mà đó là công việc. Nếu tôi không có công việc để làm tôi sẽ cảm thấy rất buồn.

- Nhiều nghệ sĩ rất chú trọng đến việc quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông để khán giả, bầu show không quên mình. Anh hoàn toàn ngược lại, có vẻ anh không thích lên báo hay tham gia các sự kiện giải trí?

- Mỗi lứa tuổi và mỗi một con người có suy nghĩ khác nhau. Cách đầy gần 10 năm, tôi rất thích lên báo, đến chỗ đông người, đi vũ trường, bar, thể hiện mình bởi tôi trẻ. Bây giờ tôi suy nghĩ về công việc nhiều hơn. Tôi nghĩ tuổi trẻ phải mơ ước để tìm đến danh vọng, đó là động lực để học tập và phấn đấu. Đến trung tuổi phải nghĩ đến sự nghiệp vững chắc bởi vì mình đã có trải nghiệm. Về già, mình tìm niềm hạnh phúc ở con cái và đôi khi nhớ về quá khứ và những kỷ niệm để tận hưởng cảm xúc.





"Tôi quan niệm cuộc sống rất đơn giản là tận hưởng".

- Gần đây các game show nở rộ, anh cũng từng nhận được lời mời tham gia vị trí giám khảo nhưng đã từ chối, vì sao anh nói không với cơ hội được khán giả truyền hình chú ý này?

- Đối với tôi làm giám khảo rất khó bởi áp lực từ dư luận, khán giả, nhà tổ chức, thí sinh... rất lớn. Điều cần nhất của một người "cầm cân nảy mực" là lý trí, bản lĩnh và công tâm. Tôi là người viết nhạc, sáng tạo những tác phẩm nên sống theo cảm xúc nhiều, lý trí rất kém. Tôi làm giám khảo nhưng có thí sinh nữ xinh xắn, dễ thương mời tôi đi ăn tối là tôi tạo điều kiện đoạt giải ngay. Hay thí sinh nam hát dở gửi tôi phong bì nhiều tiền là tôi đặc cách luôn. Tôi biết lý trí mình rất kém nên không làm việc đó được. Tôi rất dễ bị sa ngã bởi tình và tiền.

Game show không phải là nghệ thuật, nó chỉ là sân chơi để mọi người tìm cơ hội bước chân vào showbiz. Một người muốn bước chân vào giới giải trí phải có tiền, còn không có tiền phải đổi bằng tình. Nếu không, người đó khó đạt được danh vọng, sự nổi tiếng.

- Anh không sợ mất điểm trong lòng khán giả khi chia sẻ sự quan tâm của anh chỉ là tình và tiền sao?

- Tình và tiền cũng là một trong nhũng thứ tôi yêu thích nhưng nó không phải là niềm đam mê. Tôi đam mê nghệ thuật nên phải luôn luôn sáng tạo. Chiêu trò chỉ là mua vui, người nghĩ ra chiêu trò chỉ sử dụng cho cá nhân và không có ai học hỏi để lặp lại những chiêu trò đó. Còn sự sáng tạo luôn có người học hỏi để tạo ra những sản phẩm mới hơn.

- Người ta đồn anh là một tay chơi đình đám, có khi nào anh gặp rắc rối vì đam mê tình, tiền và nếu có, anh giải quyết điều đó bằng cách nào?

- Tôi không phải là dân chơi. Tôi là người ham chơi và luôn luôn thèm chơi. May mắn là đến bây giờ tôi vẫn chưa bị chết vì thèm bởi vì tôi biết thân biết phận. Trời cho tôi giọng hát khác người và khả năng viết nhạc nên tôi cố gắng lao động kiếm tiền và tiêu tiền bằng khả năng riêng, chẳng mong làm giàu. Tình cảm ai mang đến cho tôi, tôi đón nhận. Tôi không ra điều kiện để đánh đổi. Tôi đam mê âm nhạc và phụ nữ nên phụ nữ đối với tôi ai cũng tốt.



Duy Mạnh và cô gái lạ được báo chí đăng tải nhân buổi sinh nhật của ca sĩ Thanh Thảo.

- Là người có nhiều năm đi hát và chứng kiến sự thay đổi trong showbiz, anh có thể chia sẻ tần suất xuất hiện trên báo có tỷ lệ thuận với khả năng nhận show không và bầu show đánh giá độ hot của một ca sĩ dựa vào tiêu chí gì?

- Tôi thấy nhiều ca sĩ xuất hiện trên báo và đi sự kiện liên tục nhưng họ hầu như không đi diễn nhiều trong nước lẫn nước ngoài hoặc chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau trong một chương trình nào dành cho người Việt. Trong khi đó, có nhiều ca sĩ rất ít lên báo nhưng mỗi lần đi diễn xứ người tôi lại thường xuyên gặp họ và họ hát rất nhiều nơi. Điều này để chứng minh cho bạn thấy tỷ lệ trong câu hỏi bạn đặt ra đôi lúc là tỷ lệ nghịch.

Còn về độ "hot" của một ca sĩ, tôi cũng không nghĩ cứ lên báo nhiều là bầu show để mắt tới. Phần lớn những ca sĩ đi hát ở nhiều nơi hiện nay không nghĩ mình là ngôi sao dù họ là người có tên tuổi đình đám trong nghề. Họ chỉ nghĩ ca hát cũng là một nghề như bao nghề khác và làm việc chăm chỉ. Họ chỉ cảm thấy may mắn vì nghề mình theo đuổi được nhiều khán giả yêu quý.

- Từ khi có vợ, 2 con, anh có vẻ thay đổi nhiều về quan điểm sống, sở thích riêng so với thời kỳ còn độc thân?

- Sở thích có thay đổi một chút là tôi không thích những chỗ đông người như 10 năm trước.

- Một Duy Mạnh nổi tiếng thích chơi ngông ngày nào cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi và tránh xa thị phi sao?

- Tôi không thấy mệt mỏi để tránh xa. Tôi thấy mình già nên không còn sức, bon chen làm gì. Bây giờ những ganh đua, tranh giành, đố kỵ trong showbiz không còn thích hợp với mình.

- Trong năm 2013 anh có những dự định gì cho công việc?

- Trong năm nay, tôi sẽ phát hành album mới và khoảng 2 tuần nữa tôi qua Mỹ lưu diễn phục vụ kiều bào.







Một số hình ảnh mới của Duy Mạnh trong chuyến lưu diễn nước ngoài vừa qua.


LÊ TUẤN
Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	111111111111111111111.jpg
Views:	7
Size:	10.4 KB
ID:	451339  
Old 03-16-2013   #2
binhthanh77
Banned
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 855
Thanks: 8
Thanked 420 Times in 59 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
binhthanh77 Reputation Uy Tín Level 1binhthanh77 Reputation Uy Tín Level 1
Default

"Vợ của nghệ sĩ phải có tâm hồn rộng lượng hơn cả người nghệ sĩ mới giữ được hạnh phúc gia đình".
Tôi thích bài ca và giọng hát cũa Duy Mạnh .
"Gia-đình hạnh phúc là trong đó có một người đàn bà tự quên mình"
binhthanh77_is_offline  
 
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:47.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13109 seconds with 15 queries